Thứ Hai, 15/03/2010 - 04:50

Đại thắng Hamburg, Leverkusen bám sát tốp đầu
(Dân trí) - Sau 2 vòng liên tiếp toàn hòa đêm qua Leverkusen đã lại chứng tỏ sức công phá khủng khiếp khi đè bẹp đội xếp thứ 4 Hamburg với tỷ số 4-2. Trong đó Stefan Kiessling tiếp tục phong độ chói sáng với một cú đúp để dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.
 >> Clip Bayer Leverkusen 4-2 Hamburg

 

3 gương mặt đã lập công cho Leverkusen trận này.
 

Quả không hổ danh trận cầu tâm điểm của vòng 26, LeverkusenHamburg đã cống hiến cho người xem một bữa tiệc mãn nhãn với 6 bàn thắng. Cú đúp của Stefan Kiessling (22’, 62’) cùng các pha lập công của Eren Derdiyok (55’) và Gonzalo Castro (84’) khiến 2 bàn thắng của Ze Roberto (33’) và David Rozehnal (83’) cho Hamburg trở nên vô nghĩa. Thắng trận 4-2, Leverkusen tiếp tục nuôi mộng bá vương dù kém Bayern 3 điểm.

 

Bước vào trận đấu chủ nhà Leverkusen là những người gặp nhiều khó khăn hơn về lực lượng. Với Simon Rolfes chấn thương, Lars Bender chưa kịp hồi phục trong khi Reinartz và Toni Kroos bị treo giò, HLV Jupp Heynckes thực sự gặp vấn đề với tuyến giữa. Trong khi đó Hamburg chỉ có 1 thay đổi duy nhất so với đội hình vừa hạ Anderlecht 3-1 tại Europa League.

 

Vòng 26 Bundesliga

Thứ Bảy (13/3)

Schalke 2-1 Stuttgart

Bochum 1-4 Dortmund

Hannover 2-1 Frankfurt

Hertha 1-2 Nurnberg

Mainz 1-0 Cologne

M.gladbach 0-4 Wolfsburg

Bayern 2-1 Freiburg

 

Chủ nhật (14/3)

Hoffenheim 0-1 Bremen

Leverkusen 4-2 Hamburg

Những phút đầu trận Hamburg là đội tỏ ra sắc bén hơn với nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Trong khi đó Leverkusen chủ động dâng cao bẫy việt vị, triển khai lối chơi nhanh, giàu chất kỹ thuật với sự cơ động của các tiền đạo.  

 

Cơ hội thực sự đầu tiên đến với Hamburg ở phút 11 khi Petric băng xuống đón đường chọc khe của Elia. Đáng tiếc là cú bấm bóng sau đó của tiền đạo người Croatia lại đi chệch cột dọc gang tấc. Không lâu sau pha thua hụt Leverkusencó câu trả lời và lập tức mở tỷ số.  

 

Trong một đợt phản công nhanh ở trung lộ, tận dụng sự dâng cao của hàng thủ đối phương Kiessling bứt tốc băng xuống đón cú chọc khe chuẩn xác của Barnetta. Sau khi dẫn bóng hơn 30m, chân sút người Đức dễ dàng hạ gục Frank Rost.

 

Dù vậy thì lợi thế của đội chủ nhà cũng chỉ tồn tại được 10 phút. Từ một cú treo bóng không mấy nguy hiểm của đối phương vào vòng cấm địa, sự không hiểu ý giữa thủ thành Rene Adler và trung vệ Hyypia để bóng đến đúng vị trí của Ze Roberto. Chỉ chờ có vậy tiền vệ người Brazil dễ dàng lốp bóng vào gôn trống. 1-1 tỷ số được cân bằng.

 
Hamburg bất lực nhìn đối phương chọc thủng lưới.
 

Bước vào hiệp hai Leverkusen tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Họ giành quyền kiểm soát bóng ở giữa sân và buộc đối phương phải lùi sâu về phần sân nhà. Trước lối chơi nhanh, tích cực, sắc xảo và đầy sáng tạo của đối phương, việc Hamburg để lọt lưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Phút 54, cầu môn của họ rung lên khi cú đánh đầu của Manuel Friedrich dội xà ngang và cột dọc. 1 phút sau khi bị từ chối bàn thắng, Leverkusen cuối cùng cũng vượt lên. Nhận cú treo bóng từ gần giữa sân của Daniel Schwaab, Eren Derdiyok bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc chết, không cho Rost cơ hội cản phá.

 

Trong khi đội chủ nhà càng đá càng hay thì Hamburg dường như đánh mất hết tinh thần. Các hậu vệ của họ di chuyển chậm chạp và không thể theo sát các mũi nhọn của đối phương. Và sự lơi lỏng này đã buộc họ phải trả giá ở phút 62. Sau nỗ lực đột phá và tạt bóng của Renato Augusto bên góc phải, Kiessling hòan toàn không bị ai kèm trong vòng cấm địa, thoải mái bay người đánh đầu cận thành. 3-1 cho Leverkusen.

 

Niềm vui chiến thắng đã trở lại với Leverkusen.

 

Tình hình buộc HLV Labbadia phải điều chỉnh tuyến trên. Trochowski được đưa vào thay Aogo trong khi Nistelrooy phải nhường chỗ cho Marcus Berg. Tuy nhiên thế trận của đội khách vẫn không được cải thiện. Phút 70, suýt chút nữa tỷ số là 4-1 khi hết Barnetta lại đến Vidal thay nhau hãm thành.

 

Hy vọng có điểm của Hamburg được nhen nhóm trở lại 7 phút trước khi hết giờ với pha băng vào đặt lòng chính xác của David Rozehnal sau pha đá phạt của Trochowski. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau Castro hoàn tất chiến thắng 4-2 cho đội nhà với một cú sút tung nóc lưới từ mép vạch 16m50. Vẫn chỉ có 43 điểm sau vòng này Hamburg chấp nhận mất vị trí thứ 4 vào tay Dortumund.

 

Đội hình thi đấu:

 

Leverkusen: Adler - Schwaab , M. Friedrich , Hyypiä , Kadlec - Vidal , Castro - Renato Augusto (Bender 80’) , Barnetta (Sinkiewicz 89’) - Kiessling , Derdiyok (Helmes 87’).

 

Hamburg: Rost - Demel , Rozehnal , Mathijsen , Aogo (Trochowski 68’) - Jarolim , Zé Roberto (Pitroipa 76’) - Elia , Jansen - Petric , van Nistelrooy (Berg 70’).

 

BXH Bundesliga 2009/10 sau vòng đấu 26

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Bayern München

56

26

16

8

2

53:22

2

FC Schalke 04

54

26

16

6

4

42:20

3

Bayer Leverkusen

53

26

14

11

1

56:25

4

Dortmund

45

26

13

6

7

43:33

5

Hamburger SV

43

26

11

10

5

46:30

6

Werder Bremen

42

26

11

9

6

51:31

7

FSV Mainz 05

38

26

10

8

8

29:32

8

VfL Wolfsburg

37

26

10

7

9

49:46

9

VfB Stuttgart

35

26

9

8

9

37:35

10

Frankfurt

35

26

9

8

9

33:38

11

1899 Hoffenheim

32

26

9

5

12

34:31

12

Mönchengladbach

30

26

8

6

12

34:46

13

1. FC Köln

27

26

6

9

11

22:33

14

VfL Bochum

27

26

6

9

11

27:46

15

1. FC Nürnberg

24

26

6

6

14

24:43

16

Hannover 96

23

26

6

5

15

29:48

17

SC Freiburg

20

26

5

5

16

24:49

18

Hertha BSC Berlin

15

26

3

6

17

22:47

 

Thanh Tùng