(Dân trí) - Cuối cùng thì cũng có ai đó dám thẳng thắn đứng lên vạch trần sự thật. Một thực tế mà dù là người ngoài cũng thấy “Hùm xám” đang ngày một trượt dài vì những quyết định độc đoán và không giống ai…
Sau trận hòa 1-1 giữa Schalke và Bayern cuối tuần qua, đã có một cuộc “nổi loạn” tại sân Allianz Arena. Trong khi Luca Toni bất mãn rời khởi sân trước khi trận đấu kết thúc thì đội phó Philipp Lahm thực sự tạo ra một scandal khi công khai vạch tội BLĐ và HLV trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Sueddeutsche Zeitung.

Án phạt cho Lahm và Toni là phát pháo hiệu cho những mâu thuẫn bùng phát tại Bayern
Tại đây chàng cận vệ của thành Munich thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của đội nhà thời gian gần đây: sự thiếu kiên định trong triết lí bóng đá đã biến “Hùm xám” từ một gã khổng lồ trở thành một… mớ hỗn độn.
“Nếu muốn cạnh tranh với những Barcelona, Chelsea hay Manchester United thì Bayern cần phải lựa chọn và tuân thủ một triết lí bóng đá riêng. Đó cần phải là mục tiêu của CLB… Những Barcelona hay MU luôn có một bộ khung chắc chắn và khi mua cầu thủ, họ chọn người phù hợp với bộ khung ấy. Và khi đó bạn sẽ có một đội bóng. Điều đó không tồn tại ở Bayern”, Philipp Lahm khẳng định.
Không có gì phải nghi ngờ, những gì Lahm nói là một sự thật không ai có thể chối cãi. Từ nhiều năm nay Barca luôn thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Thành công mà họ gặt được với 2 danh hiệu Champions League trong vòng 4 năm đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tỵ.
Để có được thành công ấy, ngoài dàn cầu thủ chất lượng cao đội bóng xứ Catalan đã tạo dựng được cho mình một triết lí bóng đá 4-3-3 thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các khâu đào tạo. Từ các ngôi sao trong đội hình một đến các cầu thủ dự bị và thậm chí các cậu nhóc đội U10, tất cả đều thuộc nằm lòng nhiệm vụ trong sơ đồ chiến thuật ấy.
Bayern ngày càng đánh mất bản sắc, lệ thuộc quá đáng vào Robben và Ribery
Bởi vậy khi ra sân họ hiểu rõ mình cần phải làm gì, cần phối hợp với các đồng đội ra sao. Trong khi đó, tại Bayern hiện nay tất cả đều nhốn nháo. Cầm bóng nhiều nhưng ít ai biết sẽ làm gì tiếp để đến được cầu môn đối phương. Và thế là họ chỉ chăm chăm một việc …chuyền thật nhanh cho Ribery hoặc Robben tự định đoạt.
Trong tấn công là vậy, ở phần sân nhà sự mơ hồ về vị trí chiến thuật còn gây ra hậu quả tai hại hơn. Khi phải đối mặt với các tình huống cố định hay phản công từ đối phương, nếu không được chuẩn bị tốt, biết cách ứng phó trước biến cố thì sai lầm là điều khó tránh khỏi. Và đó chính là điểm yếu mà “Hùm xám” bộc lộ trong 2 trận đấu với Bordeaux và Schalke vừa qua.
Chưa dừng lại ở đó, sự bức xúc của Philipp Lahm còn tiếp tục tuôn trào và nó cho thấy một thực tế là nội bộ Bayern đang vô cùng rối ren. Mối quan hệ giữa BLĐ, HLV và các cầu thủ dường như hết sức lạnh nhạt. Ở đó không có sự đối thoại, không có thấu hiểu, chỉ có mệnh lệnh và sự phục tùng.
Nội bộ Bayern đang nổi những đợt sóng ngầm dữ dội
“Khi có một HLV mới tới CLB cần phải nói cho chúng tôi biết rằng lối chơi của đội sẽ ra sao…Rất nhiều người trong chúng tôi không có vị trí trong sơ đồ 4-3-3 mà HLV ưa thích, tiêu biểu là các tiền đạo. Chúng tôi có nhiều tiền đạo giỏi nhưng nếu chơi với đội hình này thì có 2 đến 3 người luôn phải ngồi dự bị…
Nếu đã mua Mario Gomez thì mọi người cần hiểu rằng Bayern sẽ phải chơi với 2 tiền đạo. Chúng tôi đã thi đấu với đội hình đó trong suốt giai đoạn chuẩn bị cho mùa mới. Và rồi đột nhiên Bayern có thêm Robben, một tiền vệ xuất sắc rất phù hợp với chúng tôi và cũng thích chơi 4-3-3. Một CLB không thể chiêu mộ cầu thủ đơn giản chỉ vì anh ta giỏi”.
Quả thật những nhận xét của Philipp Lahm là hoàn toàn xác đáng. Một đội bóng lớn cần có những cầu thủ giỏi nhưng tập hợp các cầu thủ giỏi chưa chắc đã làm nên một đội bóng lớn. Vấn đề là khả năng phối hợp ăn khớp nhau. Bayern hiện tại có trong đội hình rất nhiều gương mặt nếu đánh giá riêng lẻ đều sáng giá, nhưng khi lắp ráp vào một sơ đồ nào đó thì thật khập khiễng.
Đó cũng chính là lí do vì sao từ đầu mùa đến nay Van Gaal chưa bao giờ giữa nguyên đội hình trong 2 trận liên tiếp. Đơn giản bởi ông không thể có được những miếng ghép phù hợp dù là với sơ đồ 4-3-3, 4-2-3-1 hay 4-4-2.
Ví như Mario Gomez. Tại Stuttgart anh thực sự là một “sát thủ” của Bundesliga và được đưa về Bayern trong kỳ vọng sẽ giúp “Hùm xám” thêm nanh thêm vuốt. Nhưng thực tế cho thấy đây là một bản hợp đồng không cần thiết bởi cả 3 chân sút còn lại của đội bóng xứ Bavaria đều giống Gomez ở thiên hướng chơi tiền đạo trung tâm.
Gomez – một bản hợp đồng đắt đỏ nhưng không hiệu quả
Trong khi đó với sơ đồ 4-3-3, Bayern sẽ chỉ có thể dùng 1 trong 4 người trên. Vậy nhưng BLĐ CLB vẫn mua bằng được Gomez. Hậu quả là giờ đây cả 4 tiền đạo của họ đều mất phong độ vì quá ít cơ hội ra sân. Một sự thật mà chắc chắn BLĐ Bayern không bao giờ thừa nhận.
Tin mới nhất từ Allianz Arena cho hay Philipp Lahm đã chấp nhận xin lỗi BLĐ vì vi phạm các quy định về phát ngôn trước báo giới và công kích đội nhà. Hậu vệ người Đức cũng chấp nhận án phạt 30.000 euro. Luca Toni thì nhẹ hơn, cũng phải nộp khoảng 15.000 euro.
Nhưng cho dù đội bóng xứ Bavaria có cố “lấp liếm” thế nào đi chăng nữa thì ai cũng hiểu sự thật vẫn là sự thật. Rằng “bão” đang nổi tại Bayern và phía trước sẽ là những ngày không yên bình.
Thanh Tùng