Thứ Hai, 03/11/2008 - 06:15

Vòng 12 Ligue I

Marseille trở lại ngôi nhì, Bordeaux thúc thủ

(Dân trí) - Sau 2 trận liên tiếp gặp trục trặc về phong độ, cuối tuần qua Olympic Marseille đã tìm lại được phong độ của mình khi vượt qua St-Etienne với tỷ số 3-1. Trong khi đó Bordeaux đã đánh mất vị trí nhì bảng khi bị chủ nhà Nancy hạ 1-0.

Thi đấu hứng khởi với sự chói sáng của tiền vệ tổ chức Ben Arfa, đội bóng thành phố cảng Marseille đã trở lại với mạch chiến thắng khi hạ St-Etienne với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của O.M được ghi do công của Cheyrou (21’), Ben Arfa (pen 38’) và Taiwo (71’). Bàn danh dự của đội khách thuộc về Bafetimbi Gomis (22’).

 

Vòng 12 Ligue I

Auxerre 0-0 Valenciennes

Lille 2-0 Nantes

Lorient 1–1 Grenoble

Nancy 1-0 Bordeaux

Nice 1-0 Paris S.G.

Toulouse 0- 1 aen

Marseille 3-1 St-Etienne

Le Havre 2-3 Monaco

Rennes 1-0 Sochaux

Lyon - Le Mans

Với 3 điểm có được sau trận này, Marseille chính thức đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Bordeaux sau 1 tuần tạm mất. Ở vòng này “đội bóng xứ sở rượu vang” bị Nancy qua mặt với tỷ số 1-0. Vẫn chỉ có 21 điểm sau 12 vòng đấu, Les Girondins chấp nhận vị trí thứ 3.

 

Trước khi vòng 12 bắt đầu, giới chuyên môn và cả bản thân HLV Eric Gerets đều tỏ ra lo ngại rằng Marseille đang rất thiếu một cây săn bàn thực thụ. Và rằng khả năng dứt điểm quá kém chính là nguyên nhân cho sự tụt dốc của họ thời gian qua.

 

Dường như muốn đáp trả lại những hoài nghi trên, ngay đầu trận đấu các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng tràn lên tấn công. Ngay phút thứ 10 Karim Ziani đã buộc thủ môn đội khách phải trổ tài với một cú sút phạt uy lực trước vòng cấm địa.

 

 

Ben Arfa góp công trong cả 3 bàn của O.M


Tấn công chủ động và mạnh mẽ, đến phút 21, Marseille cũng thực sự vượt lên. Được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải, Benoit Cheyrou đã tận dụng thành công sự lơi lỏng của các hậu vệ đối phương, bật cao đánh đầu tung lưới St-Etienne. 1-0, các CĐV chủ nhà sung sướng đốt pháo sáng ngập trời.

 

Tuy nhiên sự vui mừng của họ nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi chỉ 1 phút sau St-Etienne có bàn san bằng tỷ số. Xuất phát từ một tình huống phản công nhanh ở trung lộ, Dimitri Payet đã tung ra một đường xẻ nách sang cánh phải cho Gomis thoải mái băng xuống trước sự lóng ngóng của 2 trung vệ chủ nhà. Một cú sút chìm hiểm hóc là quá đủ để hạ gục thủ thành Mandanda. 1-1, hai đội trở lại vạch xuất phát.

 

Bàn thua chóng vánh khiến các cầu thủ chủ nhà càng thêm quyết tâm. Họ tổ chức lên bóng mạnh mẽ từ 2 cánh đặc biệt là những pha phát động của Ben Arfa. Phút 30, tiền vệ ĐT Pháp đã có một pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa trước khi tung ra một cú sút hiểm hóc. Rất may cho đội khách là thủ thành Janot đã có pha cứu thua xuất sắc.

 

Tuy nhiên chỉ 7 phút trước khi hết hiệp 1, chính Janot lại là người mắc sai lầm khi đốn ngã Bakari Kone trong vòng cấm. Và từ chấm 11m, Ben Arfa không cho thủ môn đội khách một cơ hội nào. 2-1, thế dẫn trước lại thuộc về O.M.

 

 

Bàn ấn định tỷ số dũng mãnh của Taiwo


Sau giờ giải lao HLV cả hai đội đều có những điều chỉnh nhắm vào hàng công. Tuy nhiên, dường như nhịp độ trận đấu lại có phần chùng xuống. Marseille vẫn là đội nắm thế chủ động khi kiểm soát đến 61% thời gian bóng lăn.

Ngay phút 55 một lần nữa Ben Arfa lại thử tài Janot với một cú sút từ sát mép vạch 16m50. Vậy nhưng lần này Janot vẫn là người chiến thắng. Phải đến tình huống sau đó ở phút 71 các cầu thủ chủ nhà mới hạ được thủ thành của St Etienne.

 

Được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải, Ben Arfa treo bóng vào rất đúng tầm cho hậu vệ lên tham gia tấn công Taiwo thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới đối phương. Một lần nữa các cầu thủ đội khách lại không kèm người. 3-1, tỷ số trận đấu được ấn định.

 

3 phút sau bàn thua, suýt chút nữa đội khách có bàn gỡ khi quả phạt góc của St Etienne bị gió thổi làm thay đổi đường bay. Thủ thành Mandanda của O.M bị bất ngờ và đã bó tay, thế nhưng rất may Lorik Cana kịp thời có mặt phá bóng trên vạch vôi.

 

Đội hình thi đấu

Marseille: Mandanda; Bonnart, Taiwo, Hilton, Cana; Cheyrou, Mbami, Ziani, Valbuena (Kaboré, 46’); Koné (Grandin, 85’), Ben Arfa


Saint-Étienne
: Janot; Sauget, Perrin, Tavlaridis, Benalouane; Dernis, Hautcoeur (Grax, 66’), Matuidi, Payet (Machado, 58’); Mirallas (Matsui, 52’), Gomis

 

Ở trận đấu muộn nhất diễn ra rạng sáng nay ĐKVĐ Lyon tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua Le Mans với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Benzema (22’) và Juninho (55’). Đây qua là một bước chuẩn bị thuận lợi của Les Gones trước loạt trận Champions League sắp tới.

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

27

12

8

3

1

18

8

2

Marseille

23

12

6

5

1

24

15

3

Bordeaux

21

12

6

3

3

18

11

4

Toulouse

21

12

6

3

3

10

9

5

Lille

20

12

5

5

2

17

13

6

Rennes

19

12

4

7

1

14

9

7

Nice

19

12

5

4

3

16

13

8

Grenoble

19

12

5

4

3

11

9

9

Le Mans

18

12

5

3

4

18

15

10

Caen

17

12

4

5

3

18

13

11

Paris-SG

17

12

5

2

5

12

11

12

Auxerre

16

12

4

4

4

12

11

13

Monaco

16

12

4

4

4

12

12

14

Lorient

13

12

3

4

5

15

16

15

Nancy

12

12

2

6

4

9

13

16

Nantes

11

12

3

2

7

8

19

17

Saint-Etienne

10

12

3

1

8

8

17

18

Valenciennes

9

12

2

3

7

8

16

19

Le Havre

8

12

2

2

8

10

21

20

Sochaux

6

12

0

6

6

10

17

 

Hoàng Tùng