Thứ Bẩy, 25/04/2009 - 10:21

Valencia - Barcelona: Cuộc đấu không khoan nhượng
(Dân trí) - Tâm điểm ở vòng 33 La Liga chính là trận cầu giữa Barcelona và Valencia. Cùng đang có được phong độ đỉnh cao, Barcelona muốn chiến thắng để tiến gần hơn đến ngôi Vua còn Valencia khát khao giành trọn 3 điểm để sớm lọt vào top 3...

 


Barcelona đang khiến cả châu Âu khiếp sợ

HLV Pep Guardiola thừa nhận chuyến hành quân đến Mestalla là thời điểm để đội bóng xứ Catalan bắt đầu một chu kỳ mới, còn trận đấu tiếp theo tại Bernabeu sẽ mang tính chất quyết định đến cuộc đua tới chức vô địch La Liga.

 

Vòng 33 La Liga

Ngày 26/4

Almeria - Numancia 1h

Malaga - Deportivo 1h

Valencia - Barcelona 3h

 

Bilbao - Racing 22h

Espanyol - Betis 22h

Getafe - Villarreal 22h

Recreativo - Mallorca 22h

Valladolid - Osasuna 22h

 

Ngày 27/4

Sevilla - R. Madrid 0h

Atletico - Sporting 2h

Quả đúng như vậy, chiến thắng trước Valencia sẽ giúp Barcelona tạm thời gia tăng cách biệt với đại kình địch Real Madrid lên thành 9 điểm. Do đó, áp lực dành thầy trò Juande Ramos trong trận gặp Sevilla đêm mai là rất nặng nề.

 

Nhưng một thất bại ở thời điểm hiện nay chắc chắn sẽ khiến đội bóng xứ Catalan bị “sốc”, bởi khoảng cách giữa họ và “Kền kền trắng” nhiều khả năng còn lại vỏn vẹn 3 điểm khi vòng đấu thứ 33 kết thúc. Nếu thế, nỗi sợ hãi sẽ xâm chiếm thầy trò Pep Guardiola cho chuyến hành quân đến Bernabeu vào ngày 3/5 tới. Trong trường hợp xấu nhất, Barcelona sẽ đánh mất lợi thế về điểm số so với Real Madrid chỉ sau 2 vòng đấu.

 

Tuy nhiên, đó chỉ là một kịch bản rất khó xảy ra. Xét một cách khách quan, có quá nhiều yếu tố để người ta dự đoán Barcelona sẽ là chủ nhân mới của ngôi vua La Liga mùa giải này, dù rằng đội bóng xứ Catalan đang phải thi đấu với mật độ cứ 3 ngày/trận trong giai đoạn nước rút.

 

Trong vòng 2 tuần, Barcelona sẽ phải chơi những trận đấu quyết định thành bại của cả mùa giải. Họ không những phải chạy đua Tourmalet, lần lượt gặp Valencia, Real Madrid và Villarreal, mà còn phải đá 2 lượt trận bán kết Champions League với Chelsea. Nếu chỉ gặp những đối thủ dưới cơ như Getafe hay Numancia thì mật độ như thế cũng là phá sức lắm rồi, đằng này đối thủ lại toàn hàng “đại gia”. Hơn nữa, đây lại là giai đoạn cuối mùa giải, thời điểm hầu hết các ngôi sao đều không còn sung sức.  


Eto’o đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào

 

Người ta nghĩ thế nhưng Guardiola thì không. Ông đã tìm được lời giải cho bài toán hóc búa này bằng chính sách xoay vòng cầu thủ, bởi Barcelona giờ đây là một tập thể mạnh không dựa nhiều vào bất cứ cá nhân nào.

 

Khi mà không có sự phục vụ của Messi thì đội bóng xứ Catalan vẫn cứ 4 lần sút tung lưới đội xếp thứ ba Sevilla. Sự vắng mặt của Messi lại là cơ hội để những Iniesta, Eto’o và Henry trở thành những ngôi sao lớn trên bầu trời xứ Catalan. “Tiểu Maradona” được ví như ngôi sao sáng nhất của Barcelona nhưng rõ ràng không phải là không thể thay thế.

 

Barcelona vẫn đang viết lên những kỷ lục mới trong lịch sử CLB. Với Eto’o, bàn thắng vào lưới Sevilla đã giúp anh củng cố vị trí dẫn đầu trong danh sách Chiếc giày vàng châu Âu với 27 bàn. Đây cũng là kỷ lục của cá nhân Eto’o, bởi thành tích tốt nhất của anh trước đây là 26 bàn ở mùa 2005-06. Eto’o đã ghi tổng cộng 159 bàn tại La Liga, xếp thứ 13 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Liga.
 
Trong giai đoạn lượt đi đầu mùa giải, Barcelona đã thắng Los Che với 4 bàn không gỡ tại Nou Camp. Còn 4 năm trước, BarcelonaValencia từng gặp nhau tại Mestalla. Khi đó, đội bóng của HLV Frank Rijkaard đã giành chiến thắng 2-0 để rồi trận hòa tại Levante một tuần sau đó vừa đủ để họ giành chức vô địch La Liga. Cả xứ Catalan hẳn đang chờ đợi lịch sử sẽ lặp lại.

 

Tuy nhiên, Valencia hẳn sẽ không muốn làm “kẻ lót đường” trong giai đoạn nước rút, nhất là khi họ vẫn đang chuyển mình tích cực dưới sự chèo lái của HLV Unai Emery. Chiến thắng 2-1 trên sân của Betis đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Valencia, giúp họ leo lên vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp. Khoảng cách so với đội xếp thứ ba Sevilla từng là 11 điểm thì giờ Los Che rút ngắn xuống còn vỏn vẹn 2 điểm.
 
 

Valencia không muốn nhận thất bại trên sân nhà

 

Ở loạt trận giữa tuần này, trong khi Eto’o chỉ ghi 1 bàn thì David Villa lại có tới 2 lần sút tung lưới đối phương. Tại La Liga, Villa hiện ghi được tổng cộng 25 bàn, chỉ kém Eto’o đúng 2 bàn. Cũng chính vì thế mà cuộc đối đầu trực tiếp giữa Eto’o và Villa ở Mestalla cuối tuần này sẽ càng trở nên hấp dẫn.


Tiếp Barcelona trên sân nhà, Valencia thiếu vắng Albelda và Joaquin. Tin vui cho HLV Emery là ông có sự trở lại của Miguel sau án treo giò. Marchena nhiều khả năng được xếp đá tiền vệ, còn Alexis Alexis sẽ lại được đưa về trong vai trò trung vệ quen thuộc.

Bên phía Barcelona, danh sách của đội khách không có tên Sylvinho và Caceres. Bộ đôi này được thay thế bằng Pinto và Jorquera. Gudjohnsen cũng có tên trong danh sách đăng ký cầu thủ, nhưng có lẽ HLV Guardiola sẽ tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất.

 

Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalan có tới 5 cầu thủ mà nếu nhận thêm thẻ thì sẽ phải vắng mặt trong trận gặp Real Madrid tới đây, gồm Alves, Toure Yaya, Sergi Busquets, Xavi và  cả Eo'o.

 

Đội hình dự kiến:

 

Valencia: Cesar, Moretti, Alexis, Albiol, Miguel, Baraja, Marchena, Mata, Silva, Pablo, Villa.

 

Barcelona: Valdes, Alves, Marquez, Puyol, Abidal, Xavi, Busquets, Keita, Messi, Eto'o, Iniesta

Dự đoán tỷ số: Valencia 1 - 3 Barcelona

 

BXH La Liga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

81

32

26

3

3

92-24

2

Real Madrid

75

32

24

3

5

73-33

3

Sevilla

57

32

17

6

9

44-34

4

Valencia

55

32

16

7

9

60-45

5

Villarreal

52

32

14

10

8

47-43

6

Malaga

50

32

14

8

10

51-50

7

Atletico

49

32

14

7

11

64-53

8

Deportivo

49

32

14

7

11

42-42

9

Valladolid

40

32

12

4

16

42-51

10

Racing

39

32

10

9

13

43-40

11

Mallorca

39

32

10

9

13

39-49

12

Betis

37

32

9

10

13

47-51

13

Bilbao

37

32

10

7

15

42-53

14

Almeria

37

32

10

7

15

38-51

15

Osasuna

35

32

8

11

13

37-41

16

Getafe

34

32

8

10

14

42-50

17

Sporting

33

32

11

0

21

38-69

18

Espanyol

32

32

7

11

14

32-46

19

Recreativo

30

32

7

9

16

28-46

20

Numancia

28

32

8

4

20

34-64

 

Hoàng Hiệp