Thứ Tư, 28/10/2009 - 19:56

Pellegrini đứng trước nguy cơ bị Perez “trảm”
(Dân trí) - Thất bại tồi tệ 0-4 trên sân đội hạng Ba Alcorcon tại Cúp Nhà vua TBN của Real Madrid đang khiến tương lai của Pellegrini bấp bênh hơn bao giờ hết. Nếu thành tích tồi tệ này còn tiếp diễn, HLV người Chile sẽ bị sa thải sớm hơn dự kiến.

 

Báo giới TBN đang coi Pellegrini là tâm điểm của những chỉ trích thậm tệ. Một đội bóng được đầu tư tới 250 triệu euro với hàng loạt hảo thủ xuất chúng dễ dàng thất bại trước Sevilla, Milan và hòa bạc nhược Sporting Gijon. Việc Ronaldo vắng mặt không phải là lý do để Pellegrini biện hộ bởi sân Bernabeu không thiếu những ngôi sao xuất chúng.

 

Trận thua thê thảm 0-4 trước Alcorcon thực sự là cái tát lớn vào tham vọng của Los Blancos năm nay. Khả năng bị đá văng khỏi Copa Del Rey ngay từ vòng 1/16 (giống năm ngoái) là rất cao và nếu không cải thiện phong độ ở hai trận tới gặp Getafe và AC Milan, coi như tương lại Pellegrini sẽ được định đoạt.
 
 

Tương lai của Pellegrini đang bấp bênh hơn bao giờ hết

 

Tờ AS, vốn được coi là cơ quan ngôn luận của CLB Hoàng gia cũng lên tiếng chỉ trích đội nhà bằng nhan đề “Rồi đến lúc, Pellegrini cũng bị xoay tua”. Bài báo này cũng bình luận: “Tuy Cúp Nhà vua chỉ là giải phụ nhưng nhìn cái cách Real Madrid thua trận, ai cũng hiểu họ còn xa mới đạt đến đẳng cấp như Barcelona.

 

Alcorcon đã chơi tuyệt vời và họ đã dạy Real Madrid một bài học về bóng đá. Pellegrini bất lực và chờ đợi sự may mắn trong nỗi tuyệt vọng. Ông không đến được với cầu thủ và không cho cầu thủ đến với mình. Việc tập trung đội hình mạnh nhất chỉ để đá với Alcorcon cho thấy Real đang lo sợ. Pellegrini đã sai lầm khi đặt niềm tin vào Raul và ông không biết làm gì để sửa sai”.

 

Thất bại của Real chính là niềm vui nơi Barcelona. Tại xứ Catalan, tờ báo thân cận Diario Sport không “quên” chê bai kình địch của mình bằng bài viết có tựa đề: “Pellegrini chết ngạt trên đoạn đầu đài”. Bài báo phân tích: “Đó là thất bại điên rồ và nhục nhã. Một CLB nhỏ bé như Alcorcon khiến Real Madrid chết ngạt ngay trận mở màn Cúp Nhà vua.
 
 

Tờ AS nhận định trận thua Alcorcon là thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử Real

 

Real gần như chìm nghỉm trước đội bóng hạng Ba. Đó là sự khởi đầu và sự kết thúc của triều đại Pellegrini. Băng ghế chỉ đạo chẳng khác gì đoạn đầu đài chờ đợi HLV người Chile. Pellegrini mang hình ảnh một kẻ thất bại, bất tài và không biết làm gì để sửa chữa sai lầm”.

 

Ngoài ra, tờ Diario Sport còn liệt ra những ƯCV có thể thay thế Pellegrini và chê bai chính sách dùng người của chủ tịch Perez: “Ronaldo không thi đấu chẳng thể là lý do để biện minh. M. Laudrup đang là mục tiêu số 1 để thế chỗ Manuel.

 

Getafe của Michel nóng lòng phục hận Real còn Milan sẽ đâm nhát dao kết liễu đội bóng này. Cả Perez lẫn Valdano đều thừa nhận quyết định chọn Pellegrini là sai lầm và ngu xuẩn. Tương lai của Real Madrid đang quá mờ mịt và Bernabeu đang ngóng đợi một cuộc khủng hoảng kéo dài”.

 

Anh Tuấn

Theo AS, Sport