Thứ Năm, 26/07/2007 - 21:50

"Gã mặt thẹo" Ribery đưa Bayern vào chung kết

(Dân trí) - Dường như “Hùm xám” đang chứng tỏ họ đã sẵn sàng để khôi phục lại đế chế của mình tại Bundesliga. Đánh bại “tân vương” Stuttgart 2-0 trong trận BK đêm qua, Bayern sẽ hội ngộ cùng Schalke tại CK cúp Liên đoàn. Một trận cầu rất đáng chờ đợi.

Đêm qua Ribery tiếp tục là tâm điểm của mọi sự chú ý sau khi đã có một màn ra mắt không thể tốt hơn. Và quả thực các CĐV của Bayern đã không phải thất vọng. Một cú sút xa không thể cản phá từ cự ly 22m ngay ở phút thứ 8 và một đường chuyền quyết định của tiền vệ người Pháp 58 phút sau đó đã giúp the Bavarians hạ gục “thiên nga trắng” 2-0.

 

Bước vào trận đấu, dù phải thi đấu trên sân đối phương nhưng bản lĩnh cùng một đội hình tươi mới đầy sức sống đã giúp “Hùm xám” ngăn chặn hiệu quả những đợt tấn công phủ đầu của đội chủ nhà. Và khi không khí trên sân Gottlieb Daimler vừa trở nên sôi nổi không lâu thì Ribery đã khiến các CĐV Stuttgart phải câm lặng.

 

Nhận được đường chuyền khá thoáng chếch bên trái cầu môn của thủ thành Schäfer, “gã mặt sẹo” đã tung ra một cú sút chân trái trời giáng, tung góc cao khung thành đối phương, mở tỷ số cho Bayern.

 

Cú sút “trời giáng” của Ribery.

 

Ở trận đấu này, mặc dù đã phải có tới 3 sự điều chỉnh so với trận thắng Bremen cuối tuần trước (Klose chấn thương được thay bằng Wagner, Buyten thay Demichelis và Rensing bắt thay Kahn) nhưng thế trận mà đoàn quân của ông Hitzfeld tạo lập được là rất chủ động.

 

Sau khi có bàn mở tỷ số, “Hùm xám” ung dung triển khai lối chơi chắc chắn và khôn ngoan của mình. Đã có ít nhất 2 lần trong hiệp một Altintop rồi Wagner buộc thủ thành Schafer phải hú vía. Trong khi đó, ở phía đối diện, “người gác đền” của Bayern lại quá rảnh rỗi.

 

Bước vào hiệp 2, tình thế vẫn không có nhiều đổi thay khi đội khách vẫn là những người làm chủ. Thiếu chút nữa tỷ số đã là 2-0 nếu như cú sút của Schweinsteiger đi chính xác hơn. Vậy nhưng các CĐV đến từ Munich không phải chờ đợi lâu. Phút 66, tiền đạo 19 tuổi Wagner đã dứt điểm gọn gàng đường chuyền như đặt của Ribery.

 

Wagner (đỏ) đã tận dụng rất tốt cơ hội được ra sân.

 

Kể từ đây, nhịp độ trận đấu giảm hẳn xuống do Bayern chủ động chơi chậm lại. Trong khi đó chủ nhà Stuttgart, với một đội hình sứt mẻ quá nhiều, không thể tạo ra được bất ngờ nào trong những phút còn lại.

 

Với kết quả này, “Hùm xám” sẽ hội ngộ cùng Schalke tại trận CK diễn ra ở Leipzig thứ Bảy tới. Trước đó, “The Royal blues” cũng đã đại thắng Nurnberg 4-2 trong trận BK còn lại. 4 cầu thủ đã lập công cho Schalke là Kobiaschvili, Fabian Ernst, Peter Lovenkrands và Heiko Westermann.

                                                                                   

Thanh Tùng