Bundesliga tuần qua đã chứng kiến quá nhiều biến động mang tính bước ngoặt. Schalke gục ngã trong trận derby trước Dortmund còn Bremen tự tay “bóp chết” hy vọng đăng quang của mình bằng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước tiểu nhược Frankfurt. Lợi thế trên BXH đang thuộc về Stuttgart, đội đã có chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Bochum. Tuy vậy, trong Đội hình tiêu biểu tuần này thì không đội nào đủ khả năng lấn át quần hùng.
Thủ môn:
Hain (Bielefeld): Có thể nói trong chiến thắng 3-1 của Bielefeld trước Hannover cuối tuần qua có một đóng góp rất lớn của thủ thành Mathias Hain. Trước sức ép ghê gớm của đối phương trong suốt hiệp 1 và cả hiệp 2, chính Hain đã chặn đứng ít nhất 2 cơ hội ngon ăn của đội khách trước khi đồng đội của anh ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.
Hậu vệ:
Kruska (Dortmund): Có lẽ đến giờ này các CĐV Dortmund vẫn đang ngất ngây trong men chiến thắng. Họ không chỉ hả hê vì đã có 3 điểm trước kình địch Schalke mà còn đắc ý hơn nữa khi đội nhà chính là người “kết liễu” giấc mơ của đối thủ không đội trời chung. Để có được thành quả đó phải thừa nhận rằng hàng thủ của BVB đã chơi quá tuyệt mà Kruska chính là một nhân tố quan trọng trong đó.
Madlung (Wolfsburg): Trong 28 lần được ra sân từ đầu mùa giải đến giờ, Madlung mới chỉ duy nhất 1 lần xuất phát từ ghế dự bị. Con số đó đủ cho thấy vai trò không thể thiếu của anh trong hàng thủ Wolfsburg. Trong 28 trận đó, anh đã kịp đóng góp 4 bàn trong đội nhà. Cuối tuần qua, nếu không có sự chắc chắn của anh, có lẽ Wolfsburg đã không thể trụ vững trước một chủ nhà Aachen đang khát khao điểm để trụ hạng.
Maltritz (Bochum): Cho dù đã để đàn anh Stuttgart vượt qua với tỷ số 3-2 nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng Bochum đã có một trận đấu thực sự xuất sắc. Trước một đối thủ lớn lại đang rất cần điểm để tiến tới ngôi vô địch nhưng Bochum đã không hề run sợ và đã 2 lần vượt lên dẫn trước. Nếu không để Cacau chọc thủng lưới ở phút 72 thì rất có thể bàn thắng của Maltritz trong hiệp 1 đã đem về cho Bochum ít nhất 1 điểm.

Maltritz (trắng) đã khiến Stuttgart phải bàng hoàng.
Brzenska (Dortmund): Thêm một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến hàng thủ của Dortmund bởi đơn giản họ đã chơi quá tuyệt đêm thứ 7 vừa qua. Liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công ào ạt của đối thủ Schalke nhưng BVB vẫn trụ vững và bình tĩnh “giết chết” con mồi. Trong trận ấy, Brzenska đã làm rất tốt vai trò của hậu vệ cánh khi khóa chặt cánh trái và đeo bám chết Kuranyi trong vòng cấm địa.
Tiền vệ:
Vata (Bielefeld): Cho dù mới chỉ 3 lần được ra sân trong đội hình chính thức và thêm 6 lần vào sân từ ghế dự bị nhưng chàng tiền vệ “nấm lùn” Vata đã thi đấu rất tốt trong đội hình của Bielefeld cuối tuần qua. Chính anh là người đã có rất nhiều đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội trước khi có pha ấn định trận thắng 3-1 cho đội nhà trước Hannover.
Vaart (Hamburg): Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi cái tên Rafael van der Vaart lại một lần nữa lọt vào danh sách những cầu thủ tiêu biểu nhất một vòng đấu của Bundesliga. Tại Hamburg, đơn giản anh là nhạc trưởng, là thủ lĩnh, là nguồn cảm hứng của cả đội. Kỹ thuật đẳng cấp thế giới, khả năng qua sát, dứt điểm tinh tế, đa dạng, chính Vaart là người đã có cú sút phạt thần sầu từ cự ly 23m, khơi mào cho chiến thắng của đội nhà.

Vaart (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.
Schneider (Leverkusen): Cuối tuần qua, Leverkusen đã có một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng ngoạn mục trên sân của Hertha. 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng rồi đều bị gỡ hòa, đội khách đã phải nhờ đến bàn thắng quyết định của Schneider ở phút 62 để giành trọn 3 điểm. Đây đã là bàn thắng thứ 11 của lão tướng 33 tuổi cho Leverkusen trên tất cả các mặt trận mùa này. Một thành tích quá tốt cho một tiền vệ đã xế chiều.
Tiền đạo:
Cacau (Stuttgart): Không có gì phải nghi ngờ khi Cacau được lựa chọn là tiền đạo dẫn dắt hàng công trong Đội hình tiêu biểu của vòng 33 này. Mạnh mẽ, tốc độ và sắc bén, chàng tiền đạo người Brazil đã đóng góp đến 13 bàn, giúp “Thiên nga trắng” bay cao hơn bao giờ hết. Trong trận đấu cuối tuần qua, chính Cacau là người ghi bàn quyết định ở phút 72 đem về 3 điểm cho đội nhà.
Zidan (Mainz): Có lẽ giờ này Bremen sẽ phải vô cùng hối hận vì họ đã không nhận ra và trọng dụng tài năng của Mohamed Zidan. Liên tục phải mài đũng quân trên băng ghế dự bị, Zidan đã quyết định ra đi để đến với Mainz tháng 1 vừa qua. Và thật đáng kinh ngạc, chỉ trong 15 lần được ra sân, tiền đạo người Ai Cập đã 13 lần sút tung lưới đối phương, một hiệu suất mà Klose còn lâu mới với tới. Thật tiếc cho Bremen có “ngọc” mà không biết giữ.

Amanatidis (trái) đã đập tan giấc mơ của Bremen.
Amanatidis (Frankfurt): Trước khi trận đấu diễn ra, ít ai dám tin rằng một đội bóng đang lận đận như Frankfurt lại đủ sức hạ gục “đàn anh” Bremen đang vô cùng khát khao chiến thắng. Vậy nhưng họ đã làm được. Bàn mở tỷ số ngay ở phút 13 của Amanatidis đã khiến “các vũ công” thực sự mất nhịp. Cho dù có được bàn thắng thứ 2 khá may mắn do Naldo đá phản lưới nhà nhưng không thể phủ nhận Frankfurt đã thi đấu quá kiên cường. 3 điểm cho họ là xứng đáng.
Thanh Tùng