Thứ Hai, 12/11/2007 - 07:09

Vòng 13 Bundesliga:

Bayern “tử nạn”, thế "chân vạc" hình thành

(Dân trí) - Hàng thủ hớ hênh trong khi hàng công hoàn toàn bế tắc, cuối tuần qua “Hùm xám” đã “chết” thảm tại Gottlieb Daimler khi bị Stuttgart đè bẹp 3-1. Cùng lúc đó, việc Bremen nghiền nát Karlsruhe 4-0 và Hamburg hòa Schalke 0-0 đã chính thức biến Bundesliga thành cuộc đua tam mã.
>> Clip Bayern "tử nạn" tại Stuttgart

Thất bại này đã khiến “Hùm xám” bị bám rất sát trên BXH bởi đội xếp nhì Hamburg đã có 1 điểm trong trận kịch chiến với Schalke. Cùng lúc đó, cú đúp của Diego cùng 2 bàn của Almeida và Naldo vào lưới Karlsruhe đã giúp Bremen có điểm số thứ 27, bằng với Hamburg và chỉ còn kém Bayern 1 điểm. Những ngày sóng gió đang đón chờ The Bavarians.

 

Vòng 13 Bundesliga

Thứ Bảy 10/11

Duisburg 0-2 Bochum

Dortmund 1-1 Frankfurt

Rostock 3-2 Cottbus

Hertha 1-0 Hannover

Schalke 1-1 Hamburg

Stuttgart 3-1 Bayern

Bremen 4-0 Karlsruhe

Chủ Nhật 11/11

Bielefeld 3-1 Nurnberg

Wolfsburg 1-2 Leverkusen

Trở lại sân Gottlieb Daimler. Sớm mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 do công của Gomez, Stuttgart đã giáng thêm 2 cái “tát” cực mạnh vào bộ mặt kiêu hãnh của Bayern khi liên tục nâng tỷ số lên 2-0 rồi 3-0 ngay trong hiệp 1. Cho dù cuối trận đấu, Luca Toni đã gỡ lại một bàn cho đội nhà nhưng chừng đó là không đủ khỏa lấp màn trình diễn thất vọng nhất từ đầu mùa giải của

đoàn quân đỏ.

 

Thất vọng bởi cái cách Bayern thua thật thê thảm. Họ vẫn kiểm soát bóng nhiều, sút cầu môn nhiều nhưng chỉ là những cú sút xa cầu may trong một thế trận bế tắc. Bên cạnh đó, người ta cũng không thể nhận ra hàng thủ trứ danh của “Hùm xám” - một hàng thủ mà suốt 12 trận trước đó chỉ để lọt lưới 4 bàn lại mắc sai lầm trong cả 3 bàn thua của đội nhà.


 

Mario Gomez đã ghi 5 bàn sau 3 trận liên tiếp

 

Đầu tiên là ở phút thứ 10. Xuất phát từ pha thoát xuống tốc độ của Magnin bên cánh trái, bóng được tạt vào chuẩn xác cho Gomez ở phía trong. Thật đáng ngạc nhiên là có đến 3 cầu thủ của Bayern trong vòng cấm địa nhưng không ai kèm tiền đạo đội chủ nhà. Và một cú đỡ ngực nhẹ nhàng của Gomez là đủ để làm tung lưới Oliver Kahn. 1-0, cơn ác mộng bắt đầu.

 

Chưa tỉnh “đòn” sau bàn thua thứ nhất, phút 30 hàng thủ “Hùm xám” lại tạo điều kiện cho đối phương. Trong khi Christian Lell còn đang mải mê lên tham gia tấn công, Hilbert đã nhanh chóng thoát xuống bên cánh trái. Lucio băng ra cản phá nhưng bóng đã được nhả ngược trở lại cho Basturk. Từ một vị trí trống trải trước vòng cấm địa, cầu thủ người TNK tung cú sút má ngoài kỹ thuật và... 2-0 cho Stuttgart.

 

12 phút sau bàn thua thứ 2, cơn ác mộng của đội khách lên đến đỉnh điểm. Xuất phát từ pha tung móc chuyền bóng căng ngang của Cacau, Hilbert chuyền nhẹ vào cho Gomez dễ dàng sút nối dù xung quanh có đến 4 cầu thủ Bayern. Trên băng ghế chỉ đạo, GĐTT Uli Hoeness “chết lặng” còn TGĐ Karl Heinz Rummenigge chỉ biết cười chua xót trên khán đài.

 

3 bàn thua này là hoàn toàn xứng đáng với những gì Bayern đã thể hiện trong suốt hiệp 1. Họ hoàn toàn không có bất cứ miếng đánh thực sự sắc sảo nào ngoài những pha xuống cánh, đánh vào nách hàng phòng ngự vốn đã quá quen thuộc với các đối thủ. Thêm vào đó, việc phải tham dự cup UEFA trước đó 2 ngày đã khiến thể lực của “Hùm xám” thực sự yếu.



Bayern đã có một đêm "ác mộng"

 

Tình huống đáng kể duy nhất mà họ tạo được trong hiệp 1 đó là pha đánh đầu dũng mãnh của Luca Toni. Rất tiếc là dù bóng đã lăn qua vạch vôi nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm sau đó cho thấy đây là một quyết định sai lầm.

 

Thủng lưới 3-0 trong hiệp 1, ngay đầu hiệp 2, “tướng” Hitzfeld cuống cuồng đưa Klose và Schweisteiger vào thay cho Podolski và Lell vốn chơi quá mờ nhạt. Thế nhưng những thay đổi này chẳng thể giúp Bayern xoay chuyển tình thế trước một Stuttgart chủ động chơi chậm và phòng ngự nhiều lớp. Mỗi khi đối thủ lên bóng “thiên nga trắng” luôn có ít nhất 5 cầu thủ trước cầu môn.

 

Ức chế vì bị dẫn 3 bàn trong khi tấn công bế tắc, các vị trí của đội khách bắt đầu mất bình tĩnh mà là chiếc thẻ đỏ của Lucio là minh chứng rõ ràng nhất. Trung vệ người Brazil đã thúc cùi trỏ vào mặt Magnin trong một pha tranh chấp ở giữa sân. Hy vọng có điểm của “Hùm xám” kể như tắt ngấm.

 

4 phút trước khi hết giờ, cuối cùng Bayern cũng có bàn thắng danh dự khi thủ thành Schäfer của Stuttgart phát bóng hụt và đến đúng chân Klose. Một cú sút trái phá trúng cột dọc đã được Toni ập vào đá bồi. 1-3, tỷ số được rút ngắn nhưng nỗi thất vọng mang tên Bayern vẫn đang tiếp tục kéo dài sau 4 trận liên tiếp.

 

Đội hình thi đấu

VfB Stuttgart: Schäfer - Tasci, Delpierre, Meira, Magnin - Hilbert, Pardo, Bastürk (Khedira 46’), Hitzlsperger - Gomez (Beck 80’), Cacau (Marica 74’)


Bayern:
Kahn - Lell (Schweinsteiger 46’), Lucio, Demichelis, Lahm - Ribéry, Zé Roberto, Altintop, Kroos (Van Buyten 73’) - Toni, Podolski (Klose 46’)

 

 

BXH sau vòng 13 Bundesliga 2007/08

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

28

13

8

4

1

28

7

2

Werder Bremen

27

13

8

3

2

30

17

3

Hamburg SV

27

13

8

3

2

20

10

4

Karlsruhe SC

23

13

7

2

4

14

15

5

Bayer Leverkusen

21

13

6

3

4

20

10

6

Hanover 96

21

13

6

3

4

17

17

7

Schalke 04

19

13

4

7

2

18

12

8

Hertha Berlin

19

13

6

1

6

17

17

9

VfB Stuttgart

19

13

6

1

6

16

19

10

Frankfurt

18

13

4

6

3

13

15

11

VfL Wolfsburg

16

13

4

4

5

22

23

12

VfL Bochum

15

13

4

3

6

20

22

13

Borussia Dortmund

15

13

4

3

6

18

22

14

Armenia Bielefeld

15

13

4

3

6

16

28

15

Hansa Rostock

14

13

4

2

7

14

18

16

FC Nurnberg

9

13

2

3

8

16

24

17

MSV Duisburg

9

13

3

0

10

12

21

18

Energie Cottbus

8

13

1

5

7

10

24

 

Thanh Tùng