Thứ Bẩy, 25/07/2009 - 10:04

Barcelona hòa Tottenham bằng đội hình phụ
(Dân trí) - Dù chỉ đưa ra sân đội hình gồm các cầu thủ dự bị nhưng Barcelona vẫn giành được một kết quả hòa 1-1 trước Tottenham ở lượt trận mở màn Wembley Cup 2009.
 >>  Clip Barca 1-1 Tottenham

 

Cuộc đối đầu với Tottenham chính là trận đấu đầu tiên của Barcelona sau “cú ăn ba” vĩ đại năm ngoái. Đúng với dự đoán ban đầu, HLV Pep Guardiola chỉ đưa ra sân những cầu thủ thuộc biên chế đội hình 2 (trừ Abidal, Toure) còn những Messi, Valdes hay tân binh Maxwell không thi đấu.
 
 

Đội hình 2 của Barca đã chơi ngang ngửa với Tottenham

 

Trong khi đó, Spurs lại đưa ra 11 hảo thủ gần như là mạnh nhất của mình (trừ Darren Bent, Roman Pavlyuchenko) với đầy đủ các trụ cột như Lennon, Jenas, Modric và Defoe. Dù đối thủ chỉ tung ra đội hình phụ nhưng HLV Harry Redknapp lại bố trí sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với một mình Defoe đã trung phong cắm, nhạc trưởng Modric đá ngay phía sau.

 

Tuy thua kém đối thủ về kinh nghiệm nhưng Barcelona vẫn giữ được một thế trận khá sòng phẳng với đội bóng nước Anh và họ có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Krkic. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 7 phút, tinh thần quyết tâm cùng sự vượt trội về thể lực giúp Spurs có được bàn gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Jake Livermore.
 
Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá chậm do hai đội chủ trương chơi thận trọng bên phần sân nhà. Barcelona là đội tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 14 khi tiền vệ Pedro Rodríguez tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm buộc Cudicini phải rất vất vả mới có thể cản phá.
 
 

Cả Toure lẫn Krkic đã chơi xuất sắc trong bàn thắng mở tỷ số

 

Sau đó đúng 10 phút, đến lượt Gudjohnsen thử tài Cudicini bằng cú khứa lòng hiểm hóc vào góc xa nhưng một lần nữa, thủ thành người Italia lại chơi xuất sắc. Nỗ lực của Barca cũng được đền đáp ở phút 31 khi từ pha đột phá xuất sắc của Toure trong vòng cấm, bóng nẩy ra đến chân Krkic và tiền đạo trẻ này nhanh chân tung cú sút căng tung lưới Cudicini, đưa Barcelona vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Sau bàn thua, Tottenham như bừng tỉnh mới dồn đội hình lên tham gia tấn công. Nhạc trưởng Luka Modric vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía Spurs khi thường xuyên tung ra những pha kiến thiết sắc lẹm cho đồng đội. Nếu cú vô lê của Assou-Ekotto cuối hiệp 1 từ đường chọc khe của Modric chuẩn xác hơn, có lẽ trận đấu đã trở về thế quân bình.

 

Sang hiệp 2, Pep Guardiola đã đưa ra 3 sự thay đổi với sự có mặt của Pinto, Henrique và Keita. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Keita đã tung cú “nã đại bác” sấm sét về phía cầu môn Tottenham, tuy nhiên bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.
 
 

Modric thực sự là linh hồn trong lối chơi của Tottenham

 

Đến khoảng phút thứ 64, Barcelona lại có thêm 4 sự thay đổi nữa khiến lối chơi của họ không còn nhuần nhuyễn như lúc đầu. Tận dụng sự bất ổn đó, Tottenham liên tục gia tăng sức ép khiến đoàn quân HLV Guardiola buộc phải lui về phần sân nhà phòng ngự số đông.

 

Các cầu thủ trẻ Barcelona bắt đầu để lộ dấu hiệu xuống sức ở cuối trận và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho Spurs sử dụng lối chơi tấn công nhanh. Và đến phút 83, từ pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, Robbie Keane câu bóng vào trong cho Livermore băng vào đánh đầu chính xác, ấn định tỷ số hòa 1-1.

 

Không thể có được thắng lợi đầu tiên sau 28 ngày kể từ thời khắc đăng quang tại Roma nhưng Guardiola hoàn toàn có thể hài lòng với sự tiến bộ vượt bậc của các tài năng trẻ trước một Tottenham mạnh hơn về mọi mặt.

 

Đội hình thi đấu:

 

Tottenham Hotspur: Cudicini; Hutton, Huddlestone, Corluka, Assou Ekotto; Lennon, Wilson Palacios, Jenas, O'Hara, Modric; Defoe.

Dự bị: Danny Rose, Robbie Keane, Gomes, Chimbonda, Livermore, Dervite y Bostock.

Barcelona: Jorquera; Montoya, Cáceres, Fontàs, Abidal; Touré, Víctor Sánchez, Gudjohnsen; Pedro Rodríguez, Gai Assulin, Bojan.

Dự bị: José María Rueda, Jeffrén Suárez, Rubén Rochina, Jonathan Dos Santos, Keita, Pinto, Henrique, Eduard Oriol, Espasandín, Muniesa.

 

Anh Tuấn