Thứ Bẩy, 02/08/2008 - 08:06
"Lão tướng" Thuram đột ngột treo giày
(Dân trí) - Theo tin tức trên tạp chí uy tín L’Equipe, trung vệ kỳ cựu của ĐT Pháp Lillian Thuram đã bất ngờ tuyên bố giã từ sân cỏ vì một số lý do về sức khỏe cũng như gia đình.
Tháng trước, hậu vệ 36 tuổi này đã chia tay Barcelona để chuyển về thi đấu cho đội bóng quê hương Paris Saint Germain với thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch thế giới 1998 này đã gây ngạc nhiên khi quyết định treo giày ngay trước thềm mùa giải mới.
“Lý do khiến tôi đột ngột quyết định kết thúc sự nghiệp liên quan tới sức khỏe và gia đình, trong đó phần nhiều là yếu tố gia đình. Tôi thực sự mong muốn được thi đấu cho PSG theo như hợp đồng đã ký, nhưng tiếc rằng mọi chuyện lại không như ý muốn”, Thuram tâm sự. “Tôi cho rằng tôi vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục chơi bóng nhưng sau khi trao đổi, mẹ tôi muốn tôi dừng lại ở thời điểm này và tôi tôn trọng ý kiến của mẹ tôi”.
Theo L’Equipe, lẽ ra Thuram dự định ra mắt chính thức tại PSG hôm 27/6 sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra y tế thường lệ. Nhưng do các bác sĩ tại PSG phát hiện anh có vấn đề về tim và buộc phải trải qua một tháng để tiến hành các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi có quyết định cuối cùng về tương lai. Và rõ ràng gia đình Thuram không muốn anh chơi trò “may rủi” với số phận khi khuyên anh nên ngừng chơi bóng từ thời điểm này.
Thuram chính là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐT Pháp với 142 lần và là một trong số ít người còn sót lại của đội hình “Thế hệ vàng” từng vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Ấn tượng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của hậu vệ này có lẽ là khi anh ghi cả hai bàn giúp Pháp vượt qua Croatia 2-1 trong trận bán kết World Cup 1998.
Hậu vệ Lizarazu, một thành viên của “thế hệ vàng” phát biểu khi biết tin Thuram từ giã sự nghiệp. “Anh ấy thực sự là một niềm tự hào của bóng đá Pháp với một sự nghiệp lẫy lừng. Nếu như trên sân bóng, Thuram luôn là một chiến binh và không bao giờ chịu lùi bước thì ngoài sân cỏ, anh ấy là một người bạn dễ mến.
Được chơi bóng cùng anh ấy là một vinh dự lớn với tôi và chúng tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm tuyệt vời với nhau. Có thể giờ đã đến lúc anh ấy cần nghỉ ngơi nhưng chắc chắn, những gì Thuram đã cống hiến cho thế giới bóng đá là rất đặc biệt”.
Laurent Blanc, một đồng đội cũ khác của Thuram và hiện đang là HLV Bordeaux cũng dành những lời khâm phục đối với hậu vệ này. “Lilian đã có một sự nghiệp vĩ đại, cứ nhìn vào số lần anh ấy khoác áo ĐTQG thì rõ. Những thành tích mà Lilian đạt được cũng vô cùng ấn tượng và anh ấy thực sự là một hình mẫu cho các cầu thủ trẻ noi theo”.
Z.Z