Thứ Hai, 19/05/2008 - 02:05

Lyon lại đăng quang, PSG thoát hiểm

(Dân trí) - Chiến thắng 3-1 trước Auxerre đã chính thức giúp Lyon bảo vệ thành công ngôi VĐ lần thứ bảy liên tiếp. Trong khi đó, PSG khép lại một mùa giải sóng gió bằng chiến thắng 2-1 trước Sochaux để chính thức trụ hạng.

Chỉ cần giành 1 điểm là đủ để bảo vệ thành công vị trí số 1 tại Ligue I, cuối tuần qua các cầu thủ Lyon còn làm được nhiều hơn thế. 3 bàn thắng của Benzema (1’), Fred (9’) và Källström (53’) đã đem về cho họ chiến thắng 3-1 đồng thời duy trì sự thống trị trong mùa thứ 7 liên tiếp.

 

Trước một chủ nhà Auxerre đã không còn mục tiêu phấn đấu, đội khách Lyon dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau hồi còi khai cuộc. Và khi kim đồng hồ mới chỉ sang giây thứ 25 cũng là lúc Les Lyonais có bàn mở tỷ số.

 

Vòng 38 Ligue I

Auxerre 1-3 Lyon

Lens 2-2 Bordeaux

Lorient 1-1 Lille

Marseille 4-3 Strasbourg

Metz 4-3 Le Mans

Nancy 2–3 Rennes

Nice 3-1 Caen

St-Etienne 4-0 Monaco

Sochaux 1-2 P.S.G.

Toulouse2-1 Valenciennes

Đoạt được bóng từ giữa sân, Karim Bemzema phối hợp bật tường trung lộ như đá tập với Fred. Hàng hậu vệ đội chủ nhà hầu như mất phương hướng và “sát thủ” người Pháp dễ dàng hạ gục thủ thành Rémy Riou trong pha đối mặt. 1-0, Benzema có bàn thắng thứ 20 mùa này và đây cũng là bàn thắng nhanh nhất của mùa giải.

 

Có được bàn mở tỷ số từ rất sớm, các cầu thủ đội khách càng thoải mái tâm lý. Họ thi đấu tích cực và tổ chức tranh bóng ngay trên phần sân đối phương. Trong khi đó Auxerre vẫn chưa biết phải làm gì để có thể lên bóng.

 

Phút thứ 9, cách biệt đôi cho đội ĐKVĐ. Nhận được quả tạt của Kader Keita bên cánh phải, Fred nhanh nhẹn thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ đối phương trước khi bắt vô lê chân trái từ góc hẹp. 2-0, chiến thắng nằm chắc trong tay “sư tử” sông Rhones.

 

Bước vào hiệp 2, để tránh nguy cơ vỡ trận, chủ nhà Auxerre quyết định rút bớt một tiền đạo ra và thay vào đó bằng một tiền vệ. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp cải thiện được tình hình. Tiếp tục kiểm soát 59% thời gian bóng lăn, Lyon nhanh chóng có bàn thắng thứ ba chỉ 7 phút sau giờ giải lao.

 

Kallstrom và Fred đã góp công lớn trận này.

 

Trong một tình huống lên bóng bên cánh phải, trong tư thế không người kèm, Reveillere có một cú tạt cực kỳ chuẩn xác vào vòng cấm địa cho Kallstrom. Vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, tiền vệ người Thụy Điển dễ dàng đánh đầu chéo góc, nâng tỷ số lên 3-0. Thủ thành Rémy Riou chỉ biết nhìn theo bất lực.

 

Ngay sau bàn thắng thứ ba, HLV Alain Perrin lần lượt rút các trụ cột Benzema và Juninho ra nghỉ và giảm hẳn nhịp độ tấn công. Phải đến lúc này chủ nhà Auxerre mới có cơ hội lên bóng. Và sau rất nhiều nỗ lực họ cũng có được bàn danh dự ở phút 77 do công của tiền vệ Frédéric Thomas. Nhưng như vậy là không đủ để ngăn Lyon lần thứ 7 liên tiếp bước lên bục vinh quang. 

 

Đội hình thi đấu

Auxerre: Riou – Chafni, Tamas, Grichting, Mignot, Jaurès – Oliech, Pedretti, Kahlenberg, Lejeune (Thomas 46') – Niculae (Jelen 71').

 

Lyon: Coupet – Réveillère, Squillaci, Cris, Grosso – Juninho (Crosas 70'), Toulalan (Ben Arfa 79'),

Kallström – Keita, Fred, Benzema (Bodmer 61')

 

Ở các trận đấu khác diễn ra cùng giờ, đội bóng thủ đô Paris St Germain đã chính thức trụ hạng sau chiến thắng 2-1 trước Sochaux. Cả hai bàn thắng của PSG trận này đều được ghi do công của Diane (22’ và 81’).

 

Trong khi đó, nỗ lực của các cầu thủ Lens đã không được đền đáp sau trận hòa 2-2 với Bordeaux. Chỉ có 40 điểm sau 38 vòng đấu, đội bóng của ông Jean Pierre Papin chính thức phải xuống chơi ở giải hạng 2 mùa tới. Kết quả này đã khiến nhiều CĐV nổi giận, gây náo loạn sân Felix Bolllaert.

 

Chùm ảnh Ligue I ngày hạ màn:

 

Bất chấp mọi nỗ lực truy cản từ các đối thủ,
Lyon vẫn khẳng định ngôi vị độc tôn tại Ligue I.

 

Benzema thực sự là ngôi sao sáng nhất của Lyon với 20 bàn thắng.

 

Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vui nhất mùa giải.

 

Cũng vui không kém, tiền đạo Pauleta của PSG cảm ơn các CĐV nhà
đã góp phần giúp đội bóng thủ đô trụ hạng thành công.

 

Trái ngược với sự vui vẻ của PSG,
các CĐV Lens thực sự tức giận vì đội nhà phải xuống hạng.

 

Và họ đã ùa xuống sân để thể hiện sự bất bình
khiến các nhân viên an ninh phải làm việc vất vả.

 

BXH chung cuộc Ligue I 2007/08

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

79

38

24

7

7

74

37

2

Bordeaux

75

38

22

9

7

65

38

3

Marseille

62

38

17

11

10

58

45

4

Nancy

60

38

15

15

8

44

30

5

Saint-Etienne

58

38

16

10

12

47

34

6

Rennes

58

38

16

10

12

47

44

7

Lille

57

38

13

18

7

45

32

8

Nice

55

38

13

16

9

35

30

9

Le Mans

53

38

14

11

13

46

49

10

Lorient

52

38

12

16

10

32

35

11

Caen

51

38

13

12

13

48

53

12

Monaco

47

38

13

8

17

40

48

13

Valenciennes

45

38

12

9

17

42

40

14

Sochaux

44

38

10

14

14

34

43

15

Auxerre

44

38

12

8

18

33

52

16

Paris-SG

43

38

10

13

15

37

45

17

Toulouse

42

38

9

15

14

36

42

18

Lens

40

38

9

13

16

43

52

19

Strasbourg

35

38

9

8

21

34

55

20

Metz

24

38

5

9

24

28

64

 

Hoàng Tùng