Chủ Nhật, 29/07/2007 - 9:40 AM

Klose "bắn hạ" Schalke, Bayern đăng quang ngôi VĐ

(Dân rí) - Đêm qua (28/7), bất chấp việc phải ra sân với một đội hình sứt mẻ đến kiệt quệ, bản lĩnh của “Hùm xám” vẫn giúp họ có một màn trình diễn thuyết phục trước địch thủ Schalke trong trận CK cúp Liên đoàn. Bàn thắng duy nhất của Klose đã chính thức đem về cho Bayern chức VĐ.

Có thể nói, với chiến thắng 1-0 trong trận CK đêm qua trước Schalke, “Hùm xám” đã hoàn thành một cách xuất sắc giai đoạn khởi động cho mùa giải Bundesliga sắp tới. Lần lượt hạ gục Bremen 4-1, Stuttgart 2-0 rồi Schalke 1-0, Bayern không chỉ đăng quang một cách xứng đáng mà đây còn là một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ nhất gửi tới các đối thủ tại Bundesliga rằng: “hùm xám” đã hồi sinh!

 

Việc phải ra sân mà thiếu vắng đến 6 trụ cột (Bommel, Ribery, Schweinsteiger, Luca Toni, Podolski và Sagnol cùng chấn thương) đã khiến nhiều người nghi ngại về khả năng đăng quang của the Bavarians. Vậy nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, người ta mới thấy rõ được bản lĩnh của một “hùm xám” ngày nào.

 

Tiếp tục xuất quân với đội hình 4-5-1, “tướng” Hitzfeld đã quyết định có một số thay đổi so với trận BK. Trên hàng công, Klose được xếp đá chính thay cho Wagner, tài năng trẻ Sosa được trao cơ hội thực sự đầu tiên, sánh vai cùng Ottl và Zé Roberto ở giữa sân và Oliver Kahn trở lại khung gỗ thay cho Rensing.

 

Zé Roberto đang giúp tuyến giữa của Bayern mạnh mẽ trở lại.

 

Những phút đầu, do tính chất quan trọng của trận đấu, 2 đội đã nhập cuộc khá thận trọng. Trong khoảng 15 phút đầu tiên bóng chủ yếu được tập trung ở giữa sân và có rất ít pha dứt điểm về phía 2 cầu môn. Tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên thuộc về Schalke khi tân binh Ivan Rakitic đã có một cú sút phạt uy lực từ cự li 22m buộc Kahn phải trổ tài.

 

Nhưng cũng kể từ đây, “Hùm xám” như bừng tỉnh. Những đợt tấn công của họ trở nên tốc độ hơn và cũng sắc bén hơn. Với sự trở về của Ze Roberto, tuyến giữa của Bayern đã tìm lại được sự mềm mại và sức xuyên phá ngày nào. Phút 23, chính tiền vệ người Brazil đã đáp trả đối phương với một cú sút phạt khá hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa.

 

5 phút sau, Ze Roberto lại khiến CĐV Schalke thót tim khi tung ra một đường chọc khe dọn cỗ cho Sosa. Thật tiếc là tài năng trẻ người Argentina này lại sút bóng đi không trúng đích. Tuy nhiên, số phận của Schalke đã được định đoạt chỉ 1 phút sau đó.

 

Klose chính là ngôi sao sáng nhất của Bayern đêm qua.

 

Phút 29, xuất phát từ pha phát động tấn công của Lucio, Klose đã tận dụng thành công sự không hiểu ý giữa thủ môn Neuer và trung vệ Krstajic để ghi bàn thắng đầu tiên cho Bayern đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

Những phút còn lại của hiệp một và trong suốt 45 phút tiếp theo của hiệp 2, bất chấp sự “phản pháo” quyết liệt của Schalke, “Hùm xám” vẫn bảo vệ thành công thành quả của mình. Và nếu may mắn hơn chút nữa, Bayern đã có thể nhân đôi khoảng cách ở phút 69 khi cú sút của Altintop tìm đúng xà ngang của thủ thành Neuer trong tình huống đối mặt.

 

Tỉ số 1-0 được giữ đến hết 90 phút của trận đấu đồng nghĩa với chức VĐ thuộc về Bayern. Với chiến thắng này, có thể khẳng định đoàn quân của “tướng” Hitzfeld đã sẵn sàng tìm lại ánh hào quang của mình trong mùa giải mới.

 

Đội hình thi đấu

Bayern: Kahn - Lahm, Lucio, Demichelis, Jansen - Ottl, Zé Roberto – Lell (Dos Santos 75), Hamit Altintop, Sosa – Klose (Wagner 90)

 

Schalke 04:  Neuer – Rafinha (Westermann 75), Bordon, Krstajic, Pander - Ernst, Kobiashvili – Rakitic (Azaouagh 66), Halil Altintop, Lövenkrands (Asamoah 58) – Kuranyi

 

 

Thanh Tùng