Thứ Hai, 18/08/2008 - 09:35

Marseille đại thắng, Lyon bị cầm chân

(Dân trí) - Trong khi Marseille có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Auxerre thì Lyon bất ngờ bị “đàn em” Lorient cầm hòa 0-0. Ngoài ra, chiến thắng 1-0 của PSG trước Bordeaux cũng là một ngạc nhiên thú vị.

Sau khi để vuột mất chiến thắng dù đã ghi được đến 4 bàn ở ngày khai mạc, cuối tuần qua Marseille tiếp tục chứng tỏ khả năng công phá dữ dội khi “nã” đến 4 bàn vào lưới Auxerre để làm nên chiến thắng 4-0, đậm nhất vòng 2.

 

Trước một đối thủ dưới cơ và lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ từ đầu trận, các cầu thủ Marseille đã nhập cuộc thật mạnh mẽ nhưng không hề nóng vội. Trong khoảng 15 phút đầu tiên hàng thủ đội khách tỏ ra rất chặt chẽ và quyết liệt khiến các chân sút chủ nhà có rất ít cơ hội. Tình huống dứt điểm duy nhất là cú sút thiếu chuẩn xác của Ben Arfa.

 

Vòng 2 Ligue I

Caen 3-1 Valenciennes

Lille 1-3 Le Mans

Nantes 1-1 Monaco

Nice 2-1 Nancy

St-Etienne 2-1 Sochaux

Toulouse 2-1 Le Havre

P.S.G. 1-0 Bordeaux

Grenoble 1-0 Rennes

Lorient 0-0 Lyon

Marseille 4-0 Auxerre

Khi mà tưởng như thế trận của O.M sẽ lâm vào bế tắc thì đúng phút 16, Niang đã khiến mọi CĐV trên sân Velodromé thở phào với bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha đột phá dũng mãnh và tạt vào như đặt của Kone bên cánh phải, tiền đạo người Senegal bật cao đánh đầu chính xác trước sự bất lực của toàn bộ hàng thủ đối phương. 1-0, Marseille vượt lên.

 

Bị chọc thủng lưới nhưng đội khách vẫn không cho thấy ý định đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Vậy nên phải mãi đến phút 35 họ mới có được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền dài từ đồng đội, Jelen đã rất nỗ lực đột phá trước khi dứt điểm khá căng về khung thành O.M, buộc Mandanda phải đấm bóng.

 

Sau giờ nghỉ giải lao “đội bóng thành phố cảng” bắt đầu tăng tốc. Ngay phút 50, cú sút sạt xà ngang của tân binh Ben Arfa chính là lời cảnh báo gửi tới hàng thủ Auxerre. Và đến phút 62, cũng từ một cú sút khác của Arfa, Marseille đã có bàn nhân đôi cách biệt.

 

Nhận bóng sau pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái của đồng đội, cựu cầu thủ của Lyon tung ra một cú sút chéo góc rất nhanh từ cự ly khoảng 10m. Và trong nỗ lực cản phá, cú xoài người của hậu vệ Stéphane Grichting đã biến thành pha “đốt lưới nhà”. 2-0, cách biệt được nhân đôi cho O.M

 

Trước khi Zenden (tóc vàng) hoàn tất trận đại thắng cho O.M.

 

Nếu như bàn thắng thứ hai của Marseille có phần may mắn thì đến bàn thắng thứ ba, đội khách Auxerre thực sự phải tâm phục khẩu phục trước pha làm xiếc với bóng của cầu thủ vào thay người Grandin.

 

Phút 76, nhận bóng từ pha chuyền vào của đồng đội bên góc trái, chỉ bằng 2 động tác anh đã vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương trước khi bấm bóng qua người thủ thành Riou, nâng tỷ số lên 3-0.

 

Trận đại thắng của Marseille được hoàn tất ở phút 85 với pha ghi bàn mẫu mực của Bolo Zenden. Được hưởng một quả đá phạt từ cự ly chừng 20m, tiền vệ người Hà Lan tung ra cú sút cầu vồng bằng chân trái vào góc cao, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. Ngoài sân, HLV của Auxerre ngồi chết lặng với khuôn mặt đầy cay đắng. 

 

Đội hình thi đấu

Marseille: Mandanda- Bonnart, Taiwo, Zubar, Hilton- Ziani (Grandin 72’), Mbami, Cheyrou- Ben Arfa (Zenden 81’), Niang (Cissé 77’), Koné.

 

Auxerre: Riou- Hengebart, Coulibaly, Grichting, Mignot- Lejeune, Pedretti, Chafni, Quercia (Traoré, 77’)- Jelen (Oliech, 64’).

 

Hoàng Tùng