Vòng 3 Bundesliga tiếp tục chứng kiến những cơn mưa bàn thắng khi đã có 19 bàn được ghi, trong đó đã có đến 3 trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0. Tuy nhiên lượt trận này cũng đã chứng kiến những cơn “mưa thẻ”, trong đó cá biệt như trận như Stuttgart – Duisburg.
|
Vòng 3 Bundesliga 2007-08 |
|
Thứ Sáu (24/8)
Bochum 2-1 Hamburg
Thứ Bảy(25/8):
Bielefeld 2-0 Hertha
Leverkusen 3-0 Karlsruhe
Bayern 3-0 Hannover
Dortmund 3-0 Cottbus
Nurnberg 0-1 Bremen
Stuttgart 1–0 Duisburg
Chủ Nhật(26/8):
Frankfurt 1-0 Rostock
Wolfsburg 1-1 Schalke |
Dù chỉ có duy nhất 1 bàn thắng của Gomez cho Stuttgart nhưng đã có đến 11 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được rút ra. Không kém phần “máu lửa”, trận Bayern – Hannover cũng đã có đến 2 thẻ vàng cho chủ nhà và 8 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ cho đội khách. Rõ ràng Bundesliga đang ngày càng trở nên quyết liệt dù mới chỉ qua 3 vòng đầu tiên.
Bayern 3-0 Hannover: Đẳng cấp Bayern!
Dù thiếu vắng nhiều trụ cột như Sagnol, Klose hay Podolski, Bayern vẫn thể hiện một đẳng cấp vượt trội khi liên tục dồn ép đội khách Hannover để cuối cùng đè bẹp đối thủ 3-0 bằng 3 bàn thắng của Toni (28’), Bommel (69’) và Altintop (86’). Với kết quả này, “Hùm xám” đã có 3 trận liên tiếp toàn thắng.

Luca Toni tiếp tục chứng tỏ bản năng săn bàn...
Bước vào trận đấu, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, HLV Hitzfeld đã buộc phải chuyển từ sơ đồ 4-4-2 quen thuộc sang sơ đồ 4-5-1 với Toni là mũi nhọn duy nhất. Altintop được đưa vào sân ngay từ đầu, chiếm giữ cánh phải, Bommel bó vào trung lộ trong khi Ribery được nhô cao hơn mọi ngày. Chính sơ đồ này đã giúp họ hạ Bremen vòng trước và “thịt” luôn Hannover vòng này.
Ngay phút thứ 7, Luca Toni đã cảnh báo thủ thành của Hannover bằng cú đánh đầu đập cột dọc. Từng phút trôi qua là áp lực đội chủ nhà tạo ra lại thêm đè nặng lên đội khách. Và đến phút 28, sức ép liên tục đó đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của “sát thủ” Toni.
Nhận được bóng từ Altintop, Schweinsteiger đã có một đường chuyền điểm rơi không thể tốt hơn cho tiền đạo người Ý thoát xuống. Một cú sút kỹ thuật, quyết đoán là đủ để hạ gục thủ thành Enke. 1-0 cho Bayern. Đáng tiếc là sau khi ghi bàn chỉ 3 phút, Toni đã buộc phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Wagner.

... nhưng thật tiếc anh đã phải rời sân sớm vì chấn thương.
Chưa đầy 10 phút sau đó, Ze Roberto thiếu chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho đội nhà khi có pha đi bóng táo bạo qua 2 hậu vệ đội khách nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác trong pha đối mặt với thủ môn đối phương. Những đợt lên bóng như sóng vỗ bờ của Bayern đã khiến đội khách mất bình tĩnh và hậu quả là tiền vệ Lala đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 ngay trước giờ giải lao.
Vượt trội về thế trận lại được đá hơn người trong cả hiệp 2, không có gì khó hiểu khi các cầu thủ chủ nhà kiểm soát đến 67% thời gian bóng lăn và có 2 bàn thắng nữa vào lưới đối phương. Phút 69, Van Bommel nhận đường chuyền chọc khe của đồng đội Christian Lell đã tung ra cú sút “trời giáng” làm tung mành lưới của Hannover.
4 phút trước khi hết giờ, đến lượt Altintop tỏa sáng ấn định chiến thắng “3 sao” cho đội nhà. Một màn solo kỹ thuật từ giữa sân qua 3 hậu vệ đối phương được kết thúc bằng một cú sút hoàn hảo từ cự ly 17m. Thắng trận 3-0, Bayern độc chiếm ngôi đầu sau 3 trận toàn thắng.
|
Đội hình thi đấu |
|
Bayern: Kahn - Lell, Lucio, Demichelis, Lahm - Van Bommel, Zé Roberto (Ottl 89) - Altintop, Ribéry, Schweinsteiger- Toni (Wagner 31)
Hannover: Enke - Cherundolo, Kleine, Fahrenhorst, Halfar - Balitsch, Lala - Lauth (Yankov 46), Bruggink (Huszti 69), Rosenthal (Stajner 61) - Hanke |
Diễn ra cùng giờ với trận đấu trên, các cầu thủ Bremen đã có được chiến thắng 1-0 đầu tay trước chủ nhà Nurnberg. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tân binh Martin Harnik ở phút 69, chỉ 8 phút sau khi được “trình làng”. Thắng trận này, HLV Thomas Schaaf phần nào đã giải tỏa được áp lực đè nặng sau 2 trận đầu kém thuyết phục.

“Thiên nga trắng” đã bắt đầu tung cánh?
Cũng trong cảnh ngộ tương tự như Bremen, ĐKVĐ Stuttgart đã phải đợi đến lượt trận thứ 3 mới có được chiến thắng đầu tay 1-0 trước tiểu nhược Duisburg. Người lập công cho “thiên nga trắng” trận này không ai khác mà chính là Mario Gomez (34’) – cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước.
|
BXH sau vòng 3 Bundesliga 2007/08 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Bayern |
9 |
3 |
3 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
2 |
Bielefeld |
7 |
3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
3 |
|
3 |
Bochum |
7 |
3 |
2 |
1 |
0 |
6 |
4 |
|
4 |
Frankfurt |
7 |
3 |
2 |
1 |
0 |
4 |
2 |
|
5 |
Hamburg SV |
6 |
3 |
2 |
0 |
1 |
3 |
2 |
|
6 |
Schalke 04 |
5 |
3 |
1 |
2 |
0 |
7 |
4 |
|
7 |
Wolfsburg |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
8 |
Stuttgart |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
|
9 |
Leverkusen |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
10 |
Bremen |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
|
11 |
Dortmund |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
7 |
|
12 |
Duisbourg |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
5 |
|
13 |
Hertha |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
|
14 |
Karlsruhe |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
5 |
|
15 |
Nurnberg |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
16 |
Hanover 96 |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
5 |
|
17 |
Cottbus |
1 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
5 |
|
18 |
Rostock |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
6 |
Thanh Tùng