Thứ Bẩy, 25/08/2007 - 10:07

Thử thách chờ Bayern và Bremen

(Dân trí) - Sau 2 vòng đầu khởi động khá “bay bổng” đêm nay (25/7) Bayern Munich sẽ có thử thách đầu tiên khi phải tiếp Hannover với một đội hình sứt mẻ. Trong khi đó, các “vũ công” Bremen vẫn đang trông chờ trận thắng đầu tiên của mùa giải khi tới làm khách trên sân Nurnberg.

 

Bayern – Hannover: Chấn thương “rình rập” Bayern

 

Ít ai có thể ngờ rằng, sau khi đã đầu tư đến hơn 70 triệu euro để chiêu mộ thêm 8 cầu thủ, giờ đây Bayern đã bên bờ vực của khủng hoảng lực lượng do chấn thương. Và với một lực lượng khá mong manh, rất có thể đêm nay “Hùm xám” sẽ không thể mạnh mẽ như thường ngày.

 

Vòng 3 Bundesliga
2007-08

Thứ Sáu (24/8)

Bochum - Hamburg

 

Thứ Bảy(25/8):

20h30

Bielefeld - Hertha

Leverkusen- Karlsruhe

Bayern - Hannover

Dortmund -  Cottbus

Nurnberg - Bremen

StuttgartDuisburg

 

Chủ Nhật(26/8):

Frankfurt - Rostock

Wolfsburg - Schalke

Vấn đề đau đầu nhất của “tướng” Hitzfeld lúc này là hàng công. Việc cả 2 tiền đạo là  Klose (dây chằng) và Schlaudraff (phẫu thuật lưng) chắc chắn vắng mặt, cộng thêm Podolski chưa kịp hồi phục khiến tuyến đầu của Bayern chỉ còn biết trông cậy vào Luca Toni.

 

Sau buổi tập sáng thứ Năm, HLV Hitzfeld nói: “Tôi dự định sẽ để cậu ấy (Podolski) nghỉ hoàn toàn ngày thứ Bảy. Nếu cậu ấy ra sân, chỉ có thể là từ băng ghế dự bị”. Vị “tướng” của Bayern cho biết thêm “Chúng ta không thể mất thêm bất cứ cầu thủ nào vì chấn thương nữa”.

 

Với tình hình nhân sự như vậy, nhiều khả năng “Hùm xám” sẽ ra sân với 1 mũi nhọn duy nhất là Toni. Hỗ trợ phía sau tiền đạo người Ý sẽ là 3 tiền vệ công. Một giải pháp khác là để tiền đạo trẻ Wagner ra sân nhưng điều này ít khả năng xảy ra bởi chàng trai này còn quá non nớt.

 

 
Luca Toni (giữa) tiếp tục là niềm hy vọng của Bayern.

Ở tuyến sau, tin vui cho The Bavarians là cả Schweini, Van Buyten và Lucio đã bình phục và có thể ra sân. Cùng với họ là 4 cầu thủ đã tham dự loạt trận giao hữu ở ĐTQG Lahm, Toni, Ribéry và Altintop cũng đã trở về “bình an vô sự”.

 

Về phía đối thủ Hannover, sau 2 trận đầu họ đã có được 3 điểm. Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Dieter Hecking lo lắng lúc này đó là khả năng dứt điểm của các học trò. Chính sự phung phí của các tiền đạo đã khiến Hannover bị Hamburg hạ 1-0 ngay trên sân nhà vòng trước cho dù thế trận họ tạo ra không phải quá kém.

 

Chắc chắn rằng đêm nay, trước một đối thủ vượt trội như Bayern, Hannover sẽ không có nhiều cơ hội để phung phí. Nếu họ không triệt để tận dụng thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Mùa trước Hannover đã bất ngờ có 3 điểm ngay tại Allianz Arena nhưng khi đó là trước một “Hùm xám” khủng hoảng. Còn mùa này sẽ chỉ có phép màu mới giúp họ lặp lại kỳ tích ấy kể cả khi “Hùm xám” bị mất 1 “nanh”.

 

Tuy nhiên, trước trận đấu HLV  Dieter Hecking vẫn gắng lên giây cót tinh thần cho các học trò với tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là giành trọn vẹn 3 điểm. Chúng tôi đến đây không phải để thăm quan sân Allianz Arena”. Chúng ta hãy cùng chờ xem đoàn quân của ông Hecking sẽ thắng bằng cách nào.

 

Đội hình dự kiến

Bayern: Kahn - Lell, Lucio, Demichelis, Lahm - van Bommel, Zé Roberto - Hamit Altintop, Ribery, Schweinsteiger - Toni

Hannover: Enke - Cherundolo, Kleine, Fahrenhorst, Halfar - Balitsch, Lala - Rosenthal, Bruggink, Huszti - Hanke

 

NurnbergBremen

 

Có thể khẳng định rằng các “vũ công” đang trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn. Để mất đứa con ưu tú Klose, chuẩn bị cho mùa giải với một đội hình què quặt vì chấn thương, suýt thua trong trận đầu ra quân và rồi thua tan nát 1-4 trong trận tiếp đó trước Bayern.

 
Bremen (xanh) đang thực sự gặp khó.

Mới đây nhất, đã có thông tin cho rằng nội bộ Bremen đang lục đục khi các học trò chỉ trích ông thầy Thomas Schaaf đã bắt họ luyện tập quá tải. Đáp lại ông Schaaf chỉ nói “Tôi không làm gì sai”.

 

Vậy nhưng hãy nhìn vào danh sách chấn thương của Bremen: Wome (háng), Hunt (đầu gối), Owomoyela (chưa phục hồi), Klasnic (ghép thận), Frings, Borowski (cùng chấn thương đầu gối), Alberto (ốm), Sanogo (bàn chân) và Andreasen (bắp chân) đều không thể ra sân. Rõ ràng với một đoàn quân ốm yếu như vậy, sẽ rất khó để Bremen lấn át được một Nurnberg đang quyết tâm xóa tan chuỗi trận thua trên sân nhà thời gian gần đây.

 

“Chúng tôi đã thua 3 trận – trước Schalke tại cúp Liên đoàn, trước Rosenborg ở trận giao hữu và Karlsruhe trong ngày khai mạc”, HLV Hans Meyer nói. “Chúng tôi muốn đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận đó và trở lại là một thế lực trên sân nhà, giống như hơn 1 năm trước đây”.

 

Về phần lực lượng, ngoại trừ chấn thương của Charisteas (mắt cá) và Pinola (đùi), mọi vị trí của Nurnberg đều vẫn rất sung sức sau trận thắng Rostock 2-1. Xét về lực lượng và tâm lý, chủ nhà Nurnberg rõ ràng là đội có lợi thế. Hãy cùng chờ xem Bremen sẽ xoay sở ra sao?

 

BXH sau vòng 2 Bundesliga 2007 – 08

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern

6

2

2

0

0

7

0

2

Hamburg

6

2

2

0

0

2

0

3

Schalke

4

2

1

1

0

6

3

4

Bielefeld

4

2

1

1

0

5

3

5

Bochum

4

2

1

1

0

4

3

6

Frankfurt

4

2

1

1

0

3

2

7

Karlsruher SC

3

2

1

0

1

3

2

8

Hertha

3

2

1

0

1

3

2

9

Duisburg

3

2

1

0

1

4

4

10

Wolfsburg

3

2

1

0

1

4

4

11

Hannover

3

2

1

0

1

2

2

12

Nürnberg

3

2

1

0

1

2

3

13

Cottbus

1

2

0

1

1

1

2

14

Leverkusen

1

2

0

1

1

0

1

15

Stuttgart

1

2

0

1

1

3

5

16

Bremen

1

2

0

1

1

2

6

17

Rostock

0

2

0

0

2

1

5

18

Dortmund

0

2

0

0

2

2

7

 

Thanh Tùng