(Dân trí) - Được kỳ vọng như vị cứu tinh sẽ tạo ra một cuộc cách mạng tại Bayern, vậy nhưng sau 3 vòng đấu đầu tiên tất cả những gì Van Gaal đem lại chỉ là sự thất vọng cùng cực. Cứ với đà này liệu “Hùm xám” sẽ đi về đâu…?
Bi kịch…
Hoảng loạn, mất phương hướng đó là những gì đang diễn ra tại Bayern Munich lúc này. Gần 60 triệu euro được vung ra để đem về 7 gương mặt mới, 7 niềm hy vọng sẽ giúp “Hùm xám” tìm lại ngôi vua. Thế nhưng kết quả của nó đang là một con số 0, thậm chí còn nhỏ hơn 0.

Bayern vẫn đang tiếp tục phong độ thảm hại
Bởi trước khi Van Gaal tới, Bayern đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2 tại Bundesliga, một kết quả không thể tốt hơn sau khi họ liên tục sảy chân ở lượt đi. Tinh thần và ý chí chiến đấu của các cầu thủ phần nào đã được xốc lại dưới bàn tay của HLV tạm quyền Heynckes.
Vậy mà đến giờ, chỉ sau chưa đầy 2 tháng lên nắm quyền Van Gaal đã biến tất cả thành đống đổ nát. Chỉ có 2 điểm sau 3 trận đầu ra quân và xếp thứ 14 trên BXH, thành tích của HLV người Hà Lan đang bị coi là tệ hại nhất trong vòng 43 năm qua, bi đát hơn cả thất bại mang tên Klinsmann. Kết thúc vòng 3 mùa trước “Hùm xám” còn có được 5 điểm và bừng bừng khí thế sau khi hạ Hertha 4-1.
Không niềm tin, không lối thoát, sau trận thua tủi hổ 1-2 trước tân binh Mainz, chính Van Gaal cũng phải thốt lên rằng: “Cái cách chúng tôi khởi đầu thật đáng thất vọng. Đó thực sự là một sai lầm…Tôi đang tự hỏi không biết mình đã làm gì sai khi chuẩn bị cho trận đấu này”. Rõ ràng “vị cứu tinh” của Bayern cũng đang bế tắc, như chính cái cách ông thay liền 2 cầu thủ và cuống cuồng thay đổi chiến thuật ngay trong hiệp 1 với Mainz.
Trước khi đến với Bayern, Van Gaal từng khiến cả châu Âu kính phục khi giúp Ajax VĐ Champions League năm 1995. Sau đó là những thành công cùng Barcelona. Tuy nhiên đến lúc này, ngay cả những người mới đây còn tuyên bố ủng hộ cựu ông hết mình cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Quá tin tưởng vào tân binh khiến Bayern đánh mất sức mạnh vốn có
Chủ tịch Franz Beckenbauer ngao ngán tóm lược lại phong độ đội nhà sau 3 trận đầu giải: “Chúng tôi đã ngủ gật trong 30 phút tại Hoffenheim, đánh mất mình vào cuối trận trước Bremen, còn hiệp một trận đấu với Mainz thì…ôi chao”.
TGĐ Karl-Heinz Rummenigge thì có vẻ không thể kiên nhẫn hơn nữa và phát tín hiệu báo động đỏ với vị thuyền trưởng của mình rằng: “Không ai có thể vui vẻ với kết quả này. Tình hình đang trở nên nguy hiểm và chúng ta cần phải vượt qua càng nhanh càng tốt. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn”.
Tuy nhiên hô hào thì có ích gì khi Bayern đã liên tiếp phạm sai lầm từ trước khi mùa giải bắt đầu. Chê Ze Roberto già, họ quyết định để tiền vệ năng nổ người Brazil ra đi và kết quả là anh đang tung hoành cùng Hamburg. Hắt hủi Lucio, để trung vệ này sang Inter Milan và giờ đây hàng thủ The Bavarians còn lại toàn những gã non nớt vô dụng.
Trong khi đó, quan điểm tiền hậu bất nhất về tương lai của Ribery, lúc quyết níu kéo, lúc muốn bán giá cao đang khiến tiền vệ người Pháp tự ái, cáo bệnh chẳng buồn ra sân. Ngoài ra sự hào hứng quá mức đối với việc sử dụng các tân binh của Van Gaal trong khi lối chơi cũng luôn thay đối chính là một yếu tố nữa khiến Bayern trở nên lỏng lẻo, thiếu gắn kết…Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa mà HLV người Hà Lan đang phải đối mặt.
Tỉnh lại đi Van Gaal
Để giải quyết những vấn đề này có lẽ ngay lúc này Van Gaal trước hết nên xem lại đấu pháp của mình. Liệu có cứng nhắc quá không khi đội nhà chưa thể thích nghi với lối chơi mới nhưng HLV vẫn ép các cầu thủ phải làm cho được. Mọi thay đổi đều cần phải có thời gian.

Van Gaal (giữa) thực sự lúng túng trong kế hoạch phục hưng Bayern
Từ lâu các cầu thủ Bayern đã quá quen với việc có bóng là đẩy hết cho Ribery tự định đoạt hoặc phối hợp chồng cánh, khoét nách hàng thủ đối phương. Vậy nên sẽ rất khó để khiến họ ngay lập tức hấp thụ lối đan bóng nhỏ, di chuyển nhiều. Hơn thế nữa ngay cả khi các cầu thủ đã nhuần nhuyễn với chiến thuật mới thì việc thiếu vắng 1 nhạc trưởng đủ tầm cũng khiến việc vận hành trở nên rất khó khăn.
Cái Bayern cần nhất lúc này là một chiến thắng, dù với bất kỳ tỷ số nào. Vậy nên hãy cứ chơi thật đơn giản nhưng hiệu quả còn hơn phô diễn mà chẳng được gì. Mùa trước, khi ở vào tình thế như bây giờ, Klinsmann đã chấp nhận gạt bỏ cái tôi để “copy” y hệt chiến thuật của người tiền nhiệm Hitzfeld. Kết quả là Bayern lại trơn tru như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Liệu Van Gaal có đủ dũng cảm để làm vậy?
Cuối tuần này, “Hùm xám” sẽ tái ngộ Wolfsburg đội đã góp phần đặt dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của Klinsmann cuối mùa trước với chiến thắng 5-1. Nếu không có được một kết quả khả quan, không ai dám đảm bảo rằng Van Gaal sẽ nhận được sự thông cảm và kiên nhẫn như BLĐ Bayern từng dành cho Klinsmann bởi chắc chắn đội bóng xứ Bavaria không muốn lại sai lầm một lần nữa.
Hoàng Tùng