Thứ Bẩy, 03/11/2007 - 07:20

Vòng 12 Bundesliga:

Đợi Stuttgart "hồi sinh"

(Dân trí) - Lại một vòng đấu nữa các CĐV của “thiên nga trắng” thấp thỏm lo âu và hy vọng. Sau những ngày dài xuống dốc không phanh, Stuttgart đã dần tìm lại cảm giác chiến thắng. Đêm nay, trước một Nurnberg “rơi” tự do liệu nhà ĐKVĐ có tìm lại chính mình?

“Sau cơn mưa trời lại sáng”. Các CĐV của Stuttgart đang cố thuyết phục mình như vậy. Cũng dễ hiểu thôi bởi trong bão đen quay cuồng, chỉ 1 tia sáng leo lét cũng khiến người ta mơ về bình minh chói lọi. Sau 3 trận thua liên tiếp cùng một sự khởi đầu bết bát, Stuttgart đã biết đến chiến thắng, đáng kể hơn đó là 2 chiến thắng liên tiếp.

 

Vòng 12 Bundesliga

Thứ Bảy 3/11

Cottbus - Schalke

21h30

Leverkusen - Bielefeld

Bayern - Frankfurt

Hamburg - Hertha

Hannover - Dortmund

Nurnberg - Stuttgart

Bremen - Rostock
Chủ Nhật 4/11

23h

Bochum - Wolfsburg

Karlsruhe - Duisburg

Đầu tiên là chiến thắng 1-0 đáng khen trước một Leverkusen không dễ “nhằn”, tiếp đó là một suất vào vòng sau tại cúp QG. Cho dù trận thắng giữa tuần qua chỉ là trước đối thủ vô danh Paderborn và chiến thắng đó cũng không vẻ vang gì khi nhà ĐKVĐ Bundesliga đã phải chờ đến hiệp phụ, nhưng nó vẫn như một luồng gió nhẹ, làm dịu bớt sự ngột ngạt ở sân Gotlieb Daimler.

 

Đêm nay, hành quân đến làm khách trên sân của kẻ cùng đường Nurnberg, thầy trò ông Amin Veh đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức lớn phải tìm lại mình đồng thời trả món nợ mùa trước. Liệu họ có làm được điều đó?

 

Sự tự tin, đoàn kết đang dần trở lại với “thiên nga trắng”

 

Thật khó có thể nói trước điều gì vào lúc này khi những chấn thương vẫn còn đó, với Boka (đầu gối), Hilbert (mắt cá) và da Silva (bắp vế) sẽ vắng mặt, những sai lầm trong phòng ngự vẫn còn đó. Đáng ngại hơn cả là tâm lý thi đấu yếu ớt của các nhà ĐKVĐ trên sân đối phương. Từ đầu mùa giải đến nay, 5 lần Stuttgart đem quân đi đánh xứ người là cả 5 lần họ trở về “bầm dập”, chỉ ghi được 4 bàn trong khi để lọt lưới đến 14 bàn (gần 3 bàn/trận).

 

Thêm vào đó, lịch sử cũng đang chống lại Stuttgart. Kể từ năm 1993 đến nay, 2 đội đã gặp nhau 15 lần nhưng có đến 7 lần chiến thắng thuộc về Nurnberg. Trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất thì 2 trận “thiên nga trắng” bị Nurnberg “nện” cho tơi tả với cách biệt 3 bàn. Trận còn lại, có khá hơn chút ít, vẫn là thua 2-3. Dù sao tin vui cho họ là Nurnberg cũng đã không còn là Nurnberg!

 

Qua 11 vòng đấu, Nurnberg mới chỉ có 2 chiến thắng, 3 trận hòa, 6 trận thua và đang lóp ngóp trong vũng lầy rớt hạng. Sự sa sút của nhà VĐ cúp QG Đức mùa trước thậm chí còn đau đớn hơn nhiều “thiên nga trắng”. Giữa tuần qua, thất bại đáng xấu hổ trước một đội hạng 2 Carl Zeiss Jena nào đó tại DFB Pokal đã chính thức biến họ thành cựu VĐ ngay ở vòng 2.

 


Nurnberg (trắng) đang trong cơn hoảng loạn.

Nực cười hơn ở chỗ, nếu như năm ngoái Nurnberg đăng quang ở giải đấu này nhờ những chiến thắng nghẹt thở trong hiệp phụ hoặc những pha đấu súng cân não trên chấm 11m thì năm nay, họ lại bị đối thủ hạ chính tại nơi họ đã bước qua “xác” các đội thủ mùa trước. Rõ ràng đoàn quân của Hans Mayer đã mất hoàn toàn bản sắc.

 

Đã bị dồn vào chân tường nhưng lại bị chấn thương hành hạ, ông Mayer sẽ phải tiếp Stuttgart đêm nay mà không có một loạt hảo thủ như: Charisteas (bàn chân), Pinola (xương mác), Vittek (đầu gối) và Jacobsen (háng). Thật quá khó để Nurnberg có cơ hội lặp lại kỳ tích mùa trước. Phải chăng đội chủ nhà hãy vào trận và chiến đấu vì 1 điểm? Có thể lắm chứ.

 

Đội hình dự kiến

Nürnberg: Blazek - D. Reinhardt, A. Wolf, Glauber, Kristiansen - Galasek - Misimovic, Kluge, Mintal - Kennedy, Saenko

Stuttgart: . Schäfer - Beck, Tasci, Delpierre, Magnin - Fernando Meira - Khedira, Hitzlsperger - Bastürk - Gomez, Cacau

 

 

BXH sau vòng 11 Bundesliga 2007/08

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

27

11

8

3

0

27

4

2

Hamburg SV

23

11

7

2

2

17

8

3

Werder Bremen

21

11

6

3

2

25

17

4

Karlsruhe

20

11

6

2

3

13

11

5

Schalke 04

18

11

4

6

1

17

10

6

Hannover 96

18

11

5

3

3

15

15

7

Wolfsburg

16

11

4

4

3

18

16

8

Hertha Berlin

16

11

5

1

5

15

15

9

Frankfurt

16

11

4

4

3

12

14

10

Leverkusen

15

11

4

3

4

14

9

11

Dortmund

14

11

4

2

5

16

19

12

Stuttgart

13

11

4

1

6

12

18

13

Bielefeld

12

11

3

3

5

13

23

14

Hansa Rostock

11

11

3

2

6

11

15

15

Nurnberg

9

11

2

3

6

15

20

16

Bochum

9

11

2

3

6

13

19

17

Duisburg

9

11

3

0

8

12

18

18

Cottbus

5

11

0

5

6

7

21

 

Thanh Tùng