Thứ Tư, 22/08/2007 - 16:08
Đội hình tiêu biểu vòng 2 Bundesliga:
Vòng đấu của Schalke và Bayern
(Dân trí) - “Nã” 4 bàn vào lưới kình địch Bremen, có lẽ không còn gì phải nghi ngờ vào sức mạnh của “Hùm xám”. Cũng không kém phần xuất sắc, Schalke đè bẹp Dortmund 4-1. Thành tích chói lọi này giúp cả 2 đội cùng chiếm đến 3 vị trí trong Đội hình tiêu biểu tuần này.
Thủ môn:
Lastuvka (Bochum): Sau trận đầu cầm hòa Bremen 2-2, vòng này Bochum đã có được trận thắng đầu tiên. Ngoài sự xuất sắc của tiền đạo Bechmann không thể không nhắc tới tài năng của thủ thành Lastuvka. Nếu không có anh, có lẽ 2 bàn của Bechmann chỉ đủ đem về cho Bochum 1 điểm.
Hậu vệ:
Pander (Schalke): Chàng hậu vệ của Schalke đã có một tuần thật tuyệt. Mới được gọi vào ĐT Đức để chuẩn bị cho trận giao hữu với Anh sắp tới, anh lại có một tối xuất sắc trong đội hình của Schalke. Chính anh là người đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội nhà bằng một cú sút phạt mà mọi tiền vệ đều thèm muốn.
Pander (trái) ăn mừng pha lập công đầu tiên mùa này.
Kompany (Hamburg): Dù năm nay mới chỉ 21 tuổi nhưng Kompany đang chứng tỏ mình là một phần quan trọng của Hamburg. Cuối tuần qua, chính anh là người đã giúp đội nhà trụ vững trước hàng công mạnh mẽ của Leverkusen trước khi Vaart có bàn thắng quyết định.
Bordon (Schalke): Bordon cùng đồng đội đã có một đêm tuyệt vời khi đè bẹp đối thủ không đội trời chung Dortmund đến 4-1. Tuyệt hơn, chính Bordon là người đã đánh đầu mở tỷ số đồng thời mở màn cho cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương.
Tiền vệ
Galasek (Nürnberg): Được coi là cầu thủ xuất sắc nhất Nurnberg mùa giải trước, bước vào mùa giải năm nay, Galasek tiếp tục được coi là ông chủ ở tuyến giữa của Nurnberg. Cuối tuần qua, chính anh là người đã mở tỷ số cho đội nhà góp phần vào chiến thắng 2-1 của Nurnberg.
Zé Roberto (Bayern): Có thể khẳng định rằng, đến lúc này sự trở về của Zé Roberto đang giúp “Hùm xám” vững chắc lên rõ rệt. Mới chỉ qua 2 vòng đấu, tiền vệ người Brazil đã khiến các CĐV quên hắn lỗi lo mất Hargreaves để tận hưởng men say chiến thắng.

Ribery đang trở thành ngôi sao mới của các CĐV Bayern.
Ribéry
(Bayern): Không có gì để nói về chàng tiền vệ người Pháp, đơn giản anh quá xuất sắc, quá “quyến rũ”. Mới chỉ 2 trận đấu trôi qua mà cái tên Ribery đã trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình Bayern. Sẽ rất sớm thôi, cái tên Ribery trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ tại Bundesliga.
Asamoah (Schalke): Sau những nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ, vượt qua chấn thương, cuối tuần qua Asamoah đã có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, chắc chắn rằng Asamoah sẽ trở thành nhân vật chủ chốt của Schalke mùa này
Marcelinho (Wolfsburg): Mới chuyển về Wolfsburg từ Hertha, tiền đạo người Brazil đã lập tức gây được ấn tượng rất tốt trong trận thứ 2 góp mặt với 1 bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. Chính điều này đã lý giải tại sao HLV Felix Magath quyết chiêu mộ anh đến thế.
Tiền đạo

Thêm 1 thủ thành nữa bị Toni hạ gục.
Toni (Bayern): Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Klose trong lần tái ngộ các đồng đội cũ thì Toni đã có một cách làm mình nổi bật hơn tất cả. Một bàn thắng và 1 đường chuyền như đặt cho đồng đội lập công, thực sự Luca Toni rất xứng đáng với câu: “đắt xắt ra miếng”.
Bechmann (Bochum): Sau khi có 1 bàn thắng ngay trong trận đầu tiên của mùa giải, cuối tuần qua Bechmann đã tự đưa mình lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga với 2 bàn thắng vào lưới Cottbus. Nếu biết rằng cả mùa trước tiền đạo người Đan Mạch này không ghi nổi một bàn nào thì rõ ràng thành tích của anh năm nay là một sự “lột xác”.
Thanh Tùng