Thứ Hai, 17/12/2007 - 06:35

Bayern lại gây thất vọng, Bremen đại thắng

(Dân trí) - Cuối tuần qua, Bayern lại gây thất vọng lớn khi bị Hertha cầm hòa 0-0. Một điểm có được từ trận này tuy đã giúp họ VĐ lượt đi nhưng không ai nghĩ đó là tin mừng. Trong khi đó Bremen đại thắng Leverkusen 5-2 để sánh ngang vai với “Hùm xám” về điểm số trên BXH.

Vậy là cuối cùng Bayern cũng đã làm được điều họ phải làm - giành ngôi VĐ lượt đi, tuy nhiên theo một cách đáng thất vọng nhất. Trước một chủ nhà Hertha đã có 3 thất bại liên tiếp trước những đối thủ như Karlsruhe, Leverkusen hay Nurnberg vậy nhưng “Hùm xám” lại hoàn toàn bất lực.

 

Vòng 17 Bundesliga

Thứ Bảy 15/12

Cottbus 5–1 Hannover

Bielefeld 2–0 Stuttgart

Hertha 0-0 Bayern

Karlsruhe 1-1 Hamburg

Schalke 2-1 Nurnberg

Bremen 5-2 Leverkusen

Wolfsburg 4-0 Dortmund

Chủ Nhật 16/12

Duisburg 0-1 Frankfurt

Rostock 2-0 Bochum

Vẫn là sự lấn lướt đó, tấn công ào ạt đó nhưng cũng lại là sự bế tắc đó. Sự bế tắc mà họ đã không tìm thấy lối thoát suốt 2 tháng nay. Các cầu thủ Bayern vẫn kiểm soát bóng gấp đôi đối phương, sút cầu môn nhiều gấp hơn 2 lần đối phương nhưng không một lần tìm được mành lưới.

 

Sau trận hòa như thua trước đội xếp áp chót Duisburg ở vòng 16, trận này “tướng” Hitzfeld đã có đến 3 sự thay đổi trong đội hình. Podolski được đưa vào sân thay cho Toni bị chấn thương, Schweinsteiger thay Sosa và Rensing thế chỗ Kahn. Để đảm bảo 1 chiến thắng, Bayern cũng đã chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 sở trường với Klose là tiền đạo cắm duy nhất.

 

Vậy nhưng tất cả những nỗ lực đó lại chỉ giúp khẳng định 1 điều: “tướng” Hitzfeld đang cạn kiệt ý tưởng và bất lực. Trong suốt cả hiệp 1, những chiếc áo đỏ cứ lượn qua lượn lại trước vòng cấm địa của Hertha. Hết bật tường trung lộ rồi giãn biên, sút xa thế nhưng chẳng khi nào họ khiến đối phương thực sự lo sợ.


 

Ribery đã có một trận đấu đáng thất vọng

 

Các tiền đạo của Bayern vẫn quá lệ thuộc vào sự phân phối bóng của Ribery. Nhưng trong một trận mà tiền vệ người Pháp đã bị phong tỏa bởi Hertha chơi phòng ngự số đông và luôn áp sát thì hậu quả chính là các tiền đạo đói bóng.

 

Cơ hội rõ ràng duy nhất trong hiệp 1 mà “Hùm xám” có được là pha phá bẫy việt vị của Podolski ở phút 38. Nhưng có vẻ việc phải ngồi dự bị quá lâu đã khiến tuyển thủ ĐT Đức đánh mất nhãn quan chiến thuật. Thay vì chuyền ngang cho Klose ở vị trí thuận lợi hơn thì anh lại mắm môi mắm lợi sút ra ngoài từ góc hẹp. 

 

Trong hiệp 1, dù chủ động nhường sân chơi phòng thủ nhưng Hertha cũng đã có một cơ hội hết sức nguy hiểm. Phút 29, tưởng như Gilberto đã mở tỷ số cho đội chủ nhà trong tình huống bắt tốc độ, đón đường chuyền dài của Friedrich. Đáng tiếc là trong pha đối mặt với Rensing  tiền vệ của Hertha lại dứt điểm quá nghiệp dư.

 

Khống chế đối thủ thành công trong hiệp 1, hiệp 2 chủ nhà Hertha quyết định chơi sòng phẳng. Ngay ở phút đầu tiên sau giờ giải lao, Gilberto đã buộc Rensing phải làm việc vất vả với cú sút búa bổ từ ngoài vòng cấm. Liên tiếp sau đó là những cú sút xa nguy hiểm khiến cầu môn Bayern luôn trong tình trạng báo động đỏ.

 

GĐTT Uli Hoeness thẫn thờ với kết quả trận đấu

 

Phút 59, tưởng như tỷ số đã là 1-0 cho chủ nhà khi Pal Dardai có một cú “úp mu” sấm sét từ đầu vạch 16m50. May cho “Hùm xám” là Rensing một lần nữa xuất thần đổ người đấm bóng. Bị dồn ép liên tục, các cầu thủ đội khách như chạm lòng tự ái đã đáp trả liên tiếp.

 

Thế nhưng mọi cơ hội nguy hiểm đều trôi qua trước sự vô duyên đến đau lòng của các tiền đạo. Phút 75, Klose có pha tỳ người che bóng rất tinh tế ngay trong vòng cấm địa của Hertha. Thế nhưng cú sút từ cự ly 8m của anh sau đó lại không thể thắng nổi thủ thành Drobny.

 

6 phút sau, Ribery khép lại màn trình diễn tệ hại của mình và Bayern bằng pha phô diễn kỹ thuật vô duyên trước thủ môn và hàng thủ Hertha trong một tình huống mà lẽ ra anh nên sút ngay. Hòa trận 0-0, Bayern đã giữ được  ngôi đầu nhưng chắc rằng Giáng Sinh này họ sẽ chẳng thể tránh khỏi sóng gió.

 

Đội hình thi đấu

Hertha: Drobny - Friedrich, von Bergen, Simunic, Fathi - Mineiro, Dardai (89. Chahed) - Lustenberger (72. Piszczek), Grahn, Gilberto - Pantelic.

Bayern: Rensing - Lell, Van Buyten, Demichelis, Lahm - Zé Roberto, Van Bommel - Schweinsteiger, Ribéry, Podolski (82. Schlaudraff) - Klose.

 

Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Bremen đã có một bữa đại tiệc tất niên tại thánh địa Wesser khi họ nghiền nát đội khách Leverkusen 5-2. 5 bàn thắng của “các vũ công” được ghi bởi Ivan Klasnic (30’ và 63’), Diego (50’), Clemens Fritz (57’) và Markus Rosenberg (69’). Đội khách có 2 bàn gỡ của Tranquillo Barnetta (6’) và Stefan Kießling (76’).

 

Với chiến thắng này, Bremen đã có 36 điểm, bằng điểm với Bayern nhưng chịu xếp thứ 2 vì kém hiệu số. Ở các trận đấu đáng chú ý còn lại, Stuttgart tiếp tục cho thấy sự bất ổn khi thúc thủ 0-2 trên sân Bielefeld. Trong khi đó Schalke đã có thể đón Giáng Sinh vui vẻ với chiến thắng 2-1 trước Nurnberg.

 

Bundesliga sẽ tạm nghỉ và trở lại vào ngày 2/2.

 

BXH sau vòng 17 Bundesliga 2007/08

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

36

17

10

6

1

31

8

2

Werder Bremen

36

17

11

3

3

42

24

3

Hamburg SV

32

17

9

5

3

24

13

4

Bayer Leverkusen

30

17

9

3

5

32

16

5

Schalke 04

29

17

7

8

2

26

17

6

Karlsruhe SC

28

17

8

4

5

19

21

7

Hannover 96

27

17

8

3

6

27

28

8

VfB Stuttgart

25

17

8

1

8

24

25

9

Frankfurt

23

17

5

8

4

19

23

10

Dortmund

21

17

6

3

8

26

30

11

VfL Wolfsburg

20

17

5

5

7

30

30

12

Hertha Berlin

20

17

6

2

9

19

24

13

VfL Bochum

19

17

5

4

8

25

27

14

Bielefeld

18

17

5

3

9

19

38

15

Hansa Rostock

17

17

5

2

10

16

26

16

FC Nuremberg

15

17

4

3

10

21

28

17

Cottbus

15

17

3

6

8

17

27

18

Duisburg

13

17

4

1

12

14

26

 

Thanh Tùng