Thứ Bẩy, 06/03/2010 - 05:38

Chờ tiệc bàn thắng tại thành Bremen
(Dân trí) - Với việc 2 đội đầu bảng Bayern và Leverkusen chỉ phải gặp những đối thủ rất chênh lệch vòng này mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Bremen. Tại đây các CĐV sẽ được chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa 2 tín đồ của bóng đá tấn công đẹp mắt Bremen và Stuttgart.

Tại Bundesliga, có thể Bayern là đội hùng mạnh, thành công nhất, Dortmund là đội có lượng CĐV đông đảo nhất, nhưng mỗi khi nói đến những trận cầu cống hiến người ta sẽ nhớ ngay đến Bremen và Stuttgart. Đêm nay 2 đại diện của trường phái tấn công ấy sẽ gặp nhau và tất cả các fan của Bundesliga đều đang chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng.

 


Các trận đấu giữa Stuttgart và Bremen luôn hấp dẫn

Vòng 25 Bundesliga

Thứ Bảy 6/3

Cologne - Bayern

Frankfurt - Schalke

Freiburg - Hannover

Hamburg - Hertha BSC

Bremen - Stuttgart

Wolfsburg – Bochum

Dortmund – M.gladbach

 

Chủ nhật 7/3

Nurnberg - Leverkusen

Hoffenheim - Mainz

Và có lẽ họ sẽ không phải thất vọng bởi số liệu thống kê cho thấy trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất mới chỉ có duy nhất 1 lần 2 đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi (mùa 2006/07). Còn lại đều là những trận đấu tưng bừng với 4 – 5, thậm chí là 9 bàn thắng (Stuttgart thắng 6-3 lượt đi mùa trước).

 

Hiện tại phong độ của cả BremenStuttgart đều rất tốt. Với đội chủ nhà, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp đầu năm mới, giờ đây tình hình tại sân Wesser đã lại ổn cả. Trong 4 trận của tháng 2 vừa qua họ thắng đến 3 và chỉ hòa 1, ghi 11 bàn và lọt lưới 5 bàn. Nếu xét riêng trong tháng này họ chính là đội có thành tích tốt nhất Bundesliga khi cùng có số điểm như Bayern nhưng hơn về hiệu số. Đứng thứ 3 không ai khác chính là Stuttgart.

 

Với “thiên nga trắng”, có lẽ phải dùng từ kỳ diệu để nói về sự hồi sinh mà HLV Christian Gross cùng các học trò đang tạo ra. Khi tiếp nhận đội bóng hồi tháng 12, Stuttgart của Gross đang ngập chìm trong khủng hoảng về phong độ và niềm tin. Tưởng như họ khó thoát khỏi vị trí rớt hạng với chỉ 16 điểm sau 17 vòng của lượt đi.

 

Bremen thi đấu khởi sắc trong 1 tháng gần đây

 

Nhưng trong thời khắc khó khăn đó Christian Gross đã chứng tỏ được tài năng của mình. Không cần tốn quá nhiều tiền với bản hợp đồng đáng kể nhất là Cristian Molinaro (mượn từ Juve), Gross vẫn tạo ra được những thay đổi đáng kinh ngạc. Kể từ đầu giai đoạn lượt về đến nay họ chiến thắng 6/7 trận và “thăng” một mạch từ vị trí 14 lên thứ 8. Đáng chú ý, mới đây họ còn buộc “gã khổng lồ” Barca phải chia điểm tại vòng knock-out Champions League.

 

Với 34 điểm sau 24 vòng đấu, nhiệm vụ trụ hạng mà BLĐ CLB đặt ra trước kỳ nghỉ Đông xem như đã hoàn tất. Giờ đây hy vọng vào một suất dự cúp châu Âu lại đang hé rạng. Nếu tiếp tục có 3 điểm ở trận này, cơ hội cho “thiên nga trắng” thực sự “sáng”.

 

Phát biểu trước trận đấu, HLV của Stuttgart không ngần ngại khẳng định sẽ lấy công bù thủ và quyết hạ đối phương: “Chúng tôi đang rất nóng lòng hướng tới trận đấu với Bremen và muốn thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên. Với tình hình hiện tại họ chính là đối thủ trực tiếp của Stuttgart.

 

Cacau đang có phong độ tốt và sẽ là mối đe dọa số 1 cho Bremen

 

Thời gian qua chúng tôi đã thi đấu tốt trên sân khách nếu nhập cuộc tự tin. Toàn đội cần tránh mắc lỗi và phòng thủ thật tốt. Chúng ta có sức mạnh trong tấn công và điều đó sẽ giúp việc phòng thủ trở nên dễ dàng hơn”.

 

Quả thực với phong độ hiện tại của chân sút Cacau, Stuttgart có thể hoàn toàn tự tin vào hàng tiền đạo. Trong 3 trận gần nhất chân sút gốc Brazil đã 7 lần sút tung lưới đối phương và được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 với số phiếu áp đảo. Chỉ cần anh giữ được phong độ, sẽ không khó để Stuttgart có bàn thắng bởi Bremen luôn bị thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 10 trận gần nhất ở tất cả các đấu trường. Cơ hội để “thiên nga trắng” trả món nợ thua 0-2 ở lượt đi đã đến. Liệu họ có tận dụng được? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

 

Đội hình dự kiến:

 

Bremen: Wiese (1) - Fritz (8), Mertesacker (29), Naldo (4), Pasanen (3) - Bargfrede (44), Frings (22) - Marin (10), Özil (11), Hunt (14) - Pizarro (24)

 

Stuttgart: Lehmann (1) - Celozzi (27), Tasci (5), Delpierre (17), Molinaro (21) - Träsch (35), Khedira (28) - Gebhart (13), Hleb (23) - Cacau (18), Pogrebnyak (29)

 

BXH Bundesliga 2009/10

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Bayern München

52

24

15

7

2

50:20

2

Bayer Leverkusen

50

24

13

11

0

50:20

3

FC Schalke 04

48

24

14

6

4

36:18

4

Hamburger SV

40

24

10

10

4

43:26

5

Dortmund

39

24

11

6

7

36:32

6

Werder Bremen

38

24

10

8

6

48:29

7

Frankfurt

35

24

9

8

7

31:32

8

VfB Stuttgart

34

24

9

7

8

34:31

9

1899 Hoffenheim

32

24

9

5

10

34:29

10

FSV Mainz 05

32

24

8

8

8

27:32

11

VfL Wolfsburg

31

24

8

7

9

41:45

12

Mönchengladbach

30

24

8

6

10

34:39

13

VfL Bochum

27

24

6

9

9

25:38

14

1. FC Köln

26

24

6

8

10

21:31

15

SC Freiburg

20

24

5

5

14

22:45

16

1. FC Nürnberg

18

24

4

6

14

19:40

17

Hannover 96

17

24

4

5

15

25:46

18

Hertha

15

24

3

6

15

21:44

 

Thanh Tùng