Thứ Tư, 15/07/2009 - 07:50

“Barcelona quyết giữ Eto'o, từ bỏ David Villa”
(Dân trí) - Chủ tịch Joan Laporta vừa tuyên bố Barcelona sẽ quyết “giữ chân” bằng được Samuel Eto'o, đồng thời thừa nhận đội bóng xứ Catalan đã thất bại trong thương vụ David Villa.

 

David Villa mới đây công khai nói rằng anh muốn gia nhập đoàn quân HLV Guardiola. Tuy nhiên, điều đó rất khó trở thành hiện thực, bởi Barcelona và Valencia chưa thể đạt được sự đồng thuận về giá trị chuyển nhượng của tuyển thủ Tây Ban Nha 27 tuổi này.

 

Valencia chỉ chấp nhận đàm phán với CLB nào chịu bỏ ra một mức phí chuyển nhượng “siêu khủng” dành cho David Villa. Trên thực tế, lời đề nghị 42 triệu euro của Barcelona để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ thậm chí không được chủ tịch của Los Che, Manuel Llorente đả động đến.
 
 

Villa không thể gia nhập Barcelona

 

Do vậy, người đồng nhiệm Joan Laporta mới tuyên bố Barcelona không có chuyện chi tiêu vượt quá ngân sách của mình. Thay vì David Villa, đội bóng xứ Catalan sẽ đi tìm những mục tiêu thay thế khả thi hơn nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công.

 

Ngài chủ tịch của Barcelona trả lời phỏng vấn tờ AS: “Bacrcelona sẽ không bao giờ làm một việc vượt quá khả năng. Thế nên, chúng tôi quyết định thay đổi mục tiêu chuyển nhượng. Barcelona chỉ quan tâm đến những cầu thủ mà chúng tôi có thể mua họ về Nou Camp với mức giá hợp lý.

 

David Villa là một cầu thủ rất thích hợp với Barcelona. Tiếc rằng chúng tôi không thể đáp ứng nổi các điều kiện của Valencia. Có lẽ họ đang nghĩ chúng tôi thừa tiên. Vì thế, Barcelona buộc lòng phải tìm kiếm mục tiêu thay thế David Villa”.

 

Về những tin đồn cho rằng tương lai của Samuel Eto'o không được đảm bảo tại Nou Camp, Laporta nhấn mạnh “Báo đen” sẽ có mặt trong đội hình Barcelona tham gia đợt huấn luyện tiền mùa giải vào thứ Hai tuần sau: “Chẳng có chuyện gì với Eto'o. Cậu ấy sẽ trở lại bởi vì cậu ấy vẫn còn hợp đồng với chúng tôi. Barcelona nói rồi chúng tôi không có ý định để Eto'o ra đi”.

 

Hoàng Hiệp