Thứ Tư, 15/08/2007 - 15:12

Đội hình tiêu biểu Vòng 1 Bundesliga:

"Hùm xám" chiếm thế thượng phong

(Dân trí) - Mở màn chiến dịch tìm lại vinh quang với chiến thắng 3-0 trước đàn em Rostock, không có gì ngạc nhiên khi “Hùm xám” chiếm giữ đến 3 vị trí trong Đội hình tiêu biểu của vòng này. Và ở những vòng đấu tới, với thực lực hiện tại rất có thể họ sẽ tiếp tục là những “nhân vật chính”

  

 

Thủ môn:

 

Piplica (Cottbus): Dù phải tới làm khách trên sân của Leverkusen ngay trong loạt trận đầu tiên nhưng Cottbus đã rất thành công khi ra về với 1 điểm. Bị đối phương kiểm soát đến 67% thời gian bóng lăn và tung ra đến 21 cú dứt điểm, Cottbus vẫn trụ vững bởi trong khung thành của họ có một Piplica xuất sắc. Chính anh là người đã từ chối 2 pha ăn bàn mười mươi của Werkself và Schneider bên phía Leverkusen.

 

Hậu vệ

 

Lahm (Bayern): Cái tên đầu tiên đáng được nhắc tới ở hàng thủ của Đội hình tiêu biểu vòng này chính là Philip Lahm. Không có dịp phô diễn tài năng cản phá do đối phương bị dồn ép quá mạnh, chàng hậu vệ của Bayern đã tự làm mình nổi bật với rất nhiều pha lên tham gia tấn công. Chính từ một tình huống như vậy, cú sút của anh bị thủ môn Rostock đẩy ra đã tạo cơ hội cho Klose nâng tỷ số lên 2-0.

 

Kukielka (Cottbus): Một cái tên khác nữa của Cottbus đáng được ngợi khen sau thủ thành Piplica chính là Kukielka. Trước sự vây hãm của chủ nhà Leverkusen, nếu không có tài năng của chàng hậu vệ người Ba Lan này cộng với sự xuất sắc của thủ thành Piplica đội khách chắc chắn không thể có 1 điểm để vui vẻ ra về.


 

Hilbert (trái) vẫn luôn quyết liệt và hiệu quả.

 

Hilbert (Stuttgart): Cái tên Hilbert có lẽ đã không còn quá xa lạ với bất kỳ ai có chút quan tâm tới bóng đá Đức. Chính anh đã đóng góp không nhỏ vào thành công ngoài mong đợi của Stuttgart mùa giải trước. Ở trận đầu tiên này, dù phải chơi không đúng vị trí sở trường nhưng Hilbert vẫn hoàn thành nhiệm vụ chốt chặn và thậm chí còn kiến tạo rất thông minh cho đồng đội Khedira san bằng tỷ số.

 

Tiền vệ:

 

Böhme (Bielefeld): Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, có thể nói Bohme đang là một nhân vật không thể thiếu ở tuyến giữa của Bielefeld. Hết chuyền như đặt cho Wichniarek mở tỷ số lại kiến tạo cho Eigler nhân đôi cách biệt. Anh hoàn toàn xứng đáng là 1 trong những tiền vệ hay nhất vòng đấu.

 

Hajnal (Karlsruher): Hajnal - một cái tên hoàn toàn mới mẻ với người hâm mộ Bundesliga, mới mẻ như chính đội bóng Karlsruher mà anh đang đầu quân. Vậy nhưng có lẽ giờ đây anh sẽ khiến nhiều đối thủ phải để mắt tới sau khi đã có cú đúp ngay trong trận đầu, giúp đội nhà bất ngờ vượt qua đối thủ nặng ký Nurnberg. Chúc mừng Hajnal!

 

Thêm Ribery, Bayern có tất cả những gì họ cần ở tuyến giữa.

 

Ribery (Bayern): Gạt sang một bên những áp lực khi chuyển về Allianz Arena, “gã mặt sẹo” đã thực sự chứng tỏ giá trị của mình trong thời gian vừa qua. Chơi xuất sắc tại Cúp Liên đoàn Đức, Ribery lại tiếp tục rực sáng ở tuyến giữa của Bayern với những pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật và sáng tạo trong trận đầu tại Bundesliga.

 

Van der Vaart (Hamburg): Tiền vệ người Hà Lan đang chơi ngày càng xuất sắc. Đó chính là lý do vì sao anh đang là đích ngắm của rất nhiều “đại gia” châu lục. Sau khi giúp Hamburg trụ hạng thành công mùa trước, mùa này Vaart lại khiến các CĐV phải say đắm với những pha đi bóng lắt léo và những đường chuyền sắc sảo. Nếu may mắn chút nữa, rất có thể một trong những cú sút của anh đã đi vào lưới đối phương thay vì dội xà ngang.

 

Tiền đạo:

 

Sanogo (Bremen): Được chiêu mộ để nhằm lấp chỗ trống do Klose để lại, Sanogo có vẻ như đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Ngay trận đầu ra quân chính anh đã “kiếm” về cho Bremen một quả penalty để Diego mở tỷ số cho đội nhà. Sau đó, tiền đạo Bờ Biển Ngà lại giúp Bremen dẫn trước Schalke 2-0. Thật tiếc là Bremen đã không thắng.

 

Ishiaku (Duisburg): Đầu tư hiệu quả, có lẽ đó là một điều mà bất cứ đội bóng nào cũng đang trăn trở. Vậy nhưng với Duisburg họ đang làm rất tốt điều đó. Chỉ mất 1 triệu euro để có được Ishiaku, tiền đạo tân binh này đã có ngay 2 bàn thắng trong trận đầu ra mắt trước đối thủ là “ông lớn” Dortmund. Rõ ràng “của rẻ” không phải lúc nào cũng là “của ôi”.

 

Klose (Bayern): Là một trong những bản hợp đồng đắt giá của Bayern mùa hè vừa qua, Klose đã không bỏ lỡ một phút nào để khẳng định tầm vóc của mình ở đội bóng mới. Hòa nhập rất tốt và chơi gắn kết với đồng đội Luca Toni, Klose đã kiến tạo cho tiền đạo người Ý trước khi tự mình lập cú đúp cho “Hùm xám”. Thật không thể đòi hỏi gì hơn.

 

Thanh Tùng