(Dân trí) - Phải vất vả lắm mới hạ được Frankfurt trên sân nhà hồi cuối tuần, vậy nhưng đêm qua Bayern Munich đã bất ngờ “đè bẹp” đối phương ngay trên sân khách với tỷ số 4-0. Cùng lúc đó, Schalke và “các vũ công” Bremen cũng đại thắng 3-0 để thẳng tiến vào tứ kết.
Có thể nói đây là một kết quả ngoài mong đợi của “Hùm xám” xứ Bavaria. Chiến thắng này không chỉ giúp họ ghi tên vào vòng sau mà còn là liều “doping tinh thần” rất đúng lúc, giải tỏa áp lực cho đoàn quân của HLV Van Gaal. Đặc biệt với Klose và Luca Toni, bộ đôi này hẳn sẽ vui mừng hơn cả khi đã “thông nòng” sau thời gian dài mất duyên.

Klose và Toni đã khai hỏa trở lại - Ảnh: Imago
|
Vòng 3 Cúp QG Đức |
|
Eintracht Trier 0-3 Koeln Fuerth 1-0 Stuttgart Augsburg 5-0 Duisburg Osnabruck 3-2 Dortmund
1860 Munich 0-3 Schalke Bremen 3-0 Kaiserslautern Frankfurt 0-4 Bayern Hoffenheim 4-0 Koblenz
*Đội in đậm giành quyền vào Tứ kết |
So với lần gặp nhau hôm thứ Bảy (24/10), Bayern chỉ có duy nhất một sự thay đổi với Edson Braafheid trở lại thay cho Danijel Pranjic. Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là vẫn với những con người đó nhưng trận này “Hùm xám” chơi sắc nét, chủ động hơn hẳn.
Ngay phút 14, tỷ số được mở cho đội khách. Xuất phát từ một đợt lên bóng ở trung lộ, đội trưởng Van Bommel có cú bấm bóng điểm rơi tuyệt vời cho Klose dùng tốc độ lướt qua các hậu vệ đối phương. Khi chỉ còn thủ thành Nikolov trước mặt, tiền đạo người Đức tung cú lốp bóng chính xác, mở màn cơn mưa bàn thắng.
Được giải tỏa tâm lý, tuyến giữa của Bayern càng thi đấu hưng phấn và tạo được nhiều cơ hội hơn. Không lâu sau bàn thắng của Klose, tài năng trẻ Thomas Mueller suýt chút nữa cũng ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút sượt cột dọc.
Dù vậy, các CĐV xứ Bavaria không cần tiếc nuối lâu bởi đến phút 19, cách biệt đã được nhân đôi. Vẫn là Mueller với một pha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái rồi chuyền vào cho Klose ngay trước vạch 16m50. Rất quyết đoán, tuyển thủ ĐT Đức tung cú sút chìm hiểm hóc, hạ gục Nikolov lần thứ hai. 2-0, Bayern khởi đầu như mơ.

Frankfurt vừa trải qua một đêm ác mộng - Ảnh: Reuters
Cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa dừng lại ở đó. Trong khi tuyến trên chưa kịp tìm đường đến cầu môn đối phương thì đến phút 29, hàng hậu vệ lại biếu không cho “Hùm xám” một bàn thắng nữa. Xuất phát từ một pha chuyền bóng về bất cẩn của trung vệ Franz, Klose dễ dàng đoạt bóng băng xuống. Khi trước mặt chỉ còn lại Nikolov anh vẫn chuyền ngang rất đồng đội cho Mueller dứt điểm tung lưới trống. Số phận của Frankfurt được an bài.
Sau giờ giải lao, trong khi đội chủ nhà cuống cuồng tung ra 2 sự điều chỉnh hòng cữu vãn tình thế thì HLV Van Gaal có cơ hội tốt để đưa trung vệ mới trở lại sau chấn thương Demichelis vào sân. Dù vậy thì tình thế vẫn không có nhiều thay đổi khi Bayern tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận và nhanh chóng hoàn tất ngày đại thẳng ở phút 52.
Vẫn là Mueller với một pha đi bóng xuyên thủng góc trái của đội chủ nhà trước khi thực hiện cú treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm địa cho Luca Toni. Rất nhạy cảm, tiền đạo người Ý bay người đánh đầu đẹp mắt, ấn định tỷ số 4-0 đồng thời chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài suốt từ đầu mùa.
Đội hình thi đấu:
Eintracht Frankfurt: Nikolov - Franz, Chris, Russ, Spycher - Ochs, Steinhöfer (Teber 46), Bajramovic (Liberopoulos 46), Schwegler - Meier – Fenin (Korkmaz 79)
Bayern Munich: Butt - Lahm, Van Buyten (Demichelis 46), Badstuber, Braafheid – Tymoshchuk, Van Bommel, Schweinsteiger (Gomez 68), Müller – Klose (Pranjic 58), Toni

Kaiserslautern (đỏ) không thể cắt mạch bất bại của Bremen - Reuters
Ở các trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Schalke của HLV Felix Magath tiếp tục cho thấy phong độ tuyệt vời khi “đè bẹp” Munich 1860 3-0. Lập công cho “The Royal Blues” trận này là Rafinha (41’) và Howedes (48’, 81’).
Không chịu thua kém, “các vũ công” Bremen cũng vượt qua đội bóng đang rất lên chân ở giải hạng Nhì là Kaiserslautern với 3 bàn cách biệt nhờ các pha ghi bàn của Pasanen (28’), Borowski (39’) và Oehrl (76’). Kết quả này giúp thầy trò ông Thomas Schaaf kéo dài chuỗi trận bất bại trên tất cả các mặt trận lên con số 16.
Trong khi đó, ở ngày thi đấu hôm qua, Stuttgart và Dortmund bất ngờ bị các “đàn em” Greuther Furth (đang chơi ở giải hạng Nhì) và Osnabruck (đang chơi ở giải hạng Ba) lần lượt vượt qua với tỷ số 1-0 và 3-2.
Thanh Tùng