Mỗi năm qua đi, bóng đá lại chứng kiến biết bao đổi thay. Tuy nhiên, có một điều không đổi trong làng bóng đá Pháp suốt 10 năm qua đó là ngôi VĐ của Lyon. Bất chấp mọi sự cạnh tranh, “sư tử” sông Rhones vẫn thừa khả năng để giữ vững ngai vàng. Liệu năm nay tình hình có đổi khác?
Paris St Germain
Cái tên đầu tiên đáng được nhắc tới như một đối thủ nặng ký của nhà ĐKVĐ là đội bóng thủ đô PSG. Sau cú thoát hiểm ngoạn mục ở cuối mùa trước (xếp thứ 16), họ đã khởi động cho mùa giải năm nay thật sôi nổi và mạnh mẽ.
Chủ tịch Alain Cayzac bất tài đã ra đi, nhường chỗ cho gương mặt mới đầy hứa hẹn Villeneuve. Ngay khi lên nhậm chức, vị tân Chủ tịch đã khiến người dân thành Paris nức lòng khi đưa về một loạt bản hợp đồng chất lượng trong đó đáng chú ý nhất là Claude Makelele và Ludovic Giuly. Hiện tại còn có tin Les Parisiens đang chuẩn bị đem về chân sút lừng danh Serie A một thời Kezman.
|
Vòng 1 Ligue I |
|
Auxerre - Nantes
Sochaux - Grenoble
Rennes - Marseille
Nancy - Lille
Monaco - PSG
Le Mans - Lorient
Le Havre - Nice
Bordeaux - Caen
Valenciennes – St.Etienne
Lyon - Toulouse |
Dù thương vụ này có thành công hay không thì với lực lượng hiện có, đội bóng thủ đô đã rất đáng gờm bởi sự hòa quyện của sức trẻ (với Guillaume Hoarau, Sesegnon…) và bản lĩnh trận mạc (của Makelele, Giuly, Rothen…). Nếu thể hiện đúng sức mình, một vị trí trong tốp 10 là điều thầy trò ông Paul Le Guen hoàn toàn có thể đạt được.
Olympique Marseille
Kết thúc mùa giải năm ngoái ở vị trí thứ 3, đội bóng thành phố cảng bước vào mùa giải năm nay với 2 bản hợp đồng nặng ký là Ben Arfa (đến từ Lyon với giá 12 triệu euro) và Koné (đến từ Nice với giá 9 triệu euro).
Đã từ lâu Ben Arfa được xem như tài năng trẻ “hot” nhất của bóng đá Pháp và từng được rất nhiều “đại gia” trong đó có Arsenal săn đón. Với chàng tiền vệ chạy cánh này có lẽ HLV Eric Gerets và các CĐV O.M sẽ sớm quên đi sự thiếu vắng Samir Nasri (về Arsenal). Trong khi đó Koné đã có đến 18 bàn ở Ligue I mùa trước dù chỉ thường xuyên được ra sân ở lượt về.
Trước giờ khai trận, HLV Gerets tỏ ra rất tự tin và phấn khích với lực lượng hiện có. “Có một điều chắc chắn đó là chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp ở mọi vị trí. Nhưng điều đặc biệt ấn tượng đó là ngay cả các cầu thủ dự bị cũng cực kỳ xuất sắc, điều này hoàn toàn khác so với mùa trước” Và rồi ông kết luận một cách đầy quyết tâm: “Giấc mơ của tôi là giành chức VĐ”.

Marseille chào đón tài năng Ben Arfa.
Những mùa gần đây, điểm yếu cố hữu của đội bóng thành phố cảng là bước xuất phát. Mùa trước, sau lượt đi O.M chỉ có 25 điểm và chôn chân ở vị trí thứ 10. Trước đó 1 năm, họ cũng chỉ có 30 điểm để đứng thứ 6 trước khi kết thúc mùa ở ngôi Á quân. Vậy nên nếu Gerets muốn giấc mơ thành hiện thực, tốt hơn hết ông nên siết chặt đội hình ngay từ trận đêm nay.
Bordeaux
Kết thúc mùa 2007/08 ở vị trí thứ nhì, Bordeaux có lý do để tiếc nuối khi họ chỉ thua kém Lyon 4 điểm trong khi đã nhiều lần có cơ hội để vượt lên (vòng 36 chỉ còn kém 2 điểm). Tuy nhiên đây vẫn được xem như một mùa giải thành công của thầy trò Laurent Blanc khi họ vượt 2 bậc so với mùa trước đó.
Bước vào mùa giải năm nay, Les Girondins có nhiều lý do để tự tin vào bản lĩnh của mình khi giữ chân thành công một loạt ngôi sao như: chân sút người Argentina Cavenaghi, tiền vệ trụ Alou Diarra, và quan trọng nhất là HLV Laurent Blanc. Thêm vào đó, sự tăng việc Yoann Gourcuff từ AC Milan sẽ giúp Bordeaux cải thiện đáng kể sức mạnh ở tuyến giữa.

Bordeaux hân hoan với thắng lợi đầu mùa trước Lyon.
So với Marseille, đội bóng xứ sở rượu vang có thể không giàu có bằng cũng không sánh ngang được về bề dày thành tích, nhưng đổi lại họ luôn vượt trội về khả năng tập trung cũng như sự ổn định. Hơn thể nữa trong trận đấu đầu tuần họ đã hạ Lyon tại cúp Champions Trophy. Bởi vậy, nếu O.M dám mơ tới ngôi VĐ thì lẽ nào Bordeaux lại không thể?
Olympique Lyon
Dù đã hoàn tất cú đúp lịch sử mùa trước một cách dễ dàng, trước mùa giải năm nay Les Gones tiếp tục đưa về nhiều bản hợp đồng sáng giá…tất nhiên vẫn theo chính sách “hút máu” đối thủ. Nạn nhân chính của họ mùa này là Monaco và Nice.
Đội bóng công quốc dù kiện cáo rùm beng vẫn không thể giữ được tài năng sáng giá nhất Frédéric Piquionne. Trong khi đội bóng nhỏ bé Nice chỉ biết đứng nhìn “sư tử” sông Rhones “cuỗm” mất thủ thành Hugo Lloris, người từng được AC Milan săn đón suốt mùa hè qua.

Nhưng tất cả liệu có khiến Lyon của Benzema gãy cánh?
Ngoài ra nhà ĐKVĐ còn chiêu mộ tiền vệ trụ “đá tảng” Jean II Makoun (từ Lille), trung vệ người Ghana John Mensah và tài năng trẻ 18 tuổi người Bosnia Miralem Pjanic - người đã từng 20 lần kiến tạo và ghi 3 bàn cho Metz mùa trước.
Với một lực lượng bổ sung hùng hậu như vậy cộng với đội hình vốn đã mạnh, hiện giới chuyên môn đều cho rằng “cửa” đăng quang của Lyon là “sáng” nhất. Tuy nhiên, cũng như những mùa trước tham vọng của Les Gones mùa này là Champions League. Bởi vậy sẽ không loại trừ khả năng họ bị phân tán lực lượng. Khi đó, rất có thể những Bordeaux, Marseille hay PSG sẽ khiến Lyon phải khốn đốn.
Hoàng Tùng