Như đã thành thông lệ, cứ sau một mùa giải bết bát Bayern lại tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng. Mùa 2007, khi “Hùm xám” thậm chí không thể có nổi một suất dự Champions League, ngay lập tức 8 cầu thủ được đưa về trong đó có 2 “quả bom tấn” Luca Toni và Franck Ribery. Kết quả ở mùa kế tiếp Bayern lại là “ông chủ” của Bundesliga.

Thầy trò Van Gaal chịu áp lực lớn phải tìm lại ngôi vương
Mùa này, kịch bản ấy tiếp tục được lặp lại. Đầu tiên là “trảm” Klinsmann giữa dòng để dọn đường cho Louis Van Gaal. Kế đến là 7 viện binh được tăng cường trong đó đáng chú ý nhất là “sát thủ” Mario Gomez (30 triệu euro). Với sự bổ sung này cùng “cỗ trọng pháo” Klose, đội bóng xứ Bavaria thực sự như hổ “mọc” thêm cánh.
Ngoài ra, tân binh Ivica Olic (từ Hamburg) và tài năng trẻ Thomas Mueller, người đã có cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước AC Milan, sẽ càng giúp cho cho hàng công của “Hùm xám” thêm hùng hậu.
Ở tuyến tiền vệ, khả năng cơ động của bản hợp đồng 7 triệu euro Danijel Pranjic, cùng sự trưởng thành của Ernesto Sosa đang dần giúp Bayern giảm bớt gánh nặng lên vai “nhạc trưởng” Ribery. Trong khi đó Anatoliy Tymoschuk (11 triệu euro) đã nhanh chóng chứng tỏ sẽ là chốt chặn tin cậy ở giữa sân.
Thomas Mueller (đỏ) sẽ làm nên những bất ngờ trong màu áo Bayern
Vấn đề đáng ngại nhất của Bayern lúc này có lẽ là hàng thủ. Sau sự ra đi của hòn đá tảng Lucio, “Hùm xám” đã bổ sung đến 3 hậu vệ mới là Edson Braafheid (2 triệu euro, từ FC Twente), Andreas Görlitz (trở về từ Karlshuer) và Holger Badstuber đôn lên từ đội trẻ.
Tuy nhiên trong 3 trận gần nhất, có vẻ Van Gaal vẫn chưa chọn được cặp trung vệ ưng ý. Trong trận gặp Milan tại Audi cup, đầu tiên Van Buyten và Badstuber được sử dụng. Sau đó đến phút 64, bộ đôi trên được thay bằng Demichelis và Breno.
Đến trận gặp MU, thứ tự vào sân 2 bộ đôi trung vệ trên được đảo ngược lại nhưng hàng thủ vẫn có những phút sơ hở, nhất là trong hiệp 2 khiến Rensing phải vất vả. Trong trận gần đây nhất với SpVgg Neckarelz tại cúp QG Đức, Van Gaal đành chọn giải pháp an toàn khi để 2 cựu binh van Buyten và Demichelis đá cặp. Rốt cuộc Bayern vẫn bị đội hạng 6 sút thủng lưới. Rõ ràng “Hùm xám” vẫn còn không ít việc phải làm.
Về lối chơi, dù là người sẵn sàng “chết” vì đội hình 4-3-3 tấn công tổng lực (từng lạm dụng tại Barca dẫn đến việc bị sa thải) nhưng qua các trận giao hữu, có thể thấy Van Gaal đã quyết định 4-4-2 “kim cương” mới là hợp lí. Ngoại trừ bộ tứ vệ có thể còn nhiều thay đổi thì các vị trí còn lại đã tương đối “êm”.
Mario Gomez giúp “Hùm xám” có thêm nanh vuốt
Vai trò chủ công chắc chắn sẽ thuộc về bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Bundesliga Mario Gomez. Đối tác của anh sẽ là Klose hoặc Ivica Olic (ít nhất là đến khi Luca Toni bình phục chấn thương). Ở phía sau, Ribery sẽ được kéo từ biên trái vào ngay sau 2 tiền đạo. Trong trường hợp tiền vệ người Pháp chưa thể ra sân, Mueller hoặc Sosa sẽ “đóng thế”.
2 cánh của “Hùm xám” sẽ do Altintop và Schweinsteiger đảm trách, chốt chặn sâu nhất là Bommel hoặc Tymoschuk. Trong khung gỗ “tài năng chưa thể lớn” Rensing tiếp tục được trao cơ hội.
Với hơn 50 triệu euro đầu tư vào đội hình từ khi TTCN mở cửa đến nay, chắc chắn kỳ vọng của Bayern sẽ là chức VĐ Bundesliga và thậm chí là cả Champions League. Tuy nhiên, đúng như Louis Van Gaal nói: “Đó không phải là điều chúng tôi có thể đạt được trong vòng vài tháng. Có lẽ phải cần đến 2 năm”. Mùa này, có lẽ chỉ cần giành “đĩa bạc” một cách thuyết phục cũng đủ coi là thành công rồi.
Phần còn lại của Bundesliga: Quyết không chịu lép vế
Ngay từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Bundesliga cho thấy không chỉ có Bayern mới biết “chơi”. Tính đến giờ này, 17 đội còn lại cũng đã chi ra hơn 130 triệu euro cho những gương mặt mới. Trong đó đáng chú ý hơn cả là Hamburg.
Tính đến giờ này, đội bóng của HLV Labbadia đã chấp nhân chi khoảng 25 triệu euro và có được những bản hợp đồng sáng giá nhất nhì nước Đức như: Vua phá lưới giải U21 châu Âu 2009 Marcus Berg - người được ví như Henrik Larsson mới của Thụy Điển, chân sút người Hà Lan Eljero Elia, hậu vệ của Lazio David Rozehnal. Cùng với sự có mặt của lão tướng Ze Roberto từ Bayern, có thể khẳng định Hamburg sẽ là đối thủ lớn nhất của “Hùm xám” mùa này.
Marcus Berg - bản hợp đồng sáng giá của Hamburg SV
ĐKVĐ Wolfsburg sau khi giữ chân thành công bộ đôi “sát thủ” Dzeko - Grafite cùng “nhạc trưởng” Missimovic còn sắm thêm nanh vuốt khi chi 10,5 triệu euro để đưa Obafemi Martins về từ Newcastle. Dù vậy thách thức cho tân HLV Armin Veh là rất lớn khi Wolfsburg giờ đây sẽ phải căng sức cho cả Champions League.
Không những thế, kỳ vọng của BLĐ đội bóng sau một mùa giải đại thắng chắc chắn sẽ là một áp lực nữa. Trong khi đó Armin Veh rõ ràng không thể sánh với người tiền nhiệm Felix Magath. Vậy nên hy vọng bảo vệ thành công đĩa bạc Bundesliga của Wolfsburg là rất khó khăn. Có lẽ một suất dự cúp châu Âu mùa tới là mục tiêu khả thi hơn
Một cái tên đáng chú ý khác trên TTCN thời gian qua là Stuttgart. Sau những bết bát mùa 08/09, “thiên nga trắng” quyết trở lại trời xanh với 2 gương mặt cực kỳ sáng giá là tiền đạo người Nga Pogrebnyak (đến từ Zenit với giá 4,5 triệu euro) và bản hợp đồng cho mượn từ Barca Aleksandr Hleb. Cùng với bộ khung sẵn có và sự nhạy bén của HLV trẻ Marcus Babel, chắc chắn Stuttgart sẽ còn tiến xa hơn vị trí thứ 4 mùa trước.
Không chịu kém các đối thủ, Bremen cũng đã tìm được cho mình những sự bổ sung sáng giá sau khi bị “rút ruột” mất Diego và phải trả Pizarro về Chelsea. Sở hữu những gương mặt như Tim Borowski, Marcelo Moreno hay Marko Marin và đặc biệt là sự trưởng thành vượt bậc của tài năng tuyển U21 Đức Mesut Özil, các “vũ công thành Bremen” có thể tự tin đặt mục tiêu lọt vào tốp 4.
Ngoài ra còn rất nhiều đội bóng khác như Leverkusen, Schalke hay hiện tượng của mùa giải trước Hoffenheim cũng đã có những sự tăng cường đáng kể. Tất cả hứa hẹn một mùa giải Bundesliga còn kịch tính và hấp dẫn hơn cả mùa 2008/09 đã qua.
Thanh Tùng