Thứ Hai, 27/04/2009 - 10:28

Juande Ramos: “Real Madrid đã sẵn sàng đánh bại Barca”
(Dân trí) - Sau thắng lợi 4-2 trước Sevilla đêm qua, HLV Juande Ramos đã không giấu nổi sự mãn nguyện và khẳng định Real Madrid đang có được tinh thần hưng phấn nhất trước cuộc đấu sinh tử với Barcelona tại Bernabeu cuối tuần sau.
 >> Raul lập hattrick, Real Madrid đả bại Sevilla

 

Tranh thủ cơ hội Barcelona bị Valencia cầm hòa 2-2 tại Mestalla, Real Madrid đã rút ngắn cách biệt với CLB xứ Catalan xuống còn 4 điểm khi đánh bại Sevilla 4-2, đồng thời khiến trận “El Clasico” vòng đấu tới thêm phần nóng bỏng. CLB Hoàng gia đã có màn khởi động được coi là vô cùng hoàn hảo trước trận đấu quan trọng nhất của họ mùa bóng năm nay tại Bernabeu.
 
 

Raul và đồng đội đang vững bước tại Liga năm nay

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Juande Ramos tỏ vẻ sung sướng: “Chiến thắng của Real trước Sevilla là hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi đã giành được kết quả khả quan nhất để bám đuổi Barcelona đến cùng và đã thành công. Tôi ghi nhận nỗ lực của các học trò suốt thời gian qua.

 

Và thật tuyệt vời khi cách biệt với đội đầu bảng chỉ còn có 4 điểm và nếu thắng họ, Real Madrid sẽ chiếm được cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vô địch. Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra”.

 

Nhận định về chiến thắng 4-2 trước đội bóng cũ Sevilla, J.Ramos cho biết: “Sevilla đã chơi tốt ở 20 phút đầu tiên nhờ khả năng cầm bóng vượt trội ở khu vực giữa sân. Và việc họ đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số là điều dễ hiểu. Nhưng sau khoảng thời gian đó, Real Madrid đã tìm lại chính mình, đặc biệt là trong hiệp 2. Chiến thắng chung cuộc dành cho chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng”.
 
 

Những đồng đôla giả bay tới tấp về phía Juande Ramos
 

 

Trong lần trở lại Sanchez Pizjuan, vị HLV gốc La Mancha đã không được các CĐV Sevilla chào đón một cách thân thiện mà họ còn ném đống đôla giả vào ông. Trong mắt người dân xứ Andalucia, Juande Ramos là “kẻ hám tiền” khi đang tâm chạy theo tiếng gọi từ Tottenham hồi tháng 10/2007, thời điểm mà Sevilla đang cần sự ổn định hơn bao giờ hết sau cái chết thương cảm của Antonio Puerta.

 

Mặc dù vậy, Juande Ramos không hề phàn nàn về cách hành xử của các CĐV đội chủ nhà: “Thái độ của các CĐV không làm tôi ngạc nhiên. Báo chí đã phóng đại lên quá nhiều về quyết định ra đi của tôi khiến mọi người nghĩ sai về tôi.

 

Tôi đã hứng chịu vô vàn sức ép từ các CĐV đội chủ nhà nhưng tôi không hề nao núng. Điều quan trọng nhất là Real Madrid giành được 3 điểm quan trọng tại Sanchez Pizjuan”.

 

Anh Tuấn