Thứ Tư, 20/08/2008 - 10:09

Hình ảnh các CĐV và nỗi buồn mang tên Liu Xiang

(Dân trí) - Niềm hy vọng vàng của Trung Quốc Liu Xiang buộc phải rút lui vào giờ chót do chấn thương đã khiến nhiều thiếu nữ đổ lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn là tâm trạng hồ hởi và đầy háo hức của các CĐV theo dõi Olympic Bắc Kinh 2008 cũng như sự vất vả của các phóng viên khi tác nghiệp tại đây…

Từng VĐ Olympic và thế giới nội dung 110m vượt rào, Niềm hy vọng vàng của điền kinh Trung Quốc Liu Xiang đã phải bỏ cuộc do chấn thương ngay trước khi cuộc thi diễn ra. Khi nhận được thông tin này, nhiều thiếu nữ có mặt tại SVĐ Tổ chim cũng như trước màn hình tivi đã đổ lệ…

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, bao trùm tại Olympic Bắc Kinh 2008 vẫn là bầu không khí hồ hởi và đầy háo hức của người hâm mộ, không chỉ là CĐV nước chủ nhà Trung Quốc mà còn của các CĐV đến từ khắp nơi trên thế giới…

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó là hình ảnh những phóng viên, những người luôn nỗ lực ghi lại những khoảnh khắc trong mơ cũng như truyền tải những thông tin nóng nhất tại Thế vận hội lần này…

 

 

 

 

Vũ Phong

(tổng hợp)