Thứ Ba, 22/05/2007 - 10:41

Đội hình tiêu biểu vòng 34 Bundesliga

Vòng đấu của những siêu dự bị

(Dân trí) - Với việc số phận đã được quyết định từ những vòng đấu trước, vòng 34 của Bundesliga tuần qua là cơ hội để các cầu thủ dự bị thể hiện mình. Và rất nhiều trong số họ đã thành công để có mặt trong Đội hình tiêu biểu của tuần này.

Không có cơ hội được ra sân nhiều trong suốt mùa giải, dường như các cầu thủ dự bị đã bị khát khao thể hiện mình dồn nén quá lâu. Đây chính là điều kiện để cho họ bùng nổ ngay khi có cơ hội được ra sân ở vòng đấu cuối cùng này. Đã có đến 3 cầu thường xuất hiện trên ghế dự bị lọt vào Đội hình tiêu biểu vòng 34 này. Thật đáng chú ý hơn khi cả 3 đều là tiền đạo.

 

Tiền đạo:

 

Mintal (Nurnberg): Mặc dù không phải là một cầu thủ thường xuyên được ra sân ở mùa giải năm nay trong đội hình Nurnberg nhưng có lẽ chính vì vậy mà ở trận đấu cuối cùng vừa qua Marek Mintal đã chơi đầy sung sức và cống hiến. Liên tục đe dọa hàng thủ đối phương với những cú nước rút thần tốc chính anh là người đã ghi bàn khơi mào cho chiến thắng 3-0 của đội nhà.

 

Rosenberg (Bremen): Cũng là một cầu thủ thường xuyên phải đá dự bị, cả mùa vừa qua Rosenberg chỉ có 4 lần được ra sân chính thức. Thế nhưng hiệu suất ghi bàn của anh khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi anh đã 8 lần lập công. Trong trận gặp Hamburg cuối tuần qua, chính Rosenberg là người đã có cú đúp đem về thắng lợi 2-0 cho các “vũ công”, khép lại một mùa giải nữa rất tưng bừng nhưng vẫn trắng tay.

 

Rosenberg không thể giúp Bremen tránh một mùa nữa trắng tay.

 

Olic (Hamburg): Có vẻ như việc ít khi được ra sân đã khiến cho khao khát thể hiện mình của Ivica Olic luôn sôi sục. Và trong trận đấu cuối cùng của mùa giải cuối tuần qua, khối dung nham nóng chảy đó đã phun trào mãnh liệt. Liên tiếp 2 lần sút tung lưới đối phương ở các phút 15 và 27 Olic khiến nhiều người cứ tự hỏi liệu Hamburg có chịu xếp thứ 7 chung cuộc nếu Olic được đá thường xuyên?

 

Tiền vệ:

 

Hitzlsperger (Stuttgart): Có lẽ ngay cả khi mùa giải đã kết thúc người ta sẽ còn nhớ nhiều đến cái tên Hitzlsperger. Thi đấu xông xáo và hiệu quả với những cú sút xa như tên lửa, chính chàng tiền vệ số 11 này là người đã có bàn mở tỷ số cho đội nhà sau một cú sút nối trời giáng. Chắc chắn rằng nếu được bình chọn, bàn thắng đó của Hitzlsperger sẽ là 1 trong 10 bàn đẹp nhất mùa giải.

 

Pardo (Stuttgart): Nếu ở cánh trái “thiên nga trắng” có Hitzlsperger thì bên cánh phải họ có thể hoàn toàn yên tâm với Pardo. Nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, những pha xuống cánh bên góc phải của Pardo đã làm trao đảo hàng phòng ngự của đội khách Cottbus. Phút 27, chính từ pha phạt góc chuẩn xác của Pardo mà đồng đội Hitzlsperger đã bắt vô lê mở tỷ số cho đội nhà.

 

Scholl đã có một lời từ biệt thật ý nghĩa.

 

Scholl (Bayern): Kết thúc một mùa giải thất bại, các cầu thủ Bayern đã có một trận đấu cuối cùng thật hoành tráng. Đè bẹp “đàn em” Mainz 5-2, những Santa Cruz, Mehmet Scholl hay Ali Karimi đã có một lời chào thật ý nghĩa, sẵn sàng cho ngày ra đi. Với riêng Scholl người dân xứ Bavaria sẽ còn luôn nhớ đến anh như một tiền vệ hào hoa, người luôn đem lại vẻ uyển chuyển, quyến rũ cho “Hùm xám”.

 

Altintop (Schalke): Có lẽ khi mùa giải này kết thúc Schalke sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tự vấn lại xem mình đã phạm sai lầm ở đâu. Hừng hừng khí thế trong suốt cả mùa giải, thế nhưng giấc mơ 50 năm của “The Royal Blues” đã tan thành mây khói khi họ trượt ngã ở vòng 33 và không thể gượng dậy ở vòng 34. Hơn ai hết, có lẽ Altintop hiểu rõ nhất cái cảm giác đau đớn khi ghi bàn mà biết chắc đội nhà đã thất bại. Buồn quá Schalke!

 

Hậu vệ:

 

Sorin (Hamburg): Có gì khác biết giữa Ivica Olic và Juan Pablo Sorin? Xin trả lời ngay một người là tiền đạo còn Sorin là hậu vệ. Vậy nhưng trong trận đấu với Aachen cuối tuần qua cả 2 đã khiến người ta lầm tưởng cùng là 1 cặp săn bàn. 2 bàn thắng của Sorin vào các phút 54 và 86 đã giúp đội nhà hoàn toàn nhất chìm đối thủ với tỷ số 4-0.

 

Sorin cũng đã lập cú đúp cho Hamburg.

 

Wolf (Nurnberg): Cùng góp phần vào việc chấn giữ cầu môn đội nhà với thủ thành Schafer còn phải kể đến vai trò của hậu vệ Andreas Wolf. 32 lần ra sân là 32 lần có mặt trong đội hình xuất phát. Con số đó đủ nói lên sự ổn định, chắc chắn và và vai trò không thể thay thế của Wolf. Trong trận đấu cuối tuần qua, chàng hậu vệ số 5 này tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi hoàn toàn luôn tỏ ra vững chắc trước những đợt tấn công ào ạt của chủa nhà Hannover.

 

Friedrich (Hertha): Khởi đầu mùa giải rất tốt nhưng lại đánh mất phong độ ở lượt về, Hertha có vẻ như chưa khắc phục được vấn đề tính ổn định. Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng của mùa giải vừa qua họ đã có một trận đấu khá tốt trước chủ nhà Frankfurt. Cho dù không ghi bàn trong trận đó nhưng Friedrich đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi thi chặn đứng rất nhiều đợt lên bóng nguy hiểm của đối phương.

 

Thủ môn:

 

Schafer (Nurnberg): Mặc dù chỉ kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ 6 nhưng có thể nói đây đã là một bước tiến mạnh mẽ của Nurnberg trong 3 mùa trở lại đây. Mới giành quyền trở lại Bundesliga mùa 2004/05, họ đã nhảy một mạch từ thứ 14, lên thứ 8 ở mùa sau đó và mùa này là thứ 6. Thành công này của Nurnberg có công rất lớn của thủ thành Schafer khi liên tục giúp đội nhà trở thành đội để lọt lưới ít nhất trong suốt mùa giải.

 

Danh sách chân sút hàng đầu Bundesliga

(sau vòng 34)

Tt

Cầu thủ

Đội

Số bàn

1

Theofanis Gekas

Bochum 

20

2

Alexander Frei

Dortmund 

16

3

Roy Makaay

Bayern 

16

4

Kevin Kuranyi

Schalke 

15

5

Mario Gomez

Stuttgart 

14

6

Marko Pantelic

Berlin 

14

7

Sergiu Marian Radu

Cottbus 

14

8

Mohamed Zidan

Mainz 

14

9

Jeronimo Cacau

Stuttgart 

13

10

Miroslav Klose

Bremen 

13

 

Thanh Tùng