Thứ Tư, 03/06/2009 - 00:03

Những gương mặt đáng chú ý nhất La Liga 2008/09
(Dân trí) - Niềm vui của người chiến thắng, nỗi buồn kẻ thất trận cùng sự lên ngôi của những cá nhân xuất chúng đã đem đến một bức tranh đa sắc màu trong suốt 38 vòng đấu đầy sôi động tại La Liga 2008-2009.
 >>  Dấu ấn từ cuộc đua song mã Barcelona-Real Madrid
 >>  La Liga 2008-2009 và những con số đáng chú ý

 

Pep Guardiola: đến Barcelona với hành trang chỉ là chức vô địch Segunda B cùng Barca B, không ai nghĩ Guardiola đủ khả năng vực dậy cả một tập thể đang suy yếu thời kỳ hậu Rijkaard. Nhưng bằng tài năng, sự cần mẫn và cá tính quyết đoán, Pep đã hồi sinh một Barcelona tưởng như đang suy thoái thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu.
 
 

Pep Guardiola, "kiến trúc sư" tài năng của Barcelona

 

Không chỉ thể hiện quyền lực tuyệt đối tại Liga, Barcelona còn giành nốt cả hai danh hiệu còn lại là Cúp nhà Vua và Champions League, trở thành CLB đầu tiên tại TBN giành “cú ăn ba” vĩ đại. Với riêng cá nhân chiến lược gia gốc Catalan, ông trở thành người thứ 3 ở xứ sở đấu bò giành chức vô địch châu Âu trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV (cùng với José Miguel Munoz và Villalonga của Real Madrid).

 

Lionel Messi: Một mùa giải không thể tuyệt vời hơn của siêu sao người Argentina khi anh chính là nhân tố xuất chúng nhất trong thành công vĩ đại của Barcelona. Không còn vẻ mỏng manh và yếu ớt như trước đây, Messi ngày càng hoàn thiện mình hơn và thay thế xứng đáng vai trò thủ lĩnh mà Ronaldinho để lại. Sau năm 2008 về nhì (sau Ronaldo), chắc chắn không ai xứng đáng hơn Messi trong cuộc bầu chọn các danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm nay.
 
 

Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay

 

Pepe: trung vệ người BĐN đã có một mùa giải tương đối thành công khi sự chắc chắn, mạnh mẽ và lỳ lợm của anh tạo nên sự vững chắc tuyệt đối nơi hàng thủ Real Madrid, giúp “Kền kền trắng” giành ngôi á quân Liga năm nay. Nhưng chính trong giai đoạn quan trọng nhất mùa bóng, hành động đạp bóng vào người Casquero trong trận gặp Getafe đã khiến Pepe từ người hùng bỗng chốc thành tội đồ. Dù xuất chúng đến đâu, chắc chắn hành vi vô văn hóa trên của Pepe đủ khiến anh bị “tống khứ” khỏi sân Bernabeu mùa hè này.

 

Diego Forlan: Khởi đầu có phần chậm chạp và bị Eto’o bỏ xa trong cuộc đua giành danh hiệu “Pichichi” nhưng càng về cuối, Forlan chơi càng “sung”. Sự thăng hoa của Forlan song hành với quá trình thành công rực rỡ của Atletico (giành vé dự Champions League). Và chân sút người Urugoay kết thúc mùa giải này với 32 bàn thắng. Anh chính là tiền đạo thứ 2 của Atletico, sau Vieri mùa bóng 97-98 (24 bàn) đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga.
 
 

Chiếc vé dự Champions League của Atletico ghi dấu ấn lớn từ Forlan

 

Manolo Jimenez: Không có quá nhiều danh tiếng trong sự nghiệp cầm quân nhưng cá tính điềm đạm và sự cần cù của Jimenez phần nào cũng đem lại sự ổn định tương đối cho Sevilla mùa giải này. Dù sao, việc CLB xứ Andalucia giành tới 70 điểm/38 vòng đấu và kết thúc giải đấu ở ngôi thứ 3 đủ khiến Jimenez xứng đáng được các đồng nghiệp trọng nể.

 

David Villa: Dù ở bất kỳ thời điểm đội nhà thăng hoa hay xuống dốc, David Villa vẫn luôn là ngôi sao chơi ổn định và là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Với 28 bàn thắng tại giải lần này, dù chỉ về thứ 3 trong danh sách “Pichichi” nhưng “El Guaje” cũng kịp san bằng kỷ lục của hai huyền thoại khác là Mario Alberto Kempes (mùa 77-78) và Predrag Mijatović (95-96). Điều mà Ban lãnh đạo CLB quan tâm nhất không phải là việc Los Che có được dự Champions League hay không mà là nỗi e ngại liệu có giữ nổi anh trước sự “ve vãn” từ Barcelona, Real Madrid hay Liverpool.
 
 

David Villa luôn là siêu sao giàu ảnh hưởng nhất tại Valencia

 

Antonio Tapia: Bằng cá tính mạnh mẽ và có phần hơi bốc đồng của mình, HLV Tapia đã biến Malaga từ một tân binh mới lên hạng trở thành đội bóng rất khó chịu tại Liga. Với 55 điểm giành được, Malaga kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, kết quả ngoài sự mong đợi của các CĐV nhà. Thậm chí, họ còn ganh đua tấm vé dự Europa League với Deportivo, Valencia đến những vòng đấu cuối cùng. Thành công đó ghi dấu ấn của chiến lược gia xứ Andalucia, người luôn biết truyền lửa vào các học trò tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

 

Iker Casillas: Suốt mấy mùa giải vừa qua, Casillas luôn là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ Real Madrid. Tuy nhiên, việc không được sự hỗ trợ tốt nhất từ các hậu vệ khiến “thánh Iker” thường xuyên phải trổ tài cứu thua cho đội nhà. Dù Real Madrid để thủng tới 52 bàn mùa giải này nhưng không ai phủ nhận tài năng của thủ quân ĐT TBN trong khung gỗ. Những giọt nước mắt của anh trong trận Barca thua 2-6 đã khiến nhiều CĐV thành Madrid không khỏi xúc động.
 
 

Ngôi á quân của Real Madrid có công rất lớn của Iker Casillas

 

Alvaro Negredo: Xuất thân từ lò Castilla danh tiếng nhưng Almeria mới thực sự là đội bóng để tài năng của Negredo nở rộ. Phong độ xuất sắc của anh (ghi được 19 bàn) giúp Almeria hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng từ khá sớm. Với riêng bản thân Negredo, anh trở thành chân sút xuất sắc nhất của CLB với 32 bàn thắng. Real Madrid đang có ý định đưa anh trở lại Bernabeu sau 2 năm thử việc mỹ mãn trên xứ Andalucia.

 

Mauritius Pochettino: Trong thời điểm Espanyol đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng, Ban lãnh đạo CLB đã phải cầu cứu đứa con cưng một thời Pochettino “cứu rỗi” đội bóng. Và chiến lược gia người Argentina đã không khiến các CĐV nhà thất vọng đã đưa CLB xứ Catalan thoát khỏi “lưỡi hái từ thần” một cách thuyết phục (về đích ở vị trí thứ 10) dù khi Pochettino thay thế Jose Manuel Esnal 'Mané' ngày 19/1, Espanyol còn đang ở vị trí đội sổ.

 

Manuel Ruiz de Lopera: Niềm vui của những Sporting, Osasuna, Getafe hay Valladolid cũng chính là nỗi buồn của Real Betis. Các CĐV nhà lẫn các cầu thủ đã không cầm nổi những giọt nước mắt u buồn khi Betis xuống hạng sau 8 năm chơi bóng tại La Liga. Càng ê chề hơn, các chàng trai đội bóng “sọc trắng xanh” phải nói lời chia tay Liga trên thánh địa Manuel Ruiz de Lopera, nơi chứng kiến biết bao thăng trầm của đội bóng thành Sevilla.

 

Anh Tuấn