(Dân trí) - Sau 17 vòng đua tranh hấp dẫn và kịch tính Bundesliga đã bước vào kỳ nghỉ Đông. Giờ chính là lúc thích hợp để điểm lại nửa chặng đường qua và có cái nhìn cận cảnh hơn về chặng đường sắp tới.
Bayern Munich và hành trình “roller coaster”
Nếu nhìn vào biểu đồ phong độ của “Hùm xám” xứ Bavaria trong 17 vòng đấu vừa qua có thể thấy thầy trò Van Gaal đã có một chuyến du ngoạn kịch tính trên tàu lượn siêu tốc (roller coaster). Đầu mùa, với đến 7 gương mặt tân binh trong đó có bản hợp đồng kỷ lục 30 triệu euro Mario Gomez và HLV lão làng Loius Van Gaal, ai cũng có cảm giác rằng “Hùm xám” đã được chắp thêm “cánh”.

Đã có lúc Bayern chìm trong cuộc khủng hoảng tưởng như không lối thoát
Vậy nhưng thật bất ngờ, ngay trong ngày ra mắt họ đã khiến các CĐV vỡ mộng khi trình diễn một lối chơi nhợt nhạt, hỗn độn trên sân Hoffenheim và chấp nhận ra về với kết quả hòa 1-1. Tệ hại hơn, 2 trận sau đó họ tiếp tục không thắng khi bị Bremen cầm hòa trên sân nhà trước khi thúc thủ 1-2 trước “đàn em” Mainz. “Tàu lượn” lao dốc nhanh xuống vị trí 14 trên BXH và báo chí Đức liên tiếp đặt câu hỏi về khả năng cầm quân của Van Gaal.
Nhưng đó cũng chính là thời điểm Bayern bắt đầu vút lên. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trong đó có 3 trận tại Bundesliga trước các đối thủ sừng sỏ như Wolfsburg (3-0), Dortmund (5-1) với 18 bàn được ghi khiến mọi nghi ngờ tan biến. Từ vị trí thứ 14, đến vòng 6 The Bavarian chễm chệ ở vị trí thứ 3. Đáng buồn thay đây cũng chính là thời điểm mở đầu cho cuộc khủng hoảng trầm trọng tại Allianz Arena.
Chấn thương của các trụ cột như Ribery hay Robben cùng lục đục nội bộ khiến họ có chuỗi 11 trận tồi tệ trên tất cả các mặt trận với chỉ 3 chiến thắng. Đội hình và chiến thuật thay đổi đến chóng mặt nhưng phong độ của “Hùm xám” vẫn hết sức nguy cấp. Tại Bundesliga họ tụt xuống vị trí thứ 8 trong khi số phận tại Champions League đã nằm ngoài tầm tay. Lúc này, tưởng như Van Gaal sẽ không thể “sống sót qua mùa Đông”.
Màn “nhào lộn” của họ chỉ kết thúc vào cuối tháng 11 sau trận thắng Maccabi Haifa 1-0. Tiếp sau đó là thêm 5 trận thắng liên tiếp với những kết quả đậm đà (ghi đến 20 bàn) và thầy trò Van Gaal lại tự tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nguyên nhân chính cho đợt khủng hoảng của Bayern thời gian qua xuất phát chủ yếu từ những thử nghiệm chiến thuật của tân HLV Van Gaal. Sự quay vòng cầu thủ liên tục trong giai đoạn đầu và chưa định hình về lối chơi khiến các vị trí trên sân rất hay mắc lỗi.

Vậy nhưng giờ đây “Hùm xám” đã hồi sinh
Khi Ribery và Robben cùng góp mặt, bộ đôi này có thể giúp “Hùm xám” xuyên thủng mọi hàng phòng ngự nhờ những nỗ lực cá nhân. Nhưng khi một trong hai cầu thủ chấn thương, tất cả lại trở về với hình hài xấu xí, bế tắc.
Dù vậy sau 11 trận sóng gió, 1 tháng trở lại đây Van Gaal đã chọn ra được một đội hình ưng ý với sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Không còn những thử nghiệm hay xáo trộn quá nhiều về nhân sự và Bayern đang tăng tốc mạnh mẽ. Quan trọng hơn, dáng dấp của một “Hùm xám” lì lợm, khó cưỡng đang trở lại. Cùng với nó tinh thần các cầu thủ chưa bao giờ tự tin như lúc này.
Sau kỳ nghỉ Đông, lực lượng của Bayern sẽ càng hoàn thiện hơn khi Ribery trở lại sau thời gian dài dưỡng thương và Robben đạt 100% thể lực. Nhân tố gây bất ổn Luca Toni sẽ bị loại bỏ và khi đó chắc chắn khó ai có thể cản bước “Hùm xám”.
Dự đoán vị trí cuối mùa: Với một lực lượng hùng hậu cùng nhiều nhân tố có khả năng tạo đột biến Bayern tiếp tục là ƯCV hàng đầu cho “đĩa bạc”. Nếu ai có thể xếp trên họ đó chỉ có thể là nhà VĐ.
Leverkusen- Diện mạo nhà VĐ
Khởi đầu mùa giải không rầm rộ, không ồn ào, Leverkusen vẫn đang tiến bước một cách chắc chắn trên BXH. Cho đến thời điểm này, sau 17 lượt trận, họ là đội duy nhất bất bại, ghi bàn nhiều nhất (35 bàn) và để lọt lưới ít nhất (13 bàn).
Đáng chú ý hơn là để có được thành tích này, tất cả những gì đội bóng vùng Ruhr đầu tư chỉ vỏn vẹn 6,5 triệu euro. Cái tên đắt giá nhất được đưa về là Derdiyok (3,8 triệu euro từ Basel). Bên cạnh đó họ còn có được 2 cầu thủ cực “chất” là Hyypia và Kroos hoàn toàn miễn phí.
Và hiện cả 3 cái tên trên đều tỏa sáng. Trong khi Eren Derdiyok đã có 6 bàn thắng thì bản hợp đồng đi mượn từ Bayern Toni Kroos đang được tán dương như một Ballack mới của bóng đá Đức. Ngôi sao 19 tuổi này cũng có 6 bàn tại Bundesliga và 3 pha kiến tạo sau 17 lần ra sân. Còn với Hyypia, cùng với Friedrich, bộ đôi này tạo thành bức tường thép trước cầu môn của René Adler.

Leverkusen đang là ứng cử viên số 1 cho chức VĐ mùa này
Nhưng quyết định tuyển dụng sáng suốt hơn cả của BLĐ Leverkusen chính là việc mạnh dạn chia tay Labbadia để mời về HLV tài ba Jupp Heynckes. Từng giúp Bayern vượt qua cơn khủng hoảng mang tên Klinsmann, HLV này có thừa kinh nghiệm điều binh khiển tướng tại Bundesliga. Và sự thực là Heynckes đang tạo nên một Leverkusen thật cân đối cả trong tấn công lẫn phòng thủ.
Nếu Leverkusen mùa trước như một gã trai tuổi đôi mươi, hăng hái, nhiệt huyết nhưng non nớt thì giờ đây họ đã già dơ hơn, lì lợm và mưu mẹo hơn. Đây chính là dấu ấn quan trọng mà chỉ có những người kinh nghiệm như Jupp Heynckes mới có thể mang lại.
Trong lượt về sắp tới, khả năng công phá của Leverkusen được dự báo sẽ còn thêm dữ dội. Ngoài “trọng pháo” Kiessling vẫn đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” Bundesliga với 12 bàn thắng, họ sẽ chào đón sự trở lại của cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mùa trước Patrick Helmes (21 bàn).
Ngoài ra, tiền vệ kiến thiết Renato cùng thủ quân Simon Rolfes và hậu vệ Kadlec cũng sẽ bình phục chấn thương. Khi đó sức mạnh của đội bóng từng lập hat-trick về Nhì mùa 2001/02 (tại Bundesliga, cúp QG và Champions League) sẽ tăng lên gấp bội. Và ai còn dám chế nhạo rằng Leverkusen sẽ mãi là “Vua về Nhì”?
Kỳ sau: Schalke “lột xác”, Bremen khó tiến xa
Thanh Tùng