Thứ Hai, 03/12/2007 - 00:55

Bremen nối dài mạch thắng, Stuttgart "hụt hơi"

(Dân trí) - Tấn công mạnh mẽ và hoàn toàn làm chủ thế trận, cuối tuần qua Bremen đã chặn đứng chuỗi 9 trận bất bại của Hamburg khi vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1. Trong khi đó, đà hồi sinh của Stuttgart đã bị chững lại khi nhà ĐKVĐ thúc thủ 1-2 trước Dortmund.

Một cú sút gọn gàng của Sanogo ở phút 15 và một bàn thắng có phần may mắn của Pasanen (64’) đã giúp Bremen giành trọn 3 điểm trước kình địch Hamburg. Cho dù Vaart đã có 1 bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 61 thì HSV vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng chuỗi 9 trận bất bại của họ đã kết thúc.

 

Vòng 15 Bundesliga

Thứ Bảy 1/12

Rostock 0-3Hannover

Cottbus 2-0 Karlsruhe

Hertha 0-3 Leverkusen

Schalke 1-0 Bochum

Stuttgart 1-2 Dortmund

Bremen 2-1 Hamburg

Wolfsburg 2-2  Frankfurt

Chủ Nhật 2/12

Bielefeld 0-1 Bayern

Duisburg 1-0 Nurnberg

Có thể nói trận Derby phương Bắc thứ 100 diễn ra cuối tuần qua là trận đấu của các thủ môn. Nhưng đáng buồn đó không phải là những pha cứu thua ngoạn mục mà lại là từ những pha “đốt lưới nhà” lãng xẹt. Trong đó, ngớ ngẩn hơn cả là bàn thua của Bremen ở phút 61.

 

Từ một đường chuyền về rất đơn giản của đồng đội, Vander trong một lần hiếm hoi được bắt thay cho Tim Wiese, đã vụng về chuyền bóng lên đúng chân Vaart. Và từ cự ly chừng 28m, tiền vệ người Hà Lan đã có cú lốp bóng tuyệt đẹp san bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà.


 

Dù tỏa sáng nhưng Vaart không thể giúp đội nhà có điểm

 

Nhưng đó mới chỉ là sự mở đầu cho màn thi thố “trò hề” của thủ môn 2 đội. Chỉ 3 phút sau sai lầm của thủ thành đối phương, đến lượt thủ môn của HSV đốt lưới nhà. Phút 64, từ một pha tấn công biên của đội chủ nhà, hậu vệ Pasanen có một cú căng ngang tầm thấp tưởng như không có gì nguy hiểm.

 

Thế nhưng bóng đã đập chân cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Kompany, bay thẳng vào góc gần khung thành Hamburg. Thủ thành Frank Rost khi đó đã lên hơi cao hòng bắt bài quả tạt bóng. Khi anh nhận ra bóng đổi hướng thì đã quá muộn. Pha lùi về đấm bóng sau đó đã làm tung nóc lưới đội nhà. 2-1 cho Bremen.

 

Trước đó, trong hiệp một, Rost cũng đã phải vào lưới nhặt bóng khi Bremen có bàn mở tỷ số ở phút 15. Từ một pha lên bóng bên phía cánh trái, bóng được chuyền vào trung lộ cho Vranjes. Và chàng tiền vệ số 7 đã có một pha chọc khe thông minh cho Sanogo phá bẫy việt vị thành công, dứt điểm gọn gàng tung lưới đội bóng cũ.


 

Sanogo chứng tỏ HSV đã sai lầm khi bán anh đi hồi đầu mùa

 

Bàn mở tỷ số của đội chủ nhà là kết quả xứng đáng của những phút ép sân liên tiếp ngay từ những phút đầu tiên và kiểm soát đến 59% thời gian bóng lăn. Hàng tiền vệ của Bremen trận này dù thiếu vắng rất nhiều trụ cột nhưng đã hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là vai trò dẫn nhịp của Diego. Ngay ở những phút đầu tiên, “các vũ công” đã lấn át với những pha dứt điểm nguy hiểm của Jansen, Rosenberg rồi Naldo.

 

Còn về phía Hamburg, họ có lý do để tự trách mình bởi dù ra sân với một đội hình gần như đầy đủ những binh hùng tướng mạnh, họ đã dễ dàng đánh mất khu trung tuyến và để đối phương thoải mái điều chỉnh nhịp độ trận đấu.

 

Một điều đáng nói nữa đó là, trước một đội chơi tấn công mạnh mẽ như Bremen và bị áp đảo ngay từ đầu, thay vì chơi phòng thủ để tìm cơ hội phản công thì HLV Huub Steven lại chọn đấu pháp đôi công. Đây là một sai lầm cơ bản bởi từ đầu mùa đến nay, hàng thủ chắc chắn mới chính là nền tảng cho thành công của HSV.

 

Cũng may cho Hamburg là dù trắng tay, họ vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH. Hy vọng rằng với thất bại này, Huub Steven cùng các học trò sẽ hiểu ra rằng dù đang rất thành công nhưng họ vẫn chỉ là kẻ ở “kèo dưới” so với các “đại gia”. Còn với Bremen, rất có thể đây sẽ là bước ngoặt với họ trong cuộc đua với Bayern.

 

Đội hình thi đấu

Bremen: Vander - Pasanen, Mertesacker, Naldo, Tosic - Baumann - Vranjes, D. Jensen - Diego - Rosenberg, Sanogo

Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba - Jarolim, de Jong - Demel, van der Vaart, Trochowski – Olic

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Stuttgart tại Bundesliga đã kết thúc bằng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Dortmund. Sớm bị đối phương dẫn trước ngay ở phút 11 do công của Valdez, “thiên nga trắng” đã nỗ lực và có được bàn gỡ hòa của Meira 24 phút sau đó. Thế nhưng sai lầm của hàng thủ và thủ môn 11 phút trước khi hết giờ đã khiến họ trắng tay khi Petric ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

 

Cùng lúc đó, bàn thắng duy nhất của Bordon (32’) trong trận đấu với Bochum đã giúp Schalke có chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, với 25 điểm có được, “The Royal Blues” vẫn cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đuổi kịp Bayern bởi “Hùm xám” đã có điểm số thứ 34 sau khi vượt qua Bielefeld 1-0.

 

BXH sau vòng 15 Bundesliga 2007/08

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

34

15

10

4

1

31

8

2

Werder Bremen

33

15

10

3

2

34

18

3

Hambourg SV

30

15

9

3

3

23

12

4

Bayer Leverkusen

27

15

8

3

4

27

11

5

Karlsruhe SC

26

15

8

2

5

16

18

6

Schalke 04

25

15

6

7

2

22

14

7

Hanover 96

24

15

7

3

5

22

20

8

VfB Stuttgart

22

15

7

1

7

21

22

9

Hertha Berlin

19

15

6

1

8

18

22

10

Eintracht Frankfurt

19

15

4

7

4

16

21

11

VfL Bochum

18

15

5

3

7

23

23

12

Borussia Dortmund

18

15

5

3

7

20

25

13

VfL Wolfsburg

17

15

4

5

6

25

27

14

Arminia Bielefeld

15

15

4

3

8

16

32

15

Hansa Rostock

14

15

4

2

9

14

23

16

FC Nurnberg

12

15

3

3

9

18

25

17

MSV Duisburg

12

15

4

0

11

14

25

18

Energie Cottbus

11

15

2

5

8

12

26

 

Thanh Tùng