Thứ Bẩy, 20/10/2007 - 07:05

Vòng 10 Bundesliga:

Stuttgart chưa qua "tâm bão"

(Dân trí) - Sau một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho VL Euro 2008, tuần này các sân cỏ khắp nước Đức sẽ sôi động trở lại. Tâm điểm của vòng 10 là cuộc đụng độ tại HSH Nordbank Arena, nơi một Hamburg đang thăng hoa gặp một Stuttgart đang lao xuống “vực”.

Có lẽ trước khi mùa giải năm nay diễn ra, ít ai có thể ngờ rằng ĐKVĐ Stuttgart lại có thể khởi đầu tệ hại đến thế. Mới chỉ có được 10 điểm sau 9 trận, đoàn quân của ông Amin Veh đang thực sự mất phương hướng và không ai còn có thể nhận ra họ là những người đang sở hữu chiếc đĩa bạc.

 

Vòng 10 Bundesliga

Thứ Bảy 20/10

CottbusDuisburg

20h30

Leverkusen - Dortmund

Bochum - Bayern

Hamburger  - Stuttgart

Rostock - Schalke

Nurnberg - Frankfurt

Bremen -Hertha

Chủ Nhật 21/10

22h

Hannover - Wolfsburg

Karlsruhe - Bielefeld

Chấn thương của hàng loạt trụ cột ngay khi màu giải mới khởi tranh đã khiến cho “thiên nga trắng” không còn đủ sinh lực để “cất cánh”. Dù đã rất nỗ lực, đội chủ sân Gottlieb-Daimler chỉ có thể gắng gượng mỗi khi được thi đấu trên sân nhà (thắng 3/5 trận). Còn khi phải khăn gói đến xứ người, kết quả họ đem về hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh (thua 4/4 trận, để lọt lưới 10 bàn).

 

Đêm nay, hành quân đến sân của Hamburg mà thiếu vắng quá nhiều trụ cột, HLV Armin Veh sẽ phải tiếp tục “giật gấu vá vai” và mong chờ vào... lịch sử (Stuttgart đã thắng cả 3 trận gần đây nhất 2 đội gặp nhau tại Bundesliga).



Bầu không khí thất vọng đang bao trùm nhà ĐKVĐ.

 

Ở hàng hậu vệ, việc cả Meira (bị treo giò) và Delpierre (chấn thương) không thể ra sân đồng nghĩa với “kép phụ” Tasci sẽ phải đá cặp cùng Gledson hoặc hậu vệ đội trẻ David Pisot. Trên hàng tiền vệ, chấn thương đầu gối của Boka vòng trước khiến anh sẽ không thể ra sân. Giải pháp được cho là khả thi nhất lúc này là Ludovic Magnin cũng lại mới… dính chấn thương.

 

Thật may cho Stuttgart là tiền vệ công Bastürk đã trở lại. Anh sẽ giúp Cacau nhẹ bớt nhiệm vụ làm bóng để chuyên tâm trên hàng công. Đêm nay, chắc chắn  bản hợp đồng kỷ lục và cũng là nỗi thất vọng Ciprian Marica sẽ bị đẩy lên ghế dự bị sau 9 trận liên tiếp tịt ngòi.

 

Bên kia chiến tuyến, hoàn toàn trái ngược với đối phương, Hamburg đang có những ngày tháng thực sự tươi sáng. Với 5 trận thắng 2 trận hòa và 2 trận thua, đoàn quân của ông Huub Steven đang ngất ngưởng ở vị trí thứ 4 trên BXH. Trong 6 trận gần đây họ cũng đã có đến 5 chiến thắng và chỉ chịu hòa 1 trận.

 

 

Hamburg sẽ vẫn bay cao khi không có “đôi cánh” Vaart

 

Kể từ đầu mùa, các cầu thủ HSV đã thi đấu thực sự thuyết phục trong đó không thể không kể tới vai trò nhạc trưởng của Van de Vaart. Dù chỉ là một tiền vệ nhưng đến thời điểm hiện tại, cầu thủ người Hà Lan đã có 7 bàn thắng để xếp thứ 3 trong danh sách vua phá lưới Bundesliga.

 

Nhưng cũng chính vì vậy, trước trận đấu đêm nay, nhiều CĐV Hamburg đang lo lắng khi Vaart chắc chắn sẽ vắng mặt do dính chấn thương cơ trong trận đấu giữa Hà Lan và Slovenia giữa tuần qua. Thêm vào đó, việc mới đây thủ lĩnh “số 23” nhất quyết đòi đến TBN khiến HSV có lý do để lo lắng cho phần còn lại của mùa giải.

 

Dù sao đêm nay họ vẫn còn có David Jarolim để trông cậy. Từ đầu mùa đến nay, tiền vệ 28 tuổi này đã cho thấy một phong độ ổn định đến ngạc nhiên cho dù mới chỉ đóng góp duy nhất 1 bàn thắng. Rất có thể đêm nay, anh sẽ lại lập công cho đội nhà như đã từng sút tung lưới Stuttgart mùa trước.

 

Đội hình dự kiến

Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba - Jarolim, Kompany - Castelen, Trochowski, Olic - Zidan


Stuttgart:
R. Schäfer - Hilbert, Tasci, Pisot, Osorio - Pardo - A. Farnerud, Khedira - Bastürk - Cacau, Gomez

 

 

BXH sau vòng 9 Bundesliga 2007/08

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern

23

9

7

2

0

25

3

2

Karlsruhe

18

9

6

0

3

13

11

3

Bremen

17

9

5

2

2

21

14

4

Hamburg

17

9

5

2

2

12

7

5

Schalke

16

9

4

4

1

15

8

6

Hanover

16

9

5

1

3

13

13

7

Frankfurt

15

9

4

3

2

11

9

8

Leverkusen

14

9

4

2

3

12

6

9

Hertha

13

9

4

1

4

11

12

10

Wolfsburg

12

9

3

3

3

13

13

11

Dortmund

12

9

4

0

5

14

17

12

Stuttgart

10

9

3

1

5

10

14

13

Bielefeld

10

9

3

1

5

12

22

14

Bochum

9

9

2

3

4

12

15

15

Rostock

9

9

3

0

6

10

14

16

Duisburg

6

9

2

0

7

10

16

17

Nuremberg

6

9

1

3

5

9

16

18

Cottbus

4

9

0

4

5

5

18

                                                                                               

 

Thanh Tùng