Chủ Nhật, 05/10/2008 - 22:24

Marseille đã biết mùi chiến thắng, Lyon đại bại

(Dân trí) - Trải qua 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua, cơn khát chiến thắng của Marseille cuối cùng cũng được giải tỏa khi họ vượt qua Caen với tỷ số 2-1. Trong khi đó ĐKVĐ Lyon lại hứng chịu thất bại đầu tiên của mùa giải khi bị Rennes “nghiền nát” 3-0 với hat-trick của Pagis.

Sớm có bàn mở tỷ số ở ngày phút thứ 2 do công của tiền vệ tài năng Hatem Ben Arfa, cuối tuần qua Marseille vẫn phải nhờ đến sự tỏa sáng của Mamadou Niang ở phút 60 mới có được chiến thắng đầu tiên tại Ligue I sau 6 trận không thắng trên tất cả các mặt trận. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi do công của Steve Savidan (20’).

 

Vòng 8 Ligue I

Grenoble 0-1 Nantes

Le Havre 1-2 Le Mans

Lorient 1-2 Bordeaux

Marseille 2-1 Caen

Nice 1-1 Sochaux

Toulouse 1-0 Auxerre

Lille 1-0 Valenciennes

Rennes 3-0 Lyon

St-Etienne 2-0 Monaco

Nancy 1–1 P.S.G.

Trở về đấu trường trong nước sau trận thua trước Atletico tại Champions League, thầy trò ông Eric Gerets quyết khép lại hơn 1 tháng “trượt dốc” bằng việc vượt qua đội khách Caen. Quyết tâm ấy được thể hiện bằng những đợt lên bóng rất mạnh mẽ sau hồi còi khai cuộc. Và ngay ở phút thứ 2 họ đã có bàn mở tỷ số.

 

Trong một tình huống tấn công trực diện ở trung lộ, tiền vệ Ben Arfa tự tin dốc bóng nhắm thẳng vào vị trí giữa 2 trung vệ đối phương. Khi mà hàng thủ Caen đang chuẩn bị tinh thần bắt bài sự di chuyển của các tiền đạo O.M thì Arfa lại tung cú sút chân trái cực mạnh từ cự ly khoảng 23m. Bóng hơi ăn ra má ngoài, đi liệng làm bó tay thủ thành Plante. 1-0, cho Marseille.

 

Sai lầm của thủ thành Mandanda khiến Marseille suýt mất chiến thắng

 

So với trận thua trên đất TBN hồi giữa tuần, trận này HLV Gerets đã đưa ra một số điều chỉnh trong hàng phòng ngự nhằm tìm lại sự chặt chẽ. Tuy nhiên có vẻ như các hậu vệ chủ nhà vẫn chưa trở lại là chính mình. Gần như ngay sau bàn mở tỷ số họ đã để cho tiền đạo Eluchans rảnh chân sút bóng cận thành nguy hiểm. Rất may là thủ môn Mandanda kịp cứu thua.

 

Đáng tiếc là đến tình huống nguy hiểm sau đó ở phút 20, chính Mandanda lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà. Xuất phát từ một pha lên bóng bên cánh phải của Caen, hậu vệ Deroin chặt bóng điểm rơi vào vòng cấm địa Marseille. Mandanda lao ra bắt bóng nhưng lại ôm hụt. Nhanh như cắt Savidan ập vào, dễ dàng sút tung lưới, san bằng cách biệt.

 

Những phút tiếp theo của hiệp 1, trận đấu diễn ra trong thế giằng co với các tình huống ăn miếng trả miếng. Mặc dù kiểm soát đến 59% bóng lăn nhưng đội chủ nhà lại không phải là người tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Ngay trước giờ giải lao, Savidan đã khiến cầu môn OM chao đảo với 2 cú vô lê đầy uy lực.

 

Bàn ấn định tỷ số 2-1 của Niang

 

Bước vào hiệp 2, Marseille vẫn là những người làm chủ khu trung tuyến và liên tục gây áp lực  lên hàng thủ đối phương nhờ sự năng nổ của Ben Arfa. Và đến phút 60, sự cố gắng của họ cũng được đền đáp.

 

Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng bị thủ thành Caen đấm ra. Từ trên vạch 16m50 Ben Arfa tung cú sút nối cực mạnh. Bóng dội xà ngang bật ra đúng vị trí của Zubar. Chàng hậu vệ của đội chủ nhà bật cao đánh đầu chuyền vào vòng 5m50 cho Niang đánh đầu nối. 2-1, tỷ số được ấn định cho Marseille.

 

Không dễ dàng buông xuôi, liền trong vòng 17 phút sau đó Caen tung vào sân đến 3 sự thay đổi người hòng tăng sức tấn công. Sức ép ngày càng tăng của họ khiến đội chủ nhà có phần nao núng.

 

Và trong một tình huống thiếu sáng suốt ở phút 71 Karim Ziani đã vào bóng thô bạo với Anthony Deroin, để rồi phải rời sân với chiếc thẻ vàng thứ hai. Rất may cho Marseille là những nỗ lực trong 20 phút còn lại của Caen không đem lại kết quả. Thắng trận 2-1, “đội bóng thành phố cảng” đã có 16 điểm và vững vàng ở vị trí thứ 3.

 

Đội hình thi đấu

Marseille: Mandanda – Bonnart, Zubar, Taiwo, Hilton – Ziani, Cheyrou, Cana, Ben Arf (Kaboré 76’) – Koné (Valbuena 57’), Niang (Samassa 87’)

 

Caen: Planté  - Sorbon, Barzola, Nivet, Proment (Gomis 76’) - Deroin (Toudic 71’), Lemaître, Eluchans (Florentin 63’), Leca - Ben Khalfallah, Savidan

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Bordeaux cho thấy sự phục hồi nhanh chóng sau thất bại trước Roma tại Champions League khi có cuộc ngược dòng thành công trên sân của đội xếp thứ 17 Lorient.

 

Micheal Pagis (đỏ) – hung thần của Lyon

 

Sau hiệp một không có bàn thắng, Michael Ciani bất ngờ mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 58. Rất may cho Les Girondins là trận này Fernando Menegazzo đã chói sáng với 2 bàn thắng ở các phút 67 và 69, giúp đội khách giành 3 điểm trọn vẹn đồng thời “nhảy” 2 bậc lên vị trí thứ 5.

 

Kết quả gây sốc nhất ở vòng 8 này chính là trận thua tan tác 0-3 của Lyon trước đội xếp thứ 10 Rennes. Đáng chú ý hơn, cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi do công của Mickael Pagis (17’, 56’ và 67’). Sau trận thua này, Les Gones đã bị đội thứ nhì Toulouse thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

19

8

6

1

1

12

6

2

Toulouse

17

8

5

2

1

8

6

3

Marseille

16

8

4

4

0

15

8

4

Le Mans

14

8

4

2

2

14

9

5

Bordeaux

14

8

4

2

2

10

7

6

Lille

14

8

4

2

2

11

9

7

Rennes

13

8

3

4

1

11

7

8

Grenoble

13

8

4

1

3

6

6

9

Caen

11

8

3

2

3

12

8

10

Nice

11

8

3

2

3

10

9

11

Paris-SG

11

8

3

2

3

5

5

12

Auxerre

10

8

3

1

4

10

11

13

Saint-Etienne

10

8

3

1

4

6

7

14

Monaco

9

8

2

3

3

5

7

15

Nancy

8

8

1

5

2

6

7

16

Valenciennes

7

8

2

1

5

6

11

17

Nantes

7

8

2

1

5

6

13

18

Lorient

6

8

1

3

4

5

11

19

Sochaux

4

8

0

4

4

8

12

20

Le Havre

4

8

1

1

6

5

12

 

Hoàng Tùng