Bremen 0–4 Bayern: Ribery, Toni tiếp tục tỏa sáng
Thi đấu khá thận trọng trong hiệp một, Bayern phải nhờ đến quả penalty thành công của Ribery ở phút 31 mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Vậy nhưng những điều chỉnh cực kỳ hợp lý trong hiệp 2 (thay Klose bằng Altintop) đã giúp họ “nghiền nát” đối phương với 3 bàn thắng của Luca Toni (51’), Hamit Altintop (79’) và Andreas Ottl (87’).
|
Vòng 2 Bundesliga 2007-08 |
|
Thứ Sáu (17/8)
Karlsruhe 1–2 Hannover
Thứ Bảy(18/8)
Bielefeld 2-2 Frankfurt
Duisburg 1-3 Wolfsburg
Rostock 1-2 Nurnberg
Hertha 3-1 Stuttgart
Schalke 4-1 Dortmund
Bremen 0-4 Bayern
Chủ Nhật(19/8)
Cottbus 1-2 Bochum
Hamburg 1-0 Leverkusen |
Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Bremen là những người chủ động chơi nhanh ngay từ đầu. Vậy nhưng việc thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng đã khiến cho đội bóng áo xanh không thể tạo ra được những pha lên bóng sắc nét thường thấy.
Trong khi đó, toàn bộ đội hình của Bayern lại thi đấu rất gắn kết và kỷ luật. Họ chủ động nhường trung tuyến cho đối phương để chơi phòng thủ phản công. Phút 30, chính từ một tình
huống phản công như vậy Luca Toni đã đem về cho đội nhà một quả penalty do bị hậu vệ Pasanen phạm lỗi trong vòng cấm. Ribery bước lên, và một cú bấm bóng nhẹ nhàng vào giữa cầu môn là đủ để đánh lừa thủ thành Wiese. 1-0 cho Bayern.

Ribery mở màn cho cơn mưa bàn thắng vào lưới Bremen.
Trận này, một phần do bị các đồng đội cũ theo sát, một phần vì yếu tố tâm lý, Klose đã thi đấu không thực sự tốt. Hết hiệp một, anh buộc phải dời sân với 1 chân tập tễnh nhường chỗ cho Altintop. Nhưng chính sự thay đổi này đã tạo nên bước ngoặt cho Bayern.
Gần như ngay lập tức, cựu tiền vệ của Schalke đã làm chao đảo hàng thủ đối phương với những pha lên bóng dũng mãnh bên cánh phải. Chỉ 5 phút sau khi vào sân, Altintop đã đột phá tốc độ trước khi tung ra đường chuyền như đặt cho Toni bình tĩnh sút tung lưới Bremen. 2-0, và các CĐV chủ nhà im bặt
Nóng “mặt” vì bị thua đau, HLV Schaff tung liền Kevin Schindler và Carlos Alberto vào sân hòng cứu vãn tình thế. Vậy nhưng hiệu quả chưa thấy đâu thì họ đã bị lọt lưới bàn thứ 3. Đoạt được bóng bên phần sân nhà, Ribery đã phát động một pha phản công chớp nhoáng hướng tới Toni. Tiền đạo người Ý sau vài nhịp đi bóng đã “hậu tạ” Altintop bằng một đường chuyền dọn cỗ. Một cú sút chìm hiểm hóc đã buộc thủ thành Tim Wiese lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Klose (đỏ) đã có 1 ngày trở về không dễ dàng.
Chán nản vì bị thua đậm và bế tắc trong tấn công, các cầu thủ Bremen tỏ rõ sự buông xuôi. Và chút xíu nữa họ đã phải trả giá khi Lucio băng lên dứt điểm cận thành đầy uy lực. Rất may là thủ môn Wiese đã kịp đổ người đấm bóng.
Nhưng rồi điều gì phải đến cũng đã đến. 3 phút trước khi hết giờ, tiền vệ vào thay người Ottl đã triệt để tận dụng sự lơi lỏng của đối phương, tung ra một cú sút xa bằng chân trái như trời giáng. 4-0, Bremen thực sự gặp “ác mộng”.
|
Đội hình dự kiến |
|
Bremen: Wiese - Pasanen, Mertesacker, Naldo, Schulz - Jensen, Baumann, Diego, Vranjes (Carlos Alberto 61) - Sanogo, Almeida (Schindler 61)
Bayern: Kahn - Lell, Lucio, Demichelis, Lahm - Schweinsteiger, Van Bommel (Ottl 82), Zé Roberto, Ribéry - Toni (Wagner 89), Klose (Altintop 46) |
Schalke 4–1 Dortmund: Hết nợ!
Đêm thứ Bảy vừa qua, các CĐV Schalke đã có một tối hả hê khi đội nhà đánh bại kình địch Dortmund 4-1 trong trận derby thứ 130 của vùng Ruhr. Như vậy, món nợ thua 0-2 mùa giải trước đã được họ thanh toán sòng phẳng.
Bước vào trận đấu, chỉ mất 11 phút đội chủ nhà đã khiến khung thành đối phương rung chuyển. Tận dụng sai lầm của tiền đạo Klimowicz bên phía Dortmund, Bordon đã dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội nhà. 20 phút sau, đến lượt Pander nhân đôi cách biệt. Một cú sút phạt không thể cản phá từ cự ly khoảng 22m.

Schalke (xanh) đã thanh toán hết “nợ” với Dortmund.
Trong suốt hiệp 1, đội khách Dortmund chỉ tạo được 1 tình huống nguy hiểm duy nhất đó là pha sút sạt cột dọc của Klimowicz. Bước vào hiệp 2, đội khách quyết “ăn thua đủ” khi tung Valdez vào thay Klimowicz.
Nhưng sự thay đổi này chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng danh dự (của chính Valdez 66’) trong khi các tiền đạo của Schalke là Asamoah (59’) và Kevin Kuranyi (78’) lại đã 2 lần chọc thủng lưới thủ môn Weidenfeller. Ngày thi đấu tệ hại của Dortmund được khép lại với chiếc thẻ đỏ của André Kruska.
|
BXH sau vòng 2 Bundesliga 2007 – 08 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Bayern |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
0 |
|
2 |
Hamburg |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
3 |
Schalke |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
6 |
3 |
|
4 |
Bielefeld |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
|
5 |
Bochum |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3 |
|
6 |
Frankfurt |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
|
7 |
Karlsruher SC |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
|
8 |
Hertha |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
|
9 |
Duisburg |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
4 |
|
10 |
Wolfsburg |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
4 |
|
11 |
Hannover |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
12 |
Nürnberg |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
13 |
Cottbus |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
14 |
Leverkusen |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
15 |
Stuttgart |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
5 |
|
16 |
Bremen |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
6 |
|
17 |
Rostock |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
5 |
|
18 |
Dortmund |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
7 |
Thanh Tùng