Thứ Sáu, 15/05/2009 - 12:22

Nhận lời tranh cử, “Bố già” Perez lên kế hoạch “cứu vớt” Real Madrid
(Dân trí) - Sau một thời gian dài giấu mặt với báo chí, ông trùm xây dựng Florentino Perez chính thức tuyên bố ông sẽ ra tranh cử chức chủ tịch CLB Real Madrid vào tháng 6 tới.

 

Phát biểu trước báo giới, Perez khẳng định: “Tôi không muốn một lời nào của tôi có thể làm phiền lòng một ai. Hôm nay, trước ngưỡng cửa của một quá trình bầu cử mới do hậu quả của những biến cố nghiêm trọng, sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định ra tranh cử vào chức chủ tịch Real Madrid.
 
 

Perez chính thức tuyên bố tranh cử chiếc chủ tịch CLB Real Madrid

 

Nhà doanh nghiệp 62 tuổi này đã từng làm Chủ tịch CLB Hoàng gia giai đoạn từ 2000 đến 2006. Đến ngày 27/2/2006, Perez đã từ chức do gặp một số rắc rối trong thời gian nói trên. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến đội bóng và các madridista: “Tôi thừa nhận đó là một quyết định sai lầm. Tôi không nên ra đi vào thời điểm đó”.

 

Việc Perez chính thức tham gia tranh cử thu hút sự quan tâm đặc biệt báo giới cũng như các CĐV thành Madrid. Nhà tỷ phú xây dựng này chính là cha để của “văn hóa Galaticos” và dưới thời ông trị vì, Real Madrid đã giành tới 2 danh hiệu Champions League năm 2000, 2002.

 

Và trong buổi lễ tuyên bố chính thức dự định trở lại “Nhà trắng”, Perez cho biết ông sẽ đưa HLV Carlo Ancelotti và siêu sao Cristiano Ronaldo về Bernabeu. Người Madrid cũng đặt rất nhiều niềm tin vào Perez, vốn nổi tiếng với chính sách “Zidanes và Pavons” vốn để lại vô số thành công trong quá khứ.

 

Khả năng Ancelotti rời AC Milan gần như sắp trở thành sự thật. Chelsea cũng đang nhắm Carlo kế nhiệm Guus Hiddink sẽ ra đi. Tuy nhiên, một khi “bố già” Perez đã ra tay, thật khó đoán định trước được điều gì sẽ xảy ra. Perez cho biết: “Tôi đã nói chuyện khá lâu với PCT Milan, Adriano Galliani.
 
 

Thành Madrid đặt rất nhiều kỳ vọng vào óc chiến lược của Perez

 

Adriano đã nói rằng hãy liên lạc thường xuyên với nhau khi ông ấy sang TBN hay tôi tới Italia. Chúng tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến bóng đá (chủ yếu là về Ancelotti) và cả cuộc tranh cử sắp tới của tôi”.

 

Nếu Perez đưa được Ancelotti về Bernabeu, coi như tương lai của Juande Ramos sẽ chấm dứt dù HLV gốc Mancha đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ “thế vai” Bernd Schuster. Tuy nhiên, thành tích tồi tệ khi đối đầu với Barcelona, Valencia cộng thêm những khen ngợi quá mức về “đại kình địch” xứ Catalan khiến Juande Ramos thực sự mất điểm trước Perez.

 

Bên cạnh việc cải tổ băng ghế huấn luyện, Perez quyết đeo đuổi bằng được thương vụ “bom tấn” liên quan đến Quả bóng vàng châu Âu Ronaldo. Quá trình đàm phán đang tiến triển khá tốt đẹp nhưng phía MU đòi giá tới 80 triệu euro. Mặc dù vậy, với quan hệ rộng rãi và tiếng tăm trên TTCN, chưa có bất kỳ một ngôi sao nào mà ông không mua nổi.

 

Anh Tuấn