Thứ Bẩy, 09/06/2007 - 10:08
Malouda “mở cửa” chờ Chelsea và Liverpool
(Dân trí) - Tiền vệ Florent Malouda chính thức bật đèn xanh đối với các đại gia xứ sở Sương mù muốn có anh bằng tuyên bố quyết định rời khỏi Lyon trong mùa hè này.
Kể từ mùa giải trước, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất Ligue 1 2006/07 này đã là mục tiêu theo đuổi của cả Liverpool lẫn Chelsea nhưng thời điểm đó, Malouda một mực tuyên bố muốn gắn bó với Lyon.
Nhưng nay, mọi chuyện đã đổi khác khi tuyển thủ Pháp này dường như đã “lung lay” trước những lời ve vãn của đội bóng nước Anh khi tuyên bố có thể sẽ ra đi ngay trong mùa Hè này.
Phát biểu trên L’Equipe, Malouda nói: “Liverpool và Chelsea đều ngỏ ý muốn có tôi trong đội hình. Đó không còn là lời mời thăm dò mà là một hợp đồng trực tiếp. Bản thân tôi vẫn chưa quyết định sẽ tới đâu nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ rời Lyon”.
Anh phân tích tiếp: “Nếu như Chelsea có Drogba và những hảo thủ trong đội hình thì Liverpool lại có một HLV xuất sắc dẫn CLB tới 2 trận Chung kết Champions League trong 3 năm gần đây nhất.
Điều tôi cần cân nhắc là được giữ vai trò quan trọng trong đội bóng mới cho dù được thi đấu tại nước ngoài luôn khiến tôi phấn khích”.

Hình ảnh quen thuộc của Blanc (trái) và Barthez
khi còn khoác áo tuyển Pháp.
Trong khi đó, trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Bordeaux đã quyết định bổ nhiệm cựu cầu thủ của MU và ĐT Pháp Laurent Blanc làm HLV trưởng.
Năm nay 41 tuổi, Blanc sẽ thay thế ông Ricardo Gomes, người chuyển sang cầm quân cho Monaco, dẫn dắt đội bóng này trong hai mùa giải tới. Tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên Blanc làm nhiệm vụ một HLV, chính vì vậy BLĐ đội cũng bổ nhiệm Jean-Louis Gasset làm trợ lý.
Mặc dù không có chút kinh nghiệm cầm quân song cựu tuyển thủ từng VĐ châu Âu và thế giới này lại có một sự nghiệp thi đấu lẫy lừng trong màu áo những đội bóng lớn như Inter Milan (Italia), Marseille (Pháp), Barcelona (TBN) và MU (Anh).
L.T.T