Thứ Tư, 15/07/2009 - 15:02

Hỏng vụ Villa, Barcelona lại ve vãn “Pichichi” Forlan
(Dân trí) - Sau khi Valencia quyết tâm không bán David Villa, Barcelona đành quyết định chuyển hướng sang một chân sút cự phách khác là Diego Forlan, Vua phá lưới Liga mùa giải vừa qua.

 

Thực ra, Barcelona đã nhiều lần liên hệ với Atletico về trường hợp của Forlan nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ phía CLB thành Madrid. Chủ tịch Enrique Cerezo khẳng định Rojiblancos rất cần một đội ngũ ổn định và sẽ không bán bất kỳ một ngôi sao nào mùa hè này, nhất lại là Diego Forlan.

 

Hôm qua, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đã đăng đàn tuyên bố CLB chấp nhận thất bại vụ David Villa. Nguyên nhân mà vị luật sư 47 tuổi này đưa là ông không đáp ứng nổi mức giá cực sốc (khoảng 50 triệu euro) mà chủ tịch Manuel Llorente của Los Che yêu cầu.
 
 

Barca nhắm Forlan sau khi thất bại vụ David Villa

 

Mặc dù vậy, Barca cũng không thể không chiêu mộ thêm tiền đạo bởi tương lai của Eto’o đang khá mù mờ trong khi Henry sắp luống tuổi. Bởi vậy, CLB xứ Catalan đành khởi động lại thương vụ Diego Forlan, mục tiêu duy nhất mà HLV Pep Guardiola có thể chấp nhận.

 

Tiền đạo người Urugoay đang trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của mình. Mùa giải 2008-09, Forlan lần thứ 2 giành danh hiệu Vua phá lưới Liga (Pichichi) với 32 bàn thắng. Nếu xét về khả năng săn bàn, Forlan không hề thua kém David Villa, thậm chí anh còn nhỉnh hơn “El Guaje” về khả năng chơi bóng bổng.

 

Nhưng giống như Inter nhất quyết không bán Ibra dưới mức 80 triệu euro hay Valencia sẽ không cho CLB nào “sờ” vào Villa mà không chồng đủ 50 triệu euro, Atletico cũng tuyên bố giá Forlan không bao giờ dưới 36 triệu euro.

 

Barcelona cũng có những tính toán chi li riêng của mình khi họ không bỏ ra một khoản tiền quá lớn để chiêu mộ một cầu thủ đã “ngoại tam tuần”, tránh vấp phải thương vụ tương đối mạo hiểm như Henry trước đây. Do đó, CLB xứ Catalan chỉ đồng ý chi ra 25 triệu euro hoặc cùng lắm họ sẽ các thêm Keirrison như một phần của bản hợp đồng.

 

Chắc chắn, lời đề nghị trên của Barca sẽ nhận cái lắc đầu từ chủ tịch Atletico, Enrique Cerezo cùng phát biểu muôn thuở “cậu ấy không phải để bán”. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Eto’o đến Nou Camp, CLB xứ Catalan luôn thất bại trong việc chinh phục một “số 9” đích thực”.

 

Anh Tuấn

TheoMD