Thứ Sáu, 24/07/2009 - 06:23
Thương vụ Huntelaar đổ vỡ, Real tiếp tục thiếu tiền
(Dân trí) - Thông tin chính thức từ CLB Stuttgart khẳng định sẽ không tiếp tục theo đuổi Klaas-Jan Huntelaar do tiền đạo này từ chối lời đề nghị của “thiên nga trắng”. Thương vụ bất thành này khiến Real Madrid tiếp tục trong cảnh thiếu tiền.
Huntelaar không chịu đi, Real tiếp tục “nghèo khó”.
Sau khi đã vung ra hơn 200 triệu euro để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao, ngân sách chuyển nhượng của “Kền kền trắng” giờ đây đã cạn. Vì vậy dù vẫn còn một vài mục tiêu cần theo đuổi nhưng nếu không thể đẩy bớt đi khoảng 10 “người thừa” thì Los Blancos sẽ chẳng thể có tiền để hiện thực hóa các mục tiêu đó.
Và có vẻ tình trạng này sẽ còn kéo dài khi mới đây Huntelaar, người được coi là nhiều khả năng rời Bernabeu nhất, từ chối không chịu ra đi. Mới tuần trước báo giới TBN còn đồng loạt khẳng định anh sẽ tới Stuttgart với mức giá 18 triệu euro kèm theo điều khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu euro.
Nhưng chính chân sút người Hà Lan đã phá hỏng thương vụ này khi không phản hồi cho đội bóng nước Đức về quyết định cuối cùng dù thời hạn ngày 22/7 đã qua. “Chúng tôi muốn chiêu mộ Huntelaar bởi lối chơi của cậu ấy phù hợp với đội bóng”, GĐTT của Stuttgart Horst Heldt phát biểu trên Reuters, “nhưng Stuttgart sẽ không tiếp tục chờ đợi thêm”.
Cùng lúc đó, GĐTT của Real Jorge Valdano xác nhận: “Ngay lúc này cầu thủ không bị ràng buộc bởi bất kỳ lời đề nghị nào. Chúng tôi đã có cơ hội lớn để thực hiện thương vụ nhưng cầu thủ quyết định không đón nhận thời cơ đó bởi cậu ấy có những kỳ vọng khác. Hy vọng rằng chúng tôi có thể tìm được sự quan tâm từ một CLB nào đó khác ở châu Âu”.
Hiện tại đang có tin khẳng định rằng Tottenham và Arsenal đều muốn chiêu mộ Huntelaar. Tờ Sun của Anh mới đây tiết lộ “các pháo thủ” sẵn sàng chi 16,5 triệu bảng cho thương vụ này. Dù vậy vẫn chưa có động thái chính thức nào từ 2 đội bóng thành London kể trên.
Vậy nên tạm thời Real Madrid vẫn sẽ phải thắt chặt hầu bao đúng như phát biểu của Valdano trên El Mundo Deportivo: “Cánh cổng vào Bernabeu đã đóng kín cho đến khi có ai đó chịu ra đi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Esteban Granero. Trong tương lai gần sẽ không có thêm bất kỳ bản hợp đồng mới nào đến Madrid”.
Thanh Tùng