Thứ Hai, 13/08/2007 - 09:18
Vòng 1 Bundesliga:

“Hùm xám” thị uy, Bremen xuất phát "hụt"

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, “Hùm xám” Bayern đã có được chiến thắng vang dội 3-0 ngay trong trận đầu tiên của mùa giải. Trong khi đó các “vũ công” Bremen lại chưa có được sự tập trung cần thiết khi bị Bochum cầm hòa 2-2 sau khi đã sớm dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1.

 

 

Bayern 3-0 Rostock

 

Người xưa có câu “đắt xắt ra miếng”. Câu nói này thực sự rất đúng với những khoản đầu tư của Bayern Munich. Cuối tuần qua, những ngôi sao đắt giá của họ đã làm 69.000 CĐV trên sân Allianz Arena ngất ngây hạnh phúc với một chiến thắng thuyết phục. Đáng chú ý hơn là cả 3 bản hợp đồng “bom tấn” của họ mùa hè vừa qua đều tỏa sáng.

 

Vòng 1 Bundesliga
2007-08

Thứ Bảy (11/8):

Stuttgart 2 – 2 Schalke

Leverkusen 0-0 Cottbus

Bayern 3–0 H. Rostock

Bochum 2-2 Bremen

Frankfurt 1-0 Hertha

Hannover 0-1 Hamburg

Wolfsburg 1-3 Bielefeld

 

Chủ Nhật (12/8)

Dortmund 1-3 Duisburg

Nurnberg 0-2 Karlsruhe

Trong khi Luca Toni có bàn thắng ra mắt ngay ở phút 14 thì cú đúp của Klose (66’, 85’) đã ấn định tỷ số trận đấu 3-0 cho “Hùm xám”. Ở tuyến giữa, những pha đảo người và phát động tấn công của tân binh Ribery khiến mọi fan khó tính nhất của Bayern cũng phải gật gù.

 

Bước vào trận đấu, với ưu thế sân nhà cùng một thực lực vượt trội, “Hùm xám” đã nhanh chóng tấn công phủ đầu “đàn em” Rostock. Ngay trong 3 phút đầu tiên hết Bommel lại đến Ribery thi nhau bắn phá. Và nếu không có tài năng của thủ thành Wachter, đội khách chắc hẳn đã bị hạ gục từ rất sớm.

 



Với Ribery, Bayern có một tuyến giữa cực kỳ sáng tạo.

 

Tuy nhiên, trước sức tấn công vũ bão, thủ thành của Rostock chỉ có thể “chịu nhiệt” đến phút 14 của trận đấu. Xuất phát từ pha đánh đầu chiến thuật của Schweinsteiger, Klose đã có đường chuyền rất đồng đội trong tình huống mặt đối mặt mới thủ môn đối phương để cho “sát thủ” Toni dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho Bayern, và cơn “mưa gôn” bắt đầu.

 

Trong những phút tiếp theo, những đợt lên bóng như thêu hoa dệt gấm của “Hùm xám” nhờ sự sáng tạo và kỹ thuật của Ribery tiếp tục khiến cho hàng thủ Rostock trao đảo. Phút 28, một đường chuyền mẫu mực của tiền vệ người Pháp đã dọn cỗ cho Klose băng xuống. Thật tiếc là cú dứt điểm của cựu tiền đạo Bremen lại tìm đúng chân của thủ môn đối phương.

 

Bước sang hiệp 2, thế trận 1 chiều tiếp tục được Bayern thiết lập. Đội khách Rostock hầu như không có một đợt lên bóng thực sự nguy hiểm nào. Và chỉ 22 phút sau giờ giải lao, các CĐV chủ nhà cũng được ăn mừng bàn thắng thứ 2.


 

Klose ăn mừng bàn thắng thứ 2 trong ngày ra mắt.

 

Ribery chứng tỏ giá trị của mình ở tuyến giữa với một cú chuyền như đặt cho Philipp Lahm lao lên dứt điểm chân trái. Thủ thành Wachter đã không thể bắt dính bóng và ngay lập tức Klose có mặt. Một cú đệm bóng quá đơn giản và khoảng cách được nhân đôi cho chủ nhà.

 

10 phút trước khi hết giờ, Ribery được cho ra nghỉ trong tiếng pháo tay không ngớt từ khắp các khán đài. Dù vắng tiền vệ người Pháp nhưng những “hùm xám” còn lại vẫn đủ sức để lần thứ 3 sút thủng lưới đối phương. Vẫn là Philipp Lahm với một pha tạt bóng chính xác để “Miro” lắc đầu đưa bóng bay vào góc xa khung thành của Rostock. 3-0, một kết quả mỹ mãn cho trận đầu xuất quân của đoàn quân áo đỏ.

 

Đội hình thi đấu

Bayern: Kahn - Lahm, Lucio, Demichelis, Jansen - Schweinsteiger (Altintop 74), Van Bommel, Zé Roberto, Ribéry (Sosa 79) - Toni, Klose (Wagner 87)

 

Rostock: Wächter - Lense, Sebastian, Orestes, Pearce - Stein, Beinlich (Bülow 60), Rahn (Langen 60) - Yelen (Menga 83) - Kern, Cetkovic

 

 

Bochum 2-2 Bremen

 

Diễn ra cùng giờ với trận đấu trên nhưng các “vũ công” Bremen lại có một kết quả không được hài lòng như vậy. Mặc dù đã dẫn trước chủ nhà Bochum đến 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Diego (39’) và Sanogo (45’) nhưng sự bất cẩn đã khiến thầy trò ông Thomas Schaaf thua liền 2 bàn trong 4 phút đầu hiệp 2. Hòa 2-2, Bremen ra về với chỉ 1 điểm nhưng rất nhiều mối lo còn đó. 

 

Thanh Tùng