Thứ Sáu, 10/07/2009 - 14:58

Chuyện Barcelona

Vì sao Nou Camp cần một "vì sao" mới?
(Dân trí) - Barcelona thống trị châu Âu sau cú ăn ba ngoạn mục mùa trước nhưng đội hình như bất khả chiến bại của họ vẫn cần một vì sao mới, một sự bổ sung ở đẳng cấp thế giới - Cây bút Cyrus Malek (Goal) bình về Barca từ một góc độ khác ngoài thể thao.

 

 

Messi cần thêm“đồng đội” trong cuộc đối đầu với Ronaldo và Kaka

 

Im lìm sau ánh hào quang rực rỡ

 

Với một mùa giải vô tiền khoáng hậu, Barcelona đã thâu tóm tất cả những chức vô địch ở các giải đấu họ tham gia: La Liga, Copa del Rey và Champions League. Đi cùng với những chiến tích đó không phải lối chơi lì lợm hiệu quả, mà chính là lối đá tấn công tổng lực được cả thế giới yêu chuộng mà kết quả là những tỷ số thắng 4-0, 5-0 của họ không khiến bất cứ ai bất ngờ!

 

Nhưng khi đọc những trang báo thể thao thế giới, mà đặc biệt là những tờ báo Tây Ban Nha, thật khó có thể tìm thấy một câu chuyện liên quan đến Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tính đến thời điểm này. Sau một mùa giải đầy sôi động, những tin tức phát đi từ bản doanh Barca lại im lìm đến không ngờ.

 

Thay vào đó, các trang báo thể thao mùa hè này đang bị “đổ bộ” bởi cái tên Real Madrid, khi đế chế Galactico thứ hai của Florentino Perez bắt đầu thành hình với Kaka, Raul Albiol, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema - dài ngân hà mới đủ sức trùm ánh sáng rực rỡ của mình lên mọi ngóc ngách đời sống bóng đá thế giới.

 

Ngay cả tờ tạp chí Sport đặt trụ sở tại Barcelona cũng đang trong tình trạng “khan hiếm” tin tức, khi Barcelona chưa tạo ra cơn sóng thông tin nào cho kỳ chuyển nhượng. Đó đây chỉ rải rác một vài tin đồn họ quan tâm một vài cầu thủ, những thông tin chưa đủ để làm nên sức sống cho một tờ báo.
 
 

Ronaldo đang tạo nên cơn sốt khắp TBN

 

Một cách miễn cưỡng, ngày Ronaldo được giới thiệu tưng bừng ở Madrid, tờ Sport chỉ đưa một tin ngắn gọn ở cuối trang nhất, với những hình ảnh và ngôn từ chẳng phải đẹp nhất như bất kỳ một tờ báo nào khác trên thế giới. Với Barcelona và Sport, họ đang tự nói với chính mình rằng, dù Real Madrid có đang đưa về những tài năng kiệt xuất nhất, thì Messi vẫn cứ là số một thế giới.

 

Cuộc chiến thương hiệu

 

Hãy khoan nói Messi số một thế giới là đúng hay sai, hãy nhìn vào một khía cạnh khác của bóng đá. Dẫu cho ngàn vạn lời của ngàn vạn tín đồ túc cầu khẳng định rằng hào quang của bóng đá chính là cái đẹp trong lối chơi của các cầu thủ, các đội bóng, rằng bóng đá là một môn thể thao nghệ thuật thì vẫn tồn tại một điều không ai có thể phủ nhận: Bóng đá trước hết là một trò chơi kinh doanh.

 

Trong trò chơi kinh doanh này, một “doanh nghiệp” thành công không đơn giản chỉ là một đội bóng luôn chiến thắng trên sân cỏ, mà còn là một đội bóng chiến thắng cả ngoài sân trong cuộc chiến marketing. Các CLB bóng đá là một thương hiệu cần phải có chiến lược phát triển đúng đắn và đầy đủ để trở nên được yêu thích với công chúng, từ đó đi đến thành công về thương mại.

 

Mùa hè trước, chủ tịch Joan Laporta đã tái xây dựng cực kỳ thành công thương hiệu Barca bằng việc tính toán loại bỏ Ronaldinho, Deco và một vài cựu binh để đưa về các tân binh Dani Alves. Gerard Pique, Keita và đặc biệt là HLV trưởng Pep Guardiola. Xoay các chiêu bài thương mại của mình quanh Lionel Messi, Laporta đã làm cho Barcelona trở lại là một “thương hiệu mạnh”, đồng thời Blaugrana cũng trở lại là một đội bóng có lối chơi trên đỉnh thế giới.
 
 

Các chiêu bài thương mại của Joan Laporta mùa trước đều xoay quanh Messi

 

Thế nhưng, bất chấp việc Barcelona có được một mùa giải đại thành công, Real Madrid nhờ có sự trở lại của Florentino Perez vẫn cứ đoạt lại từ tay đối phương vị trí tâm điểm trong mùa hè này. Nhạy bén thương mại của Perez đã đưa Real Madrid vụt ra khỏi “vũng bùn” cuối mùa giải trước để trở lại “tiền tuyến” bóng đá, trung tâm của mọi sự chú ý  dù dải ngân hà mới chưa xung trận lần nào.

 

Với việc “thâu tóm” những gương mặt sáng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Kaka, Cristiano Ronaldo, Raul Albiol và Karim Benzema, Perez đã biến Real thành một “cỗ máy marketing”, nâng CLB lên một bậc mới cao hơn rất nhiều trong các hợp đồng quảng cáo (mới đây, Real đã yêu cầu đàm phán lại với Adidas để có nhiều quyền lợi hơn trong các thương vụ quảng cáo với hãng này); những chiếc áo trắng Real lại tràn ngập thị trường và luôn trong tình trạng cầu vượt cung, ngay cả tờ Marca “thân” Real cũng hưởng lợi khi vượt qua mọi kỷ lục trước đó về số độc giả và lượng khách truy cập website hàng ngày.

 

Đắp đập ngăn lũ...

 

Như một lời nguyền, Real và Barca từ lâu đã chung nhau một quy luật: khi Barca chơi tốt, Real thường sa sút và ngược lại, khi Real có những kết quả thuận lợi thì Barca lại “rơi”. Mùa hè với hàng loạt những tân binh sáng giá và những lời thêu dệt có cánh của báo chí sẽ đem đến Real sự tự tin và sức bật cực lớn sau mùa giải 2008-2009 nhiều u ám. Sự tự tin và không khí hừng hực đó sẽ giúp Real có điểm tựa để bay cao khi mùa giải mới đến vào tháng 8, và cùng lúc đó, ở Barca, rất có thể không khí sẽ trầm xuống như một hệ quả khó giải thích.

 

Chính vì lẽ đó, Barca cần phải làm một điều gì đó để ngăn lại “cơn lũ” Real đang tràn qua – mua về một siêu sao cho riêng mình. Từ khía cạnh thương mại, việc đầu tư vào một cầu thủ tầm cỡ thế giới như David Villa, Javier Mascherano, Cesc Fabregas hay thậm chí Andrey Arshavin sẽ không chỉ giúp làm mới lại hình ảnh CLB trong mắt các fan, mà còn đem lại một nguồn thu lớn từ tên tuổi của siêu sao đó.
 
 

Với Villa, Barca sẽ có một vũ khí “hạng nặng” trong cuộc chiến thương mại với Real

 

Xét về bình diện bóng đá, việc đưa về Nou Camp một siêu sao hàng đầu vẫn cứ quan trọng với Barcelona. Đó sẽ là một sự bổ sung sức mạnh đáng kể cho đội hình vốn đang cực mạnh Barca - nhũng cá nhân xuất sắc nhưng không thể tránh khỏi sự thiếu cảm hứng sau một mùa giải quá thành công.

 

Công bằng mà nói, Barca đã gặp may trong mùa trước khi các cầu thủ quan trọng nhất của họ - Xavi và Messi  gần như không hề gặp chấn thương. Sự lặp lại điều đó thực chất khó có thể xảy ra trong mùa này, khiến việc bổ sung một cầu thủ đẳng cấp cao là vô cùng quan trọng để sẵn sàng thế chỗ những siêu sao hiện thời trong tay Pep Guardiola.

 

Nếu Barca có được một tân binh thượng thặng trong kỳ chuyển nhượng này, sức ép sẽ càng lớn hơn đối với các ngôi sao của Real trong mùa tới khi phải khẳng định được mình trong cuộc chạy đua với một Barca vốn mạnh nay còn mạnh hơn.

 

Và bằng bước đi đó, Barca sẽ tìm lại thế cân bằng với Real ở ngoài sân cỏ, thu hút trở lại sự chú ý của báo giới và tìm lại những thành công về thương mại. Joan Laporta với tư cách một nhà đầu tư chắc chắn hiểu rõ điều đó, vấn đề là ông và Pep sẽ quyết định chọn ai để làm “vũ khí” cho mình.

 

Kỳ chuyển nhượng mùa hè mới chỉ bắt đầu, Real đã thực sự tưng bừng ở giai đoạn mở màn, hãy chờ xem cuộc đối đầu trên mặt báo và trong các cửa hàng lưu niệm giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha sẽ diễn biến ra sao, trước khi cùng nhìn lại “hiệu quả” cả về thương mại và chuyên môn của hai “cỗ máy” này vào 31/8 khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.

 

Trung Kiên