Thứ Hai, 04/05/2009 - 10:36
Valencia đại bại, Atletico gia tăng sức ép
(Dân trí) - Cuộc đua giành vé tham dự Champions League đang trở nên kịch tính sau khi Valencia bất ngờ thất thủ 0-3 trên sân của Espanyol, còn Atletico Madrid dễ dàng vượt qua chủ nhà Real Betis với tỷ số 2-0.
Với kết quả này, Los Che vẫn tạm giữ được vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp với 56 điểm nhưng khoảng cách giữa họ với các đội Atletico và Villareal giờ chỉ là 1 điểm. Trong khi đó, Espanyol đã gần như chắc chắn trụ hạng thành công, thậm chí chiếm luôn vị trí thứ 14 của Betis.
Tại Montjuic, Espanyol nhập cuộc tốt hơn và liên tục uy hiếp khung thành đội khách. Phút thứ 10, Garcia nhận đường chuyền từ Nene rồi nhanh chân tung ra cú sút từ khoảng cách 10m đưa bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. 5 phút sau, đến lượt Garcia đóng vai trò kiến tạo để Alonso dứt điểm ở vị trí tương tự, tiếc rằng bóng vẫn không chịu bay vào lưới.

Valencia đã lỡ cơ hội bám sát Sevilla
Hơn 20 phút thi đấu, Valencia mới tạo ra được cơ hội đáng kể đầu tiên. Joaquin tăng tốc vượt qua Chica trước khi tạt bóng vào khu cấm địa cho Miguel. Cú sút cận thành của hậu vệ người Bồ Đào Nha ăn vào mặt lưới bên ngoài. David Villa cũng đã lên tiếng bằng cú sút ngay sát vạch 16m50 nhưng không thắng nổi thủ môn Kameni.
|
Vòng 34 La Liga |
|
Ngày 3/5
R.Madrid 2-6 Barca
Numancia 2-0 Malaga
Villarreal 0-2 Sevilla
Mallorca 2-1 Getafe
Osasuna 1-2 Recreativo
Deportivo 1-0 Valladolid
Racing 0-2 Almeria
Sporting 1-1 Bilbao
Ngày 4/5
Espanyol 3-0 Valencia
Betis 0-2 Atletico |
Những phút tiếp theo, hai đội giảm nhịp trận đấu cũng như chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Thế nên tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.
Trở lại sân sau giờ nghỉ giải lao, Valencia chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút 53, Villa thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m, bóng bay căng chìm buộc thủ môn Kameni phải căng người hết cỡ cứu thua. Phút 58, từ đường căng ngang của Silva, lại là Villa bật cao đánh đầu cận thành, tiếc rằng bóng tìm đúng vị trí “người gác đền” của Espanyol.
Không tận dụng được các tình huống ghi bàn, đội khách phải trả giá đắt ở phút 66. Nỗ lực căng ngang của Nene bị Madura phá bóng ra khỏi vòng cấm địa. Tuy nhiên, cầu thủ vừa vào sân thay người Martinez băng lên đúng lúc rồi đá nối bằng chân trái. Bóng lao như một mũi tên nhằm góc cao bên phải khung thành, hạ gục thủ môn Cesar.
Bàn mở tỷ số giúp Espanyol tự tin hơn nhiều. Bên kia chiến tuyến, Los Che không còn giữ nổi sự bình tĩnh với hàng loạt những đường chuyền sai và những pha phạm lỗi không cần thiết. Nếu không nhờ tài năng của Cesar, cách biệt đã sớm được gia tăng cho đội chủ nhà sau những pha dứt điểm Garcia và Tamudo.

Espanyol gần như đã chắc suất trụ hạng
Dẫu sao, bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng đã đến với đội bóng của HLV Pochettino ở phút 82. Từ một pha đá phạt trực tiếp cách khung thành 25m, trung vệ Nico Pareja cứa lòng đưa bóng vào góc cao. Lần này, thủ môn Cesar đành bất lực.
Cơn ác mộng chưa dừng lại với Valencia, bởi lưới của họ phải rung lên lần thứ 3 ở phút đá bù giờ thứ 5. Cầu thủ vào thay người khác là Rufete đã bị hậu vệ đội khách đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Nene lạnh lùng dứt điểm ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà.
Đội hình thi đấu:
Espanyol (4-4-2): Kameni - Sergio Sanchez, Jarque, Pareja, Chica - Luis Garcia, Moises, De La Pena (Rufete, 89’), Nene - Tamudo (Callejon, 81’), Ivan Alonso (Roman, 62’).
Valencia (4-2-3-1): Cesar - Miguel, Albiol, Maduro (Morientes, 77’), Alexis - Marchena, Baraja (Vicente, 77’) - Joaquin (Pablo, 71’), Silva, Mata - Villa.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 34, Diego Forlan lập cú đúp giúp Atletico Madrid đánh bại Real Betis với tỷ số 2-0. Với thêm 3 điểm, đội bóng láng giềng của Real Madrid thắp sáng hy vọng giành quyền tham dự Champions League. Thất bại đẩy đội chủ sân Lopera xuống vị trí thứ 5 từ dưới lên, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm.
Betis không ngại chơi đôi công với Atletico, nhưng sự lỏng lẻo ở khâu phòng thủ khiến họ phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút thứ 13. Nhận bóng chếch về bên trái vòng cấm địa, Maxi căng ngang tầm thấp cắt mặt cầu môn. Không một hậu vệ áo sọc xanh trắng nào chịu kèm Forlan để chân sút người Uruguay thoải mái dứt điểm uy lực mở tỷ số trậu đấu.

Forlan lập cú đúp cho Atletico
Cơ hội tốt nhất trong hiêp một của đội chủ nhà đã bị Mark Gonzalez bỏ lỡ ở phút 38. Hay nói chính xác hơn, thủ môn Leo Franco của đội khách đã quá xuất sắc đẩy bóng bay vọt xà sau cút sút trái phá từ khoảng cách chưa đến 15m của tuyển thủ người Chilê.
Sang hiệp hai, thiếu chút nữa Ricardo Oliveira đã có thể cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 95. Từ đường lật cánh của Gonzalez, Oliveira bật cao đánh đầu nhằm góc xa khung thành. Thủ môn Leo Franco đã phải bay người hết cỡ mới cứu được bàn thua trông thấy cho đội khách.
4 phút sau, mọi chuyện chấm hết cho Betis khi họ dính đòn “hồi mã thương”. Luis Garcia đánh gọt điệu nghệ, tạo điều kiện không thể tốt hơn để Forlan băng lên tung ra cú sút nhằm góc gần, hoàn tất cú đúp của anh.
|
BXH La Liga 2008/09 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Barcelona |
85 |
34 |
27 |
4 |
3 |
100-28 |
|
2 |
Real Madrid |
78 |
34 |
25 |
3 |
6 |
79-41 |
|
3 |
Sevilla |
60 |
34 |
18 |
6 |
10 |
48-38 |
|
4 |
Valencia |
56 |
34 |
16 |
8 |
10 |
62-47 |
|
5 |
Atletico |
55 |
34 |
16 |
7 |
11 |
69-54 |
|
6 |
Villarreal |
55 |
34 |
15 |
10 |
9 |
49-46 |
|
7 |
Deportivo |
53 |
34 |
15 |
8 |
11 |
44-43 |
|
8 |
Malaga |
51 |
34 |
14 |
9 |
11 |
52-53 |
|
9 |
Mallorca |
45 |
34 |
12 |
9 |
13 |
45-52 |
|
10 |
Almeria |
43 |
34 |
12 |
7 |
15 |
42-52 |
|
11 |
Bilbao |
41 |
34 |
11 |
8 |
15 |
45-55 |
|
12 |
Valladolid |
41 |
34 |
12 |
5 |
17 |
42-52 |
|
13 |
Racing |
39 |
34 |
10 |
9 |
15 |
44-44 |
|
14 |
Espanyol |
38 |
34 |
9 |
11 |
14 |
37-46 |
|
15 |
Betis |
37 |
34 |
9 |
10 |
15 |
47-55 |
|
16 |
Osasuna |
36 |
34 |
8 |
12 |
14 |
38-43 |
|
17 |
Getafe |
34 |
34 |
8 |
10 |
16 |
44-54 |
|
18 |
Sporting |
34 |
34 |
11 |
1 |
22 |
40-73 |
|
19 |
Recreativo |
33 |
34 |
8 |
9 |
17 |
32-51 |
|
20 |
Numancia |
31 |
34 |
9 |
4 |
21 |
37-66 |
Hoàng Hiệp