Chủ Nhật, 07/12/2008 - 22:08

Vòng 17 Ligue I

“Sư tử” Lyon lại “sập bẫy”, Marseille lên ngôi nhì bảng

(Dân trí) - Mất một loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, cuối tuần qua ĐKVĐ Lyon đã để Nantes lội ngược dòng ở phút 89, chấp nhận thúc thủ 1-2. Trong khi đó Marseille giành chiến thắng 2-1 quan trọng trước đội xếp thứ 4 Nice để vươn lên ngôi nhì bảng.  

Sớm vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 43 nhờ pha lập công của Piquionne, những tưởng Lyon sẽ trở lại mạch chiến thắng sau 2 trận toàn hòa và thua. Tuy nhiên, sự quật khởi của Nantes trong hiệp 2 với cú đúp của Ivan Klasnic (60’, pen 89’) đã khiến les Gones phải ra về trắng tay.

 

Với trận thua này, nhà ĐKVĐ Ligue I đã có trận thua thứ 2 trong 3 trận gần đây và đang bị các đối thủ phía sau bám sát. Còn với Nantes, chiến thắng không tưởng này giúp họ tránh xa nhóm cầm đèn đỏ với 6 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 18.

 

Vòng 17 Ligue I

Bordeaux 2-1 Valenciennes

Caen 1-1 Rennes

Lille 1 – 1 Toulouse

Marseille 2-1 Nice

St-Etienne 2- 0 Le Havre

Nantes 2-1 Lyon

Grenoble 0-0 Auxerre

Lorient 1-0 Nancy

Monaco 1-1 Sochaux

Paris S.G. 3-1 Le Mans

Bước vào trận đấu, do Benzema, Clerc và Bodmer vẫn chưa bình phục chấn thương trong khi Juninho và Govou lại bị treo giò, HLV Claude Puel đã buộc phải đưa ra một loạt điều chỉnh trong đội hình với Piquionne và Keita có cơ hội hiếm hoi được đá cặp với nhau trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2 của đội khách. Tương tự, tiền vệ trẻ César Delgado và hậu vệ Lamine Gassama cũng có cơ hội ra sân trong đội hình chính thức.

 

Với một đội hình khá chắp vá, Lyon vẫn là đội tỏ ra nguy hiểm hơn khi Piquionne có 2 cơ hội mở tỷ số ngay trong 5 phút đầu tiên. Thế nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là một pha sút bóng vào trúng người thủ thành đối phương trong pha đối mặt đầu tiên và bị cản phá trong tình huống sút bóng kỹ thuật sau đó.

 

Dù kiểm soát đến 59% thời gian bóng lăn và tạo được thế trận chủ động hơn hẳn nhưng cũng phải đến phút 43, Lyon mới cụ thể hóa được ưu thế của mình. Xuất phát từ pha đá phạt từ cự ly chừng 25m của Kim Kallstrom, bóng bị thủ thành Alonso đẩy ra đến đúng vị trí của Piquionne. Và tiền đạo người Pháp dễ dàng đệm bóng vào gôn trống, giúp đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

 

Sau giờ giải lao Nantes quyết định đẩy cao tốc độ trận đấu đồng thời củng cố hàng công bằng việc đưa tiền đạo Ivan Klasnic vào sân. Và chính sự điều chỉnh này giúp họ tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin.  

 

Niềm vui vô bờ của các cầu thủ Nantes.

 

Ngay ở phút 60, nghĩa là chưa đầy 1 phút sau khi vào sân, Klasnic đã lập công. Sai lầm của hàng thủ Lyon để bóng đến chân Aurelien Capoue ngay trước vòng cấm địa. Tiền đạo đội chủ nhà dốc bóng mạnh mẽ rồi dứt điểm nhưng bị Hugo Lloris chặn được. Ngay lập tức Klasnic ập vào sút bồi. 1-1, HLV và các CĐV Nantes sung sướng phát điên.

 

Sau bàn thua, HLV Puel vội vã tung Ederson rồi Fred vào sân hòng củng cố tuyến giữa và chuyển sang sơ đồ 4-5-1. Tuy nhiên sự thay đổi này cũng không khiến nhà ĐKVĐ tìm được bàn thắng trước một Nantes thi đấu đầy quyết tâm. Và rồi điều họ không mong chờ nhất đã xảy ra.

 

Phút 88, trong một tình huống tấn công trung lộ, Mamadou Bagayoko nhận đường chọc khe của đồng đội lao xuống nhưng bị hậu vệ đội khách Lamine Gassama đẩy sau trong vòng cấm địa. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Klasnic tự tin bước lên, dễ dàng hạ gục Lloris lần thứ hai. 2-1 tỷ số trận đấu được ấn định.

 

Đội hình thi đấu

Nantes: Alonzo- Tall, Maréval, Pierre, Moullec (Klasnic 59’)- N’Daw, Da Rocha (Faty 81’), Poulard, De Freitas, Capoue- Djordjevic (Bagayoko 15’).

 

Lyon: Lloris- Gassama, Grosso, Cris, Boumsong- Makoun, Toulalan, Delgado, Kallstrom (Fabio Santos 78’), Keita (Ederson 60’)- Piquionne (Fred 64’).

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Marseille đã có chiến thắng 2-1 vô cùng quý giá trước đội bóng đang xếp thứ 4 Nice. Pha đá phản lưới nhà của Echouafni giúp “đội bóng thành phố cảng” vượt lên dẫn trước ngay ở phút 14. Vào phút cuối cùng của hiệp 1, Niang nhân đôi cách biệt cho OM. Dù rất nỗ lực nhưng tất cả những gì đội khách Nice làm được chỉ là bàn danh dự của Bamogo (49’).

 

Với 3 điểm có được sau trận này cộng với việc Rennes bị cầm hòa 1-1 trên sân Caen, l’OM chính thức vươn lên vị trí thứ nhì trên BXH với 3 điểm ít hơn Lyon. Trong khi đó, Nice chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 6 do cả Bordeaux và PSG cùng có được chiến thắng trước ValenciennesLe Mans.

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

34

17

10

4

3

22

12

2

Marseille

31

17

8

7

2

33

21

3

Rennes

30

17

7

9

1

22

12

4

Bordeaux

29

17

8

5

4

24

15

5

Paris-SG

29

17

9

2

6

20

14

6

Nice

28

16

8

4

4

21

16

7

Toulouse

27

17

7

6

4

14

12

8

Lille

26

17

6

8

3

24

18

9

Le Mans

24

17

7

3

7

23

23

10

Monaco

23

17

6

5

6

18

16

11

Lorient

23

17

6

5

6

21

20

12

Caen

22

17

5

7

5

21

18

13

Grenoble

21

16

5

6

5

11

14

14

Auxerre

20

17

5

5

7

13

15

15

Nancy

19

17

4

7

6

13

17

16

Nantes

18

17

5

3

9

14

24

17

Saint-Etienne

16

17

5

1

11

12

25

18

Sochaux

12

17

1

9

7

15

22

19

Le Havre

12

17

3

3

11

12

28

20

Valenciennes

11

17

2

5

10

11

22

 

Hoàng Tùng