Thứ Ba, 24/04/2007 - 08:59

Đội hình tiêu biểu vòng 30 Bundesliga

“Thiên nga” tung cánh

(Dân trí) - Đánh bại “gã khổng lồ” Bayern Munich bằng một lối chơi khoa học và hiệu quả, Stuttgart đã “cắt đuôi” được đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League đồng thời chiếm thế thượng phong trong Đội hình tiêu biểu vòng 30.

Không cần phải nói gì nhiều về Stuttgart bởi đơn giản họ là đội xuất sắc nhất của vòng 30 này. Công thủ toàn diện, “thiên nga trắng” đã làm nức lòng các CĐV nhà với chiến thắng 2-0 thuyết phục trước ĐKVĐ Bayern. Và cũng thật xứng đáng khi họ đóng góp đến 3 cầu thủ ở cả trong Đội hình của tuần. Dưới đây là Đội hình tiêu biểu vòng 30 Bundesliga theo đội hình 4-4-2.

 

Tiền đạo:

 

Gekas (Bochum): Thật bất ngờ khi người dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga hiện nay không phải cầu thủ của đội đầu bảng Schalke hay siêu tấn công Bremen mà lại chính là Theofanis Gekas của tân binh Bochum. 18 bàn sau 27 lần ra sân, không hề quá khi nói rằng chính anh là động lực lớn nhất giúp Bochum trụ hạng thành công mùa này.

 

Cacau (Stuttgart): Có lẽ chỉ có từ “tuyệt vời” mới đủ sáng giá để miêu tả phong độ của Cacau tuần qua. Thi đấu nổi bật trong trận BK Cup QG hồi giữa tuần, cuối tuần tiền đạo người Brazil lại rực sáng khi 2 lần lập công giúp đội nhà “kết liễu” số phận “Hùm xám” một cách quá gọn gàng. Chắc chắn rằng cái tên Cacau sẽ còn ám ảnh gã khổng lồ Bayern đến cả mùa sau nếu họ không được dự Champions League.

 

Cacau chính là “hung thần” của “Hùm xám”. (AP)

 

Tiền vệ:

 

Jensen (Bremen): Mặc dù chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu giữa BremenAachen cuối tuần qua nhưng có thể nói Jensen đã đem đến một bộ mặt khác hẳn cho đội nhà. Ngay sau khi được đưa vào ở đầu hiệp 2 anh đã gỡ hòa cho đội nhà với một cú sút phạt hiểm hóc. Tiếp sau đó anh đã giúp “các vũ công” hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với 62% thời gian kiểm soát bóng để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

 

Khedira (Stuttgart): thi đấu đặc biệt năng nổ trong trận đấu với Bayern cuối tuần qua, có thể nói Khedira chính là nỗi “ác mộng” của Philip Lahm và hàng thủ “Hùm xám”. Liên tục trong hiệp 1 có đến nửa tá những pha thoát cánh và tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải của anh. Và một trong những đường chuyền chuẩn xác đó đã được Cacau tận dụng thành công ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà.

 

Schneider (Leverkusen): Sau 40 lần ra sân trong màu áo Leverkusen tại tất cả các mặt trận, Bernd Schneider đã đóng góp đến 10 bàn thắng cho đội nhà và 7 đường chuyền quyết định. Vòng 30 này chính anh là người đã lập cú đúp để đem về chiến thắng 2-0 cho Leverkusen trước đối thủ sừng sỏ Nurnberg. Schneider thực sự xứng đáng với vai trò nhạc trưởng của sân Bay Arena.

 


Nhạc trưởng Bernd Schneider tiếp tục giúp Leverkusen
ca khúc khải hoàn

 

Epalle (Bochum): Vừa mới chuyển về thi đấu cho đội bóng nước Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng Joel Epalle đã tạo được những ấn tượng rất tốt đẹp. 13 lần được ra sân trong đội hình chính thức từ đó đến nay, anh đã đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường chuyền quyết định. Thi đấu chói sáng trong trận gặp Frankfurt, chính anh là người lập cú đúp giúp đội nhà thắng 3-0. Một sự khởi đầu không thể tốt hơn cho chàng tiền vệ người Cameroon.

 

Hậu vệ:

 

Rodriguez (Schalke): “The royal blues” vẫn đang băng băng về đích với một sự ổn định đến lạ thường. Sau 30 trận họ đã có được 62 điểm hơn Bremen 2 điểm và tiếp tục là đội lọt lưới ít nhất Bundesliga. Đóng góp vào thành tích đó không thể không nhắc tới sự xuất sắc của hậu vệ cánh Rodriguez. Chơi chắc chắn và đầy sức mạnh, anh chính là lá chắn vững chắc bên hành lang trái của Schalke.

 

Bordon (Schalke): Một nhân tố nữa không thể không nhắc tới trong hàng thủ của Schalke đó là Micheal Bordon. Không chỉ xuất sắc trong phòng thủ anh còn thường xuyên lên tham gia không chiến trong các tình huống cố định. Cuối tuần qua anh đã có bàn thắng quyết định giúp đội nhà vượt qua Cottbus 2-0 sau khi hàng công bất lực. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Bordon từ đầu mùa.

 

Bordon (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới Cottbus. (AP)

 

Delpierre (Stuttgart): 29 lần ra sân là 29 lần có mặt trong đội hình xuất phát, Delpierre đang thực sự là nhân tố không thể thiếu trong hàng thủ Stuttgart. Trong trận đấu với “Hùm xám” vừa qua chính anh là người đã phong tỏa thành công những đường bóng cho Podolski và Makaay khiến cho 2 chân sút này hoàn toàn đói bóng. Hiệu quả nhưng thầm lặng, Delpierre vẫn bảo vệ “thiên nga” qua từng trận đấu.

 

Westermann (Bielefeld): Bielefeld đang ở trong giai đoạn thực sự khó khăn và khốc liệt. Mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa nhưng hiện giờ khoảng cách giữa họ và nhóm rớt hạng chỉ còn là hiệu số bàn thắng thua. Vòng đấu vừa qua Die Arminen đã có một cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn trên sân Wolfsburg. Thật may cuối cùng họ đã thắng với tỷ số 3-2. Westermann chính là người đã mở tỷ số cho Bielefeld trong trận đấu đó.

 

Thủ môn:

 

Adler (Leverkusen): Mặc dù mới chỉ có 8 trận ra sân trong màu áo của Leverkusen nhưng có thể nói thủ môn trẻ Adler đang thi đấu ngày một trưởng thành. Mặc dù mới 22 tuổi nhưng tài năng cuả anh khiến người ta tin tưởng rằng mùa sau thủ thành kỳ cựu Hans Jorg Butt sẽ phải ngồi ghế dự bị xem “đàn em” thi đấu. Trong 8 trận Adler bắt chính Leverkusen chỉ để lọt lưới 5 bàn trong khi ở 22 trận trước đó, Jorg Butt đã phải 37 lần vào lưới nhặt bóng.

 

Danh sách chân sút hàng đầu Bundesliga

(sau vòng 30)

Tt

Cầu thủ

Đội

Số bàn

1

Theofanis Gekas

Bochum 

16

2

Roy Makaay

Bayern 

13

3

Alexander Frei 

Dortmund 

13

4

Mario Gomez

Stuttgart 

13

5

Kevin Kuranyi

Schalke 

12

6

Jeronimo Cacau

Stuttgart 

11

7

Miroslav Klose

Bremen 

11

8

Sergiu Marian Radu

Cottbus 

11

9

D. Ribas "Diego"

Bremen 

11

10

Mohamed Zidan

Mainz 

10

 

Hoàng Tùng