Thủ môn
Jentzsch (Wolfsburg): Phải đối mặt với một Schalke đang hừng hực khí thế, lại phải thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp 2, thật tuyệt vời khi Wolfsburg vẫn trụ vững để có được 1 điểm. Có lẽ các CĐV và cả ông thầy Magath sẽ phải cảm ơn thủ thành Jentzsch rất nhiều bởi chính anh đã chặn đứng vô số những pha dứt điểm nguy hiểm của các chân sút Schalke.
Hậu vệ:
Osorio (Stuttgart): Mặc dù mới chỉ thi đấu cho Stuttgart từ mùa giải năm ngoái nhưng hậu vệ người Mexico đã là một phần không thể thiếu của hàng thủ đội nhà. Phòng thủ chắc chắn, lên bóng dũng mãnh, chính Osorio là người đã kiến tạo để Gomez ghi bàn thắng duy nhất cho “thiên nga trắng”.
Demichelis (Bayern): Bất đắc dĩ phải lùi về chơi như một hậu vệ do cả Buyten và Ismael bị chấn thương, Demichelis đã thể hiện tốt hơn cả mong đợi. Cùng với Lucio, chàng hậu vệ người Argentina đã giúp “Hùm xám” giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp.

Friedrich (đỏ) đã khởi đầu đầy hứa hẹn với Leverkusen.
Maltritz (Bochum): phải đối mặt với một đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ và đã toàn thắng 2 trận đầu, Bochum đã gây bất ngờ khi rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Dù không trực tiếp ghi bàn nào nhưng chính sự chắc chắn của Maltritz đã làm nản lòng các chân sút Hamburg trước khi đồng đội ra đòn quyết định.
Friedrich (Leverkusen): Vừa mới chuyển về Leverkusen mùa giải năm nay, Friedrich đã có một sự khởi đầu không thể tốt hơn. 3 trận liên tiếp có mặt trong đội hình xuất phát, chính cựu cầu thủ của Mainz đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Tiền vệ:
Blaszczykowski (Dortmund): Sau 2 trận đầu lận đận, cuối tuần qua Dortmund đã có trận thắng đầu tay vang dội. Đè bẹp Cottbus đến 3 bàn không gỡ, sức mạnh của BVB nằm ở tuyến giữa đầy sức sống mà Blaszczykowski chính là một phần nổi bật trong đó.
Bommel (Bayern): Có thể khẳng định rằng Bayern đang có một đội hình mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó không thể không nhắc đến một tuyến giữa cực kỳ sáng tạo và cơ động. Trong một buổi tối đội khách chơi tử thủ, Bayern vẫn dễ dàng tìm được chiến thắng 3-0 mà Bommel chính là người đã đóng góp 1 bàn trong đó.

Ribery – thủ lĩnh mới của Bayern.
Schneider (Leverkusen): Dù năm nay đã bước sang cái tuổi 34 nhưng tiền vệ Bernd Schneider vẫn đang chứng tỏ mình là một phần rất quan trọng của đội bóng. Thứ Bảy vừa qua, chính anh là người đã góp công trong 2/3 bàn thắng của Leverkusen.
Ribéry (Bayern): Nếu phải chọn 1 nhân vật nổi bật nhất trong đội hình của Bayern từ đầu mùa đến giờ thì không ai khác đó chính là Ribery. Những cú đảo chân ma thuật, những đường chuyền sắc như dao cạo, Ribery thực sự là linh hồn mới ở tuyến giữa của “Hùm xám” Bayern.
Tiền đạo
Gomez (Stuttgart): Phải đợi đến vòng 3 này, Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước mới có dịp ra sân. Vậy nhưng chỉ hơn 30 phút sau khi góp mặt, Gomez đã khiến mọi người phải nhắc đến mình với bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho Stuttgart. Chúc mừng Gomez!

Klimowicz (trái) chính là người hùng của Dortmund.
Klimowicz (Dortmund): Có những cầu thủ phải mất cả mùa bóng để trở nên nổi bật nhưng có những cầu thủ chỉ cần 1 trận đấu thậm chí 1 hiệp đấu để làm điều đó. Klimowicz chính là một người như vậy. Được vào sân ở hiệp 2, lão tướng 33 tuổi của Dortmund đã lập một cú đúp vào lưới Cottbus để đem về chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Thật không thể mong đợi gì hơn.
|
Danh sách chân sút hàng đầu Bundesliga
(sau vòng 3) |
|
Tt |
Cầu thủ |
Đội |
Số bàn |
|
1 |
Artur Wichniarek |
Bielefeld |
3 |
|
2 |
Luca Toni |
Bayern |
3 |
|
3 |
Tommy Bechmann |
Bochum |
3 |
|
4 |
Alexander Meier |
Frankfurt |
2 |
|
5 |
Hamit Altintop |
Bayern |
2 |
Thanh Tùng