Để đối phương vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 10, những tưởng chủ nhà Marseille sẽ lật ngược được thế cờ sau khi Niang (21’) và Valbuena (45’) thay nhau đưa đội bóng thành phố cảng vượt lên. Vậy nhưng với một hiệp hai bùng nổ, đội bóng thủ đô Paris lại ghi liền 3 bàn do công của Luyindula (53’), Rothen (76’) và Hoarau (82’) để ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Với kết quả này, O.M đã để cho Lyon nới rộng khoảng cách thêm 1 điểm. Ở trận đấu diễn ra trước đó, nhà ĐKVĐ Ligue I lần thứ hai liên tiếp sảy chân khi bị Auxerre cầm hòa 0-0. Còn với đội bóng thành Paris giờ đây họ có thể tự tin đặt mục tiêu giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.
|
Vòng 10 Ligue I |
|
Auxerre 0-0 Lyon
Le Havre 2-1 Valenciennes
Lille 2-2 Caen
Lorient 3-0 Nantes
Nice 2-2 Bordeaux
Rennes 2-2 Le Mans
Toulouse 0-0 Monaco
Nancy 1-1 Sochaux
St-Etienne 0-2 Grenoble
Marseille 2-4 Paris S.G. |
Trở lại với diễn biến tại Vélodrome, trước áp lực từ hơn 60.000 CĐV cùng sự dồn ép của đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi vượt lên dẫn trước ngay sau có cơ hội đầu tiên. Phút thứ 10, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Hoarau khôn khéo qua mặt hậu vệ đối phương, đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số. 1-0 cho PSG.
Trận này, HLV Eric Gerets của Marseille đã gây ngạc nhiên lớn khi để tiền vệ tổ chức tài năng Ben Arfa ngồi ngoài. Thay vào đó HLV người Bỉ sử dụng bộ ba Kabore -M' Bami-Cheyrou cho tuyến giữa. Sự điều chỉnh này khiến hàng tiền vệ của O.M giảm sức chiến đấu rõ rệt.
Tuy nhiên với sự cơ động của 3 tiền đạo cùng ưu thế sân nhà, họ vẫn kiểm soát đến 60% thời gian bóng lăn và nhanh chóng có được bàn gỡ ở phút 21. Trong một tình huống lên bóng bên cánh phải, Kabore có quả tạt đẹp mắt vào vòng cấm địa PSG. Pha phá bóng hỏng của hậu vệ Bourillon vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Niang dễ dàng đánh đầu nối cận thành.
Hưng phấn sau bàn san bằng tỷ số, chủ nhà Marseille càng tấn công mạnh mẽ hơn. Những đợt tấn công biên của họ tỏ ra nguy hiểm với khả năng di chuyển rộng của Niang và Valbuena. Phút 45, những nỗ lực ép sân liên tục của đội chủ nhà cũng được đền đáp, với bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thua có phần “khôi hài” của Marseille.
Sau pha phối hợp đẹp mắt bên góc trái, Kone xoay người tung cú sút cực mạnh từ trước vạch 16m50. Thủ môn của PSG bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Valbuena ập vào sút bồi cận thành. 2-1 cho Marseille.
Những tưởng sẽ có được chiến thắng sau khi lội ngược dòng thành công trong hiệp một, vậy nhưng bước vào hiệp hai, O.M đã thực sự bị nhấn chìm bởi “cơn thịnh nộ” của Les Parisiens. Chỉ 8 phút sau giờ giải lao, Luyindula nhanh nhẹn thâm nhập vòng cấm địa đón đường chọc khe của đồng đội trước khi bấm bóng điệu nghệ qua người thủ thành Mandanda, san bằng tỷ số 2-2.
Ngay lập tức đội chủ nhà đáp trả với hàng loạt pha sút xa của Cheyrou, Niang và Bonnart. Những pha phối hợp bóng ngắn, đan bóng chuẩn xác của Marseille tỏ ra rất nguy hiểm. Đáng tiếc là các chân sút của họ vẫn thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng. Phút 70, ngay cả khi Cheyrou đã đánh bại được thủ thành đối phương với một cú sút trái pha từ mép vạch 16m50 thì bóng lại dội mép dưới xà ngang…đập vạch vôi và bị thủ thành Landreau cản phá.

PSG đã có một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn.
Không thể cụ thể hóa cơ hội, đến phút 77, chủ nhà Marseille phải trả giá với bàn thua khá “khôi hài”. Được hưởng quả đá phạt từ cự ly chừng 38m, tiền vệ của PSG Jérôme Rothen treo bóng thẳng về phía cầu môn đối phương. Pha sút nối…hụt của Hoarau khiến bóng đập đất và đi thắng cầu môn của Mandanda trong khi thủ thành này đã đổ người bắt bài cú dứt điểm của tiền đạo đối phương. 3-2, PSG lại vượt lên.
6 phút sau, chiến thắng của đội khách được ấn định. Nhận đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của Rothen, Luyindula bứt phá tốc độ qua sự truy đuổi của các hậu vệ đối phương. Khi mà phía trước chỉ còn thủ thành Mandanda, anh tung ra một pha căng ngang dọn cỗ cho Hoarau. Và tất nhiên tiền đạo số 9 của PSG không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 4-2, đội bóng thủ đô khép lại bữa tiệc bàn thắng.
|
Đội hình thi đấu |
|
Marseille: Mandanda; Bonnart, Taiwo, Hilton, Cana; Kaboré (Samassa, 71’), Mbami, Cheyrou; Valbuena, Niang (Zenden, 82’), Koné
PSG: Landreau; Ceara, Armand, Bourillon, Camara; Makélélé, Sessegnon (Chantôme, 90’), Rothen, Luyindula, Pancrate (Sakho, 84); Hoarau |
|
BXH Ligue I 2008/09 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Lyon |
21 |
10 |
6 |
3 |
1 |
14 |
8 |
|
2 |
Marseille |
19 |
10 |
5 |
4 |
1 |
20 |
13 |
|
3 |
Le Mans |
18 |
10 |
5 |
3 |
2 |
18 |
11 |
|
4 |
Bordeaux |
18 |
10 |
5 |
3 |
2 |
14 |
10 |
|
5 |
Toulouse |
18 |
10 |
5 |
3 |
2 |
9 |
8 |
|
6 |
Paris-SG |
17 |
10 |
5 |
2 |
3 |
12 |
9 |
|
7 |
Grenoble |
17 |
10 |
5 |
2 |
3 |
10 |
8 |
|
8 |
Lille |
16 |
10 |
4 |
4 |
2 |
15 |
13 |
|
9 |
Rennes |
15 |
10 |
3 |
6 |
1 |
13 |
9 |
|
10 |
Nice |
15 |
10 |
4 |
3 |
3 |
14 |
12 |
|
11 |
Caen |
13 |
10 |
3 |
4 |
3 |
16 |
12 |
|
12 |
Auxerre |
12 |
10 |
3 |
3 |
4 |
10 |
11 |
|
13 |
Monaco |
10 |
10 |
2 |
4 |
4 |
6 |
9 |
|
14 |
Saint-Etienne |
10 |
10 |
3 |
1 |
6 |
6 |
10 |
|
15 |
Nantes |
10 |
10 |
3 |
1 |
6 |
7 |
16 |
|
16 |
Nancy |
9 |
10 |
1 |
6 |
3 |
7 |
10 |
|
17 |
Lorient |
9 |
10 |
2 |
3 |
5 |
10 |
14 |
|
18 |
Le Havre |
8 |
10 |
2 |
2 |
6 |
8 |
14 |
|
19 |
Valenciennes |
7 |
10 |
2 |
1 |
7 |
8 |
16 |
|
20 |
Sochaux |
6 |
10 |
0 |
6 |
4 |
10 |
14 |
Hoàng Tùng