Thứ Năm, 04/06/2009 - 09:41
Barcelona dùng 40 triệu bảng để “lôi kéo” Fabregas
(Dân trí) - Vừa kết thúc một mùa giải đại thắng với cú “ăn ba” lịch sử, Barcelona lập tức bắt tay vào kế hoạch củng cố lực lượng cho mùa mới. Mục tiêu hàng đầu của họ hiện tại là Cesc Fabregas với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 40 triệu bảng.
Theo thông tin trên tờ AS của TBN, nhà ĐKVĐ Champions League đã lên sẵn danh sách 5 cầu thủ cần chiêu mộ trong mùa Hè này. Trong đó đội trưởng của Arsenal Fabregas chính là mục tiêu số 1 của Blaugrana.

Fabregas đang là mục tiêu săn đuổi của Barca
Mới đây, hy vọng có được ngôi sao 21 tuổi người TBN của Barca càng trở nên rõ ràng hơn khi chính Fabregas phát biểu trên một đài phát thanh xứ Catalan rằng: bất kỳ ai cũng muốn được chơi cho nhà ĐKVĐ châu Âu.
Tờ AS còn đi xa hơn khi tiết lộ, “một thỏa thuận chắc chắn” đã được các bên thống nhất, và thủ quân của Arsenal sẽ đầu quân cho Barcelona trong tháng tới. Dự tính mức phí mà đội chủ sân Nou Camp phải trả sẽ vào khoảng 40 triệu bảng. Tuy nhiên, rất có thể họ sẽ chọn giải pháp đánh đổi một vài cầu thủ khác để giảm chi tiền mặt.
HLV Guardiola đã thảo luận về thương vụ này với GĐTT Txiki Begiristain và các nhà môi giới của CLB hôm thứ Hai vừa qua.
Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến chuyện chuyển nhượng của Barcelona, rất có thể sự xuất sắc của tân binh Dani Alves mùa này sẽ khiến họ phải…chịu thiệt hại lớn về kinh tế. Mùa Hè vừa qua, Alves chuyển về Nou Camp với mức giá được cho là 29 triệu euro kèm theo một điều khoản về tiền phí không cố định trị giá 6 triệu euro tùy thuộc thành công của Barca này.
Tuy nhiên, theo tiết lộ từ báo giới và TBN cũng như khẳng định từ phía CLB cũ của Alves là Sevilla, thì khoản phí chuyển nhượng cố định kia sẽ phải là 35 triệu euro. Nghĩa là Barca sẽ phải thanh toán cho Sevilla tổng cộng 41 triệu euro chứ không phải 35 triệu euro.

Phong độ xuất sắc của Alves khiến Barca “méo” mặt
“Chúng tôi biết phải làm gì để từ chối những lời đề nghị từ Chelsea và giờ mọi chuyện đang diễn biến thật khả quan”, Chủ tịch Jose Maria del Nido của Sevilla hồ hởi nói. “Chúng tôi sẽ buộc Barcelona phải trả khoản phí không cố định ở mức tối đa là 6 triệu euro sau những thành công của họ mùa này.
Nếu Alves bị đem bán, họ vẫn sẽ phải trả hết cho chúng tôi phí chuyển nhượng cộng với 6 triệu euro. Đó là lí do vì sao chúng tôi nói rằng cậu ta đã ra đi với mức giá 41 triệu euro và chúng tôi sẽ thu đủ 41 triệu euro đó”.
Mùa này, đội bóng xứ Andalucia thực sự “vớ bẫm” khi Barca đoạt cú “ăn ba”. Tổng cộng Sevilla sẽ nhận được 2,25 triệu euro, trong đó 750.000 euro từ chức VĐ Champions League của Barcelona, thêm 750.000 cho chức VĐ La Liga, 250.000 từ cúp Nhà vua và 500.000 euro vì đội chủ sân Nou Camp được dự Champions League mùa tới.
Đây thực sự là thương vụ quá hời của Sevilla bởi năm 2002 họ chỉ mất 1 triệu euro để có Daniel Alves từ CLB Bahia.
Hoàng Tùng