Chủ Nhật, 05/02/2012 - 23:58

Juventus, AC Milan rủ nhau hòa thất vọng
(Dân trí) - Serie A chứng kiến một vòng đấu kỳ lạ, khi cả 5 đội dẫn đầu trên BXH đều không thắng. Trong đó hai đội đầu đang dẫn đầu bảng là Juventus và AC Milan cùng kết thúc trận đấu với kết quả hòa 0-0 dù họ được thi đấu trên sân nhà.
Napoli cũng là đối thủ được liệt vào hàng có “số má” tại Serie A, nhưng Milan mùa giải năm nay thi đấu quá tốt tại sân nhà, nên trước trận đấu mọi nhận định chiến thắng đều nghiêng về phía Rossoneri. Nhưng trong một ngày thi đấu mờ nhạt, Ibrahimovic nhận thẻ đỏ trực tiếp sau 64 phút thi đấu, Milan chỉ có thể kiếm được trận hòa tẻ nhạt trước đối thủ đến từ Naple ngay tại thánh địa San Siro.
 
Milan đã tiếp tục gây thất vọng khi trận thứ 2 liên tiếp không thắng

 

Sau trận thua mất mặt trước Lazio ở vòng đấu giữa tuần vừa qua, Milan bướctrả lại vị trí cho Seedorf, Emanuelson cũng được ra sân ngay từ đầu, anh chấn giữ hành lang cánh phải. Lợi thế sân nhà đã tạo giúp Milan tự tin dâng cao đội hình tấn công, còn đội khách chọn lối chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà.

Vòng 22 Serie A

Chủ Nhật, 8/1
Catania - Cesena (hoãn)
Genoa 3–2 Lazio
AS Roma 4-0 Inter
AC Milan 0-0 Napoli
Juventus 0-0 Siena
Fiorentina 3-2 Udinese
Lecce 0-0 Bologna
Chievo 1–2 Parma
Novara 0-0 Cagliari

Palermo 2-1 Atalanta

 

Lối chơi đeo bám và không ngại va chạm của Napoli khiến Milan khá khó khăn trong suốt 45 phút đầu tiên. Các pha tấn công của đội chủ nhà rất khó tiếp cận khung thành Napoli, trong khi đó lối chơi phản công sắc sảo chút nữa đã giúp Napoli đạt được ý nguyện khi tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1 thuộc về họ. Phút 19 Hamsik tung ra cú sút căng ở ngay đầu vòng cấm địa, rất may cho Milan, Abbiati đã có phản ứng nhanh nhạy và cản phá bóng thành công.
 
Bước vào hiệp đấu thứ 2, Milan quyết tâm hơn, nhưng tất cả sự nỗ lực của Robinho, Ibrahimovic hay Seedorf đều phải chào thua tài năng của thủ thành De Sanctis. Thủ môn của Napoli đã chơi xuất thần để cản phá 3 tình huống nguy hiểm mà Milan tạo được trong 15 phút đầu hiệp 2. Sự xuất sắc của De Sanctis khiến rất nhiều các tifosi của đội chủ nhà cảm thấy lo lắng.
 
Ibra đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú tát vào mặt đối phương

 

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra diễn ra ở phút 64 khi Ibra không thể kìm chế và có hành động đánh nguội với Aronica. Trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền đạo người Thụy Điển. Một hành động nông nổi của Ibra khiến Milan phải chơi trong cảnh thiếu người trong 26 phút cuối trận đấu.

 

Do được thi đấu nhiều hơn người nên Napoli cởi mở hơn trong thế trận, họ cũng cố gắng tận dụng lợi thế quân số để áp đảo Milan. Những phút còn lại hai đội đều có những cơ hội để mở tỷ số nhưng đều không thành công. Milan và Napoli chấp nhận chia nhau mỗi đội 1 điểm, cùng 3 thẻ vàng cho đội khách, 4 thẻ vàng 1 thẻ cho chủ nhà.
 

Đội hình thi đấu

 

Milan: Abbiati (Amelia 46); Abate, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Emanuelson, Van Bommel, Nocerino; Seedorf (Ambrosini 76); Ibrahimovic, Robinho (Maxi Lopez 86)

 

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica (Pandev 81); Maggio, Gargano, Dzemaili (Inler 76), Zuniga; Lavezzi, Hamsik; Cavani 

 

Juventus chuẩn bị tiếp đón Siena với tin vui Vucinic trở lại. Vì thế trận đấu này Bianconeri khi họ đã có thể ra sân với đội hình mạnh nhất, tư tưởng của các cầu thủ chủ nhà vô cùng thoải mái khi họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, hơn Milan 1 điểm và thi đấu kém hơn đối thủ 1 trận đấu. Cộng thêm lợi thế sân nhà, rất nhiều tifosi đã hy vọng rằng các học trò của Conte sẽ đem đến cho họ một bữa tiệc bàn thắng.

 

Nhưng Siena không nghĩ vậy, họ chọn lối chơi tử thủ trên Juventus Arena. Lối chơi phòng thủ số đông của đội khách hạn chế rất nhiều những pha lên bóng tấn công của đội chủ nhà. Loay hay mãi chưa tìm được đường vào khung thành của Pegolo, Juventus nhận ngay tin xấu khi Pepe bị chấn thương và phải rời sân ở phút 38, thay thế anh là Giaccherini.
 
Juventus bế tắc hoàn toàn trước lối chơi tử thủ của Siena

 

Sau 45 phút đầu tiên không có được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Siena, Conte thúc giục học trò gia tăng sức ép khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Sự sốt ruột của chiến lược gia của Bianconeri nhanh chóng được thể hiện bằng việc thay đổi nhân sự trên hàng công Borriello vào thay cho Vucinic (61’), Quagliarella thay (Matri) 75’, nhưng nhìn chung Juventus vẫn chẳng khai thông được chút bế tắc nào trên con đường vào khung thành Siena.

 

Tình huống nguy hiểm nhất trong suốt cả hiệp 2 (có lẽ cũng là ở cả trận) mà Juventus tạo ra trước cầu môn đối phương diễn ra ở phút 74 khi Marchisio vượt qua hai cầu thủ của đội khách và tạt bóng vào trong vòng cấm địa, nhưng cú đánh đầu của Borriello lại đưa bóng đi chệch khung thành.

 

Một kết quả hòa là tất yếu khi Juventus tỏ ra bế tắc còn Siena chỉ chú trọng vào công tác phòng thủ. Kết quả này rất đáng thất vọng với Juventus còn với Siena, 1 điểm từ đội đầu bảng chẳng khác nào chiến thắng.

 

Đội hình thi đấu

 

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Vidal, Pirlo, Marchisio; Vucinic (Borriello 61), Matri (Quagliarella 76), Pepe (Giaccherini 38)

 

Siena: Pegolo; Vitiello, Rossettini, Terzi, Del Grosso; Giorgi (Reginaldo 69), Vergassola, Gazzi, Brienza; Destro (Parravicini 73), Calaiò (Gonzalez 56)
 

Bảng xếp hạng Serie A 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Juventus

45

21

12

9

0

33-13

2

AC Milan

44

22

13

5

4

43-19

3

Udinese Calcio

41

22

12

5

5

33-20

4

Lazio

39

22

11

6

5

34-22

5

Inter Milan

36

22

11

3

8

34-29

6

AS Roma

34

21

10

4

7

35-25

7

Napoli

31

22

7

10

5

36-24

8

US Palermo

31

22

9

4

9

32-32

9

Genoa

30

21

9

3

9

31-38

10

Fiorentina

28

21

7

7

7

23-19

11

Cagliari Calcio

27

22

6

9

7

20-23

12

FC Parma

27

21

7

6

8

27-34

13

AC Chievo

27

22

7

6

9

19-28

14

Atalanta

23

21

7

8

6

25-27

15

Catania

23

19

5

8

6

22-28

16

FC Bologna

22

21

5

7

9

18-26

17

AC Siena

20

21

4

8

9

21-22

18

US Lecce

17

22

4

5

13

22-38

19

AC Cesena

16

21

4

4

13

13-31

20

Novara

13

22

2

7

13

19-42

 

Vĩ Giang