(Dân trí) - Sau thắng lợi 6-2 trước Real Madrid, Barcelona đã phá kỷ lục điểm số của chính mình trong quá khứ, đồng thời họ chỉ cần thêm 7 bàn thắng trong 4 vòng đấu cuối để xô đổ thành tích ghi bàn của CLB Hoàng gia mùa giải 1989-1990...
>> Messi, Henry, Xavi cùng chói sáng >> Barcelona “chôn vùi” mộng bá vương của Real Madrid tại Bernabeu
Như vậy sau 34 vòng đấu, Barcelona đã giành tới 85 điểm, hơn 1 điểm so với kỷ lục cũ mà đoàn quân HLV Rijkaard có được mùa giải 2004-2005 (thắng 25, hòa 9 và thua 4). Ngoài ra, Blaugrana cũng san bằng chiến tích 85 điểm mùa bóng năm ngoái mà Real Madrid của Bernd Schuster tạo ra (nhưng thi đấu đủ 38 vòng).

Messi và đồng đội đã để lại quá nhiều dấu ấn mùa bóng này
Thầy trò HLV Pep Guardiola thắng tới 27/34 trận, cũng bằng số trận thắng của CLB Hoàng gia năm ngoái (27 thắng, 4 hòa và 7 thua). Nếu tiếp tục chơi tuyệt vời ở giai đoạn còn lại mùa giải, Barcelona hoàn toàn có thể biến những chiến tích của “đại kình địch” trở thành vô giá trị.
Nếu thắng cả 4 trận đấu còn lại, Barcelona sẽ tạo dựng một kỷ lục đáng nể khác với 97 điểm ở một mùa giải. Real Madrid của Capello mùa bóng 1996-1997 từng đạt tới cột mốc 92 điểm nhưng khi đó La Liga có 22 đội và 42 vòng đấu.
Bàn thắng ấn định thắng lợi 6-2 của Pique ở những phút cuối không chỉ giúp anh có được đà tâm lý hưng phấn trước khi sắm vai thủ lĩnh hàng thủ Barca tại Stamford Bridge mà đặc biệt hơn, đó là bàn thắng thứ 100 của CLB xứ Catalan tại Liga năm nay. Nếu ghi được hơn 7 bàn trong 4 trận còn lại, Barcelona sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục 107 bàn mùa 1989-90 của Real Madrid.

Chưa khi nào, Barcelona ghi tới 6 bàn tại Bernabeu
Bên cạnh đó, với 146 bàn trên mọi mặt trận năm nay, thầy trò Guardiola chỉ còn kém 3 bàn so với kỷ lục cũ ở sân Nou Camp các mùa 1959-60 và 1996-97. Đây cũng là lần đầu tiên Barcelona ghi được 6 bàn tại Bernabeu. Trước đây ở mùa giải 1973-74, Barcelona cũng từng thắng Real Madrid 5-0 cũng ở sân đấu này.
Bộ ba Henry-Eto’o-Messi cũng xứng đáng được có tên trong ngôi đền huyền thoại ở sân Nou Camp. Với tổng cộng 69 bàn tại Liga năm nay (Messi 23, Henry 19, Eto’o 27), số lần lập công của họ hơn hẳn tất cả các đội bóng khác ở giải quốc nội, chỉ kém mỗi Real Madrid (79 bàn). Thành tích trên cũng vượt mặt bộ ba nguyên tử Ferenc Puskas (28 bàn), Alfredo di Stefano (21 bàn) và Luis del Sol (17 bàn) của Real Madrid mùa giải 1960-61.
Anh Tuấn
Theo MD, DS