Chủ Nhật, 04/10/2009 - 4:35 AM
Vòng 8 Bundesliga

Bayern lại bất lực, Leverkusen đại thắng

(Dân trí) - Hoàn toàn làm chủ thế trận trong suốt 90 phút thi đấu, vậy nhưng đêm qua một lần nữa Bayern không thể ghi bàn và đành chấp nhận hòa 0-0 với Cologne. Trong khi đó Leverkusen đại thắng 4-0 trước Nurnberg để vươn lên tạm dẫn đầu BXH.

 

Bước vào trận đấu, Bayern khiến không ít người phải bất ngờ khi để cả Ribery và Van Buyten ra sân ngay từ đầu. Với phong độ cao trong trận gặp Juve hồi giữa tuần, Ottl tiếp tục được tin cậy chọn làm chốt chặn ở tuyến giữa. Trong khi đó sự vắng mặt của Robben được bổ sung bằng Ernesto Sosa.
 
 

Bayern một lần nữa lại kết thúc trận đấu trong thất vọng

Vòng 8 Bundesliga

Thứ Bảy 03/10

Schalke 2–0 Frankfurt

Leverkusen 4-0 Nurnberg

Bayern 0-0 Cologne

Bochum 1-1 Wolfsburg

Hannover 5-2 Freiburg

Mainz 2-1 Hoffenheim

M.gladbach 0-1 Dortmund

 

Chủ nhật 04/10

StuttgartBremen 20h30

Hertha - Hamburger SV

Như thường lệ, ngay sau hồi còi khai cuộc “Hùm xám” ào lên vây hãm khung thành của Cologne.  Động lực chính của các đợt lên bóng vẫn là Ribery. Phút 9, trong một tình huống dốc bóng bên cánh trái, “nhạc trưởng” người Pháp đem về cho đội nhà một quả phạt góc. Và liền sau đó Schweinsteiger có cú đánh đầu dội xà ngang.

 

Trước sức ép ghê gớm từ đối thủ, đội khách buộc phải lùi sâu về phần sân nhà trong hầu hết thời gian của hiệp một đồng thời rất tích cực “chặt chém”. Chính điều này đã khiến việc hãm thành của đội bóng xứ Bavaria rất khó khăn. Dù vậy thì ở phần sân bên kia, các tình huống phản công của Cologne chỉ dừng lại ở những cú câu bóng không mấy nguy hiểm vào vòng cấm địa Bayern.

 

Phút 38, cầu môn của Cologne lại thêm một lần rung lên sau pha dứt điểm của Schweinsteiger. Dù vậy, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà khi bóng vẫn dội xà ngang ra ngoài. Đây cũng là tình huống đáng kể cuối cùng của hiệp một.

 

Không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, sau giờ giải lao, Van Gaal tung liền Gomez vào thay Sosa và Pranjic thế chỗ Ribery. Dù vậy thì với sự điều chỉnh này, “Hùm xám” vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước bức tường phòng ngự kiên cố mà đội khách dựng lên trước vòng cấm địa.
 
 

Trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng cơ hội không nhiều

Bất cứ khi nào bóng đến vị trí các tiền đạo đội chủ nhà thì những Gomez hay Klose lập tức bị áp sát bởi ít nhất 2 hậu vệ đối phương và không có thời gian xoay sở. Phút 71, quân bài cuối cùng là Olic được Van Gaal tung nốt vào sân.

 

Dù vậy thì tình hình vẫn không có gì sáng sủa hơn. Bayern tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước lối chơi tử thủ của đối phương dù họ kiểm soát đến gần 80% thời gian bóng lăn. Phút bù giờ thứ hai, cơ hội cuối cùng đến với The Bavarian khi Olic bất ngờ có bóng trong vòng cấm địa sau pha phá bóng của hậu vệ đội khách. Tuy nhiên tất cả những gì tiền đạo người Croatia làm được là một cú sút…lên khán đài.

 

Với trận hòa 0-0 này, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Bayern không thể ghi bàn. Đồng thời việc chỉ có được 1 điểm cũng khiến “Hùm xám” bị tốp 3 bỏ xa đến 5 điểm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Badstuber, Braafheid - Ottl, Müller, Schweinsteiger - Sosa (Gomez 46), Klose (Olic 46), Ribéry (Pranjic 46)

 

Cologne: Mondragon - Schorch, Geromel, Mohamad (McKenna 74), Brecko - Freis, Petit, Pezzoni, Ehret (Matip 80) - Ishiaku, Podolski (Sanou 90)

 

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Leverkusen thực sự đã đem đến một bữa tiệc bóng đá cho các CĐV nhà khi đè bẹp đội khách Nurnberg 4-0. Các bàn thắng  của đội chủ nhà được ghi do công của T. Kroos (2’), S. Rolfes (pen. 28’), E. Derdiyok (34’) và S. Kiessling (68’). Với 20 điểm có được sau 8 vòng đấu, Leverkusen tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng bởi Hamburg sẽ có trận đấu muộn vào đêm nay.

 

BXH Bundesliga 2009/10

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Bayer Leverkusen

20

8

6

2

0

18:5

2

Hamburger SV

17

7

5

2

0

17:7

3

FC Schalke 04

16

8

5

1

2

11:5

4

1899 Hoffenheim

14

8

4

2

2

15:7

5

FSV Mainz 05

14

8

4

2

2

12:13

6

VfL Wolfsburg

13

8

4

1

3

16:15

7

Bayern München

12

8

3

3

2

13:7

8

Werder Bremen

12

7

3

3

1

12:6

9

Eintracht Frankfurt

10

8

2

4

2

8:10

10

SC Freiburg

10

8

3

1

4

13:17

11

Hannover 96

9

8

2

3

3

11:10

12

Dortmund

9

8

2

3

3

7:13

13

VfB Stuttgart

8

7

2

2

3

9:10

14

VfL Bochum

8

8

2

2

4

9:15

15

Mönchengladbach

7

8

2

1

5

9:16

16

1. FC Köln

5

8

1

2

5

5:10

17

1. FC Nürnberg

5

8

1

2

5

4:12

18

Hertha BSC Berlin

3

7

1

0

6

6:17

 

Thanh Tùng