(Dân trí) - Liên tục mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, Bayern Munich đang đứng trước một thách thức vô cùng lớn ngay trong ngày khai mạc khi đối đầu với Hoffenheim. Trong khi đó, đối thủ lớn của họ là Hamburg sẽ chỉ phải gặp tân binh mới thăng hạng Freiburg.
Hoàn tất giai đoạn chuẩn bị với rất nhiều gương mặt mới cùng những thành tích khả quan tại giải đấu giao hữu Audi Cup, lẽ ra Bayern sẽ là đội tự tin hơn cả trước ngày khai hội. Tuy nhiên tình hình thực tế tại Allianz Arena lúc này lại không hề như họ mong muốn.

Đội hình sứt mẻ khiến ngày xuất quân của “Hùm xám” đầy bất trắc
|
Vòng 1 Bundesliga |
|
Thứ Bảy 8/8
Wolfsburg 2-0 Stuttgart
20h30
Dortmund - Cologne
Hertha BSC - Hannover
Mainz - Leverkusen
Nurnberg - Schalke
Bremen - Frankfurt
23h30
Hoffenheim - Bayern
Chủ nhật 9/8
Bochum -M.gladbach
Freiburg - Hamburger SV |
Cách đây 2 ngày, tin Ribery trở lại luyện tập sau khi phải dưỡng thương suốt cả tháng 7 khiến không ít CĐV của “Hùm xám” mừng thầm. Vậy nhưng đến giờ chót “nhạc trưởng” người Pháp rốt cuộc sẽ không thể ra sân. Thay vào đó HLV Van Gaal sẽ phải tin dùng tài năng trẻ Muller cho vai trò “số 10”.
Không chỉ có vậy, Bayern còn mất hàng loạt trụ cột khác. Trong khi Luca Toni vẫn chưa kịp bình phục chấn thương gót chân, mới đây trong một buổi tập, đến lượt Klose “gặp nạn” với mắt cá sưng vù. Đây chính là hậu quả của pha va chạm với tiền vệ Ernesto Sosa. Và có thể cả hai sẽ cùng phải ngồi ngoài trong trận đấu đêm nay.
Dù vậy đáng ngại hơn cả có lẽ là sự vắng mặt của trung vệ kỳ cựu Demichelis. Chấn thương dây chằng mắt cá chân phải buộc cầu thủ người Argentina phải nghỉ ngơi ít nhất 7 tuần. Đây là một đòn giáng quá mạnh vào hàng thủ Bayern bởi từ khi khởi động cho mùa giải mới đến nay Demichelis chính là trụ cột của hàng thủ sau khi Lucio dứt áo tới Inter Milan. Nhiều khả năng tân binh Badstuber sẽ phải “đóng thế”.
Trên khía cạnh chiến thuật, Bayern cũng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể vận hành trơn tru với lối chơi mới, đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển nhanh hơn, nhiều hơn, chuyền bóng chính xác hơn. Bản thân HLV của họ cũng thừa nhận: “Chúng tôi cần phải học cách duy trì tốc độ cao khi có bóng và giữ cự ly đội hình tốt hơn khi không có bóng”.

Hoffenheim (xanh) đã sẵn sàng để cản bước Bayern
Với một hàng thủ chắp vá, hàng tiền vệ không phải là mạnh nhất, hàng công mới tinh gồm Gomez - Olic và một chiến thuật còn lạ lẫm, có lẽ sẽ khó có thể trông đợi nhiều ở đội bóng xứ Bavaria, nhất là khi họ phải tới làm khách trên sân “hiện tượng” mùa trước Hoffenheim.
Trong lần gặp nhau gần đây nhất hồi tháng 5 năm ngoái, đội bóng tân binh dù thiếu vắng “sát thủ” Ibisevic vẫn buộc “Hùm xám” phải rượt đuổi mướt mồ hôi mới có được trận hòa 2-2. Trong lần tái ngộ này, dù cũng đang gặp trục trặc về lực lượng nhưng Hoffenheim đã có sự trở lại của “sát thủ” Ibisevic. Ngoài ra những trụ cột như tiền vệ Carlos Eduardo, Salihovic hay hậu vệ Andreas Beck, người đang được Fiorentina săn đón đều có mặt đầy đủ.
Với lực lượng như trên, nếu HLV Ralf Rangnick có thể triển khai một lối chơi thần tốc, không ngại va chạm như đã thể hiện ở nửa đầu mùa giải trước thì rất có thể đội chủ nhà sẽ buộc “đàn anh” Bayern phải ra về tay trắng.
Đội hình dự kiến:
Hoffenheim: Hildebrand (28) - Beck (2), Simunic (14), Compper (5), Ibertsberger (26) - Carlos Eduardo (10), Vorsah (25), Salihovic (23) - Obasi (20), Ibisevic (19), Maicosuel (7).
Bayern: Rensing (1) - Lahm (21), van Buyten (5), Badstuber (28), Pranjic (23) - van Bommel (17) - Hamit Altintop (8), Schweinsteiger (31) - T. Müller (25) - Olic (11), Gomez (33).
Thanh Tùng